"Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung"

Tùng Ninh |

Tối qua (22/12), tập 17 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Trong đó, xúc động và đáng nhớ nhất là sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến, huyền thoại âm nhạc Việt Nam sau 1975.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 1.

Vừa nhìn thấy danh ca Bảo Yến xuất hiện, NSND Hồng Vân đã khóc nghẹn khi nhớ lại kỷ niệm xưa. Cô nói:

"Khi chị Bảo Yến cất tiếng hát khắp từ Nam ra Bắc cũng là lúc ký ức của tôi đẹp nhất, đẹp cả về sự nghiệp, dáng vóc lẫn hạnh phúc.

 Tự nhiên nghe chị hát mà tôi muốn khóc, tôi tiếc quá.

Tôi nhớ ngày xưa được đi diễn chung với chị Bảo Yến khắp đất nước, nên có nhiều kỷ niệm sâu đậm.

Chị Bảo Yến ngày đó luôn sở hữu đồ đẹp nhất giới nghệ sĩ và rất quý đồ của mình, không bao giờ cho ai mượn. 

Nhưng có lần tôi và chị Yến đi diễn ngoài Hà Nội, tôi cần một chiếc sa-rê nhưng không tìm đâu được, đi khắp các tiệm áo cưới cũng không có. Chị Yến thấy vậy nên đã cho tôi mượn. Tôi không bao giờ quên được điều đó.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 3.
Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân khóc nghẹn

Tôi còn nhớ lúc đó chưa vào trường Sân khấu nhưng đã mê anh Chí Trung qua một số vở diễn.  Anh Chí Trung hồi ấy đẹp trai vô cùng, đẹp kinh khủng. Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung, mong được nói chuyện với anh ấy một lần.

Thế rồi chính thời điểm đó, tôi mượn được sa-rê của chị Bảo Yến và gặp được anh Chí Trung. Tôi cố gắng bắt chước phong cách của chị nhưng không thể được. Tôi còn bắt chước chị Bảo Yến để kiểu tóc ngắn suốt thời thanh xuân của mình".

MC Lại Văn Sâm cũng nghẹn ngào tới suýt khóc và nói: "Từ xưa đến nay có rất nhiều ca sĩ hát hay, nổi tiếng, nhưng để cất tiếng hát lên mà khiến người ta nhận ra ngay mình thì không nhiều, trong đó có Bảo Yến.

Mỗi lần nghe những bài Bảo Yến hát, tôi mê lắm. Dù đang ngủ nhưng hễ có ai bật Bảo Yến là tôi nhận ra ngay.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 5.

MC Lại Văn Sâm rưng rưng

Thậm chí, tôi còn có cơ hội được đi hát karaoke cùng chị Nhã Phương em chị Bảo Yến từ hồi xưa".

Ca sĩ Kỳ Phương thì khẳng định, mọi nghệ sĩ sau này, từ Đàm Vĩnh Hưng tới Long Nhật đều thần tượng Bảo Yến. Anh nói:

"Ai cũng biết chị Bảo Yến là thần tượng của đông đảo khán giả thời kỳ đó. Nhưng không chỉ công chúng, mà nghệ sĩ chúng em như Phương Thanh, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Long Nhật khi ngồi với nhau vẫn tỏ sự ngưỡng mộ, coi chị Bảo Yến là thần tượng trong nghề của mình.

Cách hát của chị Bảo Yến không ai có thể nhái được. Mặc dù sau này có nhiều ngôi sao nổi lên, nhưng chúng tôi luôn coi chị Bảo Yến là thần tượng lớn nhất của mình sau năm 75, không ai vượt qua được. Cái này nghệ sĩ chúng em nói riêng với nhau thôi.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 6.

Chị Bảo Yến là người đầu tiên tại Việt Nam thu băng cát xét. Dù chị thu băng chỉ để kỷ niệm nhưng nhà nhà, người người đều tranh nhau mua để nghe. Nghệ sĩ chúng em tới giờ vẫn ngưỡng mộ chị vô cùng".

Riêng NSND Tự Long lại lần đầu tiết lộ điều chưa từng nói trước công chúng:

"Tôi không biết tiền tôi nộp có đến được Bảo Yến hay không nhưng tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua băng đĩa của chị. Tôi ở với Xuân Bắc 25 năm nay, cậu ấy biết tôi quen nhiều, nhưng chỉ hâm mộ duy nhất Bảo Yến.

Cảm giác của tôi lúc này rất khó tả vì tôi chưa bao giờ được gần chị Bảo Yến như bây giờ. Tôi vốn chỉ được nghe Bảo Yến qua băng đĩa thôi nhưng chưa ai khiến tôi hâm mộ cuồng nhiệt như chị ấy. 

Thực sự, chưa bao giờ tôi nói trước công chúng là hâm mộ ai, trừ chị Bảo Yến. Thậm chí, những người phụ nữ sống gần tôi còn có chút ghen tị".

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 7.

NSƯT Chí Trung thì nhận định: "Tôi và chị Bảo Yến đã được gặp nhau nhiều ngoài đời lúc chúng tôi còn trẻ. Nhưng lúc đó tôi không dám nhìn chị nhiều vì ngại. 

Chị Bảo Yến là ca sĩ duy nhất của thập niên 80 thổi một làn gió mới vào nền thanh nhạc miền Bắc, trộn lẫn nhạc đỏ, dân ca và bolero vào nhau. Tất cả đều rất hay, khiến mọi người đều sung sướng khi nghe chị hát.

Tôi không dám nói là xúc động như Hồng Vân nhưng được nhìn thấy chị Bảo Yến, tôi hạnh phúc vô cùng tận".

Sau khi nghe hết chia sẻ của mọi người, danh ca Bảo Yến xúc động tâm sự về chuyện mình sắp giải nghệ và muốn được gặp lại các nghệ sĩ lần cuối, khiến Lại Văn Sâm, Hồng Vân khóc nghẹn.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 8.

"Tôi chợt nhớ về ký ức những năm tháng còn trẻ, đi show cùng Hồng Vân khắp từ Nam ra Bắc. Lúc đó chúng tôi không có máy bay, phải đi xe đò mấy ngày trời, nên mệt quá.

8 giờ tối tới Nha Trang, mọi người ào xuống ăn bánh ướt, riêng tôi mệt quá nên trải chiếu xuống ngay trước sân nhà người ta ngủ một giấc. Với ca sĩ như tôi, giấc ngủ rất quan trọng. Không cần ăn, nhưng phải ngủ mới hát được. Đó là ký ức tôi nhớ mãi.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại những nghệ sĩ thứ thiệt, những người mà tôi vô cùng yêu mến. Đó là điều quý giá nhất với tôi. Tôi quý anh Lại Văn Sâm, anh Chí Trung, anh Tự Long lắm.

Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung - Ảnh 9.

Tôi đồng ý tham gia chương trình này vì có những nghệ sĩ miền Bắc, rất mới lạ. Tôi muốn được gặp những nghệ sĩ miền Bắc.

Tôi vui và hạnh phúc lắm. Dù sao tôi cũng sắp giải nghệ rồi, chỉ đi hát được vài năm nữa thôi, giọng hát tôi mệt rồi. Được gặp mọi người và nói lời cuối trước khi giải nghệ thế này tôi hạnh phúc lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại