Diễn viên Danh Thái: Đi hết 3 lớp cửa nhà tù là một thế giới hoàn toàn khác!

Thảo Nguyên |

"Từng lớp cửa của nhà tù khép lại, trong không gian vắng lặng tiếng cửa sắt vang lên càng đáng sợ hơn. Chỉ là quay phim, nhưng tâm lý của tôi lúc đó thực sự nặng nề", Danh Thái chia sẻ.

Nam diễn viên "quen mặt" với vai tù nhân, bị cáo

Danh Thái là 1 diễn viên của nhà hát Tuồng. Tuy nhiên, anh lại được khán giả yêu phim truyền hình Việt biết tới qua những vai diễn giang hồ, tù tội như A Lý trong Người phán xử, Lê Văn Tỵ trong Sinh tử và hàng loạt những vai diễn không tên khác.

Chia sẻ về những vai diễn của mình, Danh Thái thích thú cho hay anh là 1 trong số những diễn viên phải "vào tù ra tội", "tra tay vào còng" và "hầu tòa" nhiều nhất màn ảnh.

Nếu những diễn viên thường thủ vai chính sẽ được thử làm lãnh đạo, làm đại gia, có cuộc sống trên màn ảnh đầy sung túc, hào nhoáng thì Danh Thái lại có những trải nghiệm khác hẳn. Đó là cảm giác hoang mang khi đứng trước vành móng ngựa hay sự tuyệt vọng lúc chiếc còng số 8 lạnh ngắt bập vào tay.

Diễn viên Danh Thái: Đi hết 3 lớp cửa nhà tù là một thế giới hoàn toàn khác! - Ảnh 1.

Danh Thái thường xuyên xuất hiện trong những vai tù tội, giang hồ.

Nhưng ám ảnh nhất với Danh Thái chính là cảm giác khi thể hiện cuộc sống của tù nhân: "Các diễn viên khác thường được hưởng thụ cảm giác lên xe xuống ngựa, ở nhà lầu ăn nhà hàng lớn, diện quần áo sang trọng.

Còn tôi khi đi làm phim, tôi có những trải nghiệm mà có lẽ nhiều người sẽ thấy sợ. Không ít người kiêng nhắc tới tù tội, áo sọc, còng số 8... nhưng tôi thì đã nếm trải tất cả.

Tôi đã "nằm" ở khá nhiều trại giam nổi tiếng như Hỏa Lò, Chăm Mát, trại Bắc Giang... cả tạm giam lẫn biệt giam tôi đều từng "thử" qua, chỉ trại giam tử tù là chưa thử thôi".

Những trải nghiệm ám ảnh khi thủ vai tù nhân

Bối cảnh quay phim chẳng sang trọng hào nhoáng gì nhưng làm việc trong nhà tù cũng đem đến cho Danh Thái những trải nghiệm rất đặc biệt:

"Lúc nhận vai, nhiều người cứ hỏi là có kiêng không, tôi đều trả lời là không vì coi đây là 1 công việc, là yêu cầu công việc thôi mà! Nhưng thử trải nghiệm những cảm xúc của 1 tù nhân rồi thì tôi thực sự bị ám ảnh.

Diễn viên Danh Thái: Đi hết 3 lớp cửa nhà tù là một thế giới hoàn toàn khác! - Ảnh 3.

"Tôi đã "nằm" ở khá nhiều trại giam nổi tiếng như Hỏa Lò, Chăm Mát, trại Bắc Giang..."

Đầu tiên, khi vào bối cảnh là trại giam, theo yêu cầu của trại chúng tôi sẽ phải bỏ hết điện thoại, tư trang ở bên ngoài. Về trang phục của các tù nhân, nếu chưa thành án thì người bị tạm giam vẫn mặc quần áo dân sự còn nếu tù nhân nào mặc áo sọc nghĩa là họ đã lĩnh án.

Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản chỉ là đi quay nên lúc thay trang phục áo sọc để vào trại, tôi cảm thấy rất bình thường. Đến khi thực sự bước vào trong trại, không khí vắng lặng, u ám bắt đầu tác động đến tâm lý của tôi.

Muốn vào tới buồng giam phải đi qua khoảng 3, 4 lớp cửa. Cứ 1 lớp cửa đóng lại, 2 lớp cửa đóng lại... là tâm lý lại nặng nề thêm một chút.

Bạn cứ tưởng tượng không gian thì cực kỳ vắng lặng, đến cả bóng người cũng chẳng thấy, chỉ có tiếng cửa sắt rít lên.

Diễn viên Danh Thái: Đi hết 3 lớp cửa nhà tù là một thế giới hoàn toàn khác! - Ảnh 4.

"Chỉ là quay phim, nhưng tâm lý của tôi lúc đó thực sự nặng nề".

Từng lớp cửa của nhà tù khép lại, trong không gian vắng lặng tiếng cửa sắt vang lên càng đáng sợ hơn. Chỉ là quay phim, nhưng tâm lý của tôi lúc đó thực sự nặng nề".

Nhưng cũng chính trong lúc sắm vai tù nhân, Danh Thái lại có được những kỷ niệm làm nghề khá đặc biệt:

"Trong buồng giam kín hoàn toàn, chỉ có những ô thoáng để lưu thông không khí mà thôi. Vậy nên khi kết thúc cảnh quay, được ra khỏi buồng giam, chính tôi cũng có cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Thậm chí, khi quay cảnh Lê Văn Tỵ được ra phòng thăm nom để gặp vợ, dù chỉ là tiếp xúc với người khác qua 1 tấm kính đục lỗ nhưng đó cũng là 1 không khí khác hẳn so với lúc ngồi trong buồng giam rồi.

Diễn viên Danh Thái: Đi hết 3 lớp cửa nhà tù là một thế giới hoàn toàn khác! - Ảnh 5.

Những trải nghiệm trong phòng giam giúp Danh Thái dễ dàng thể hiện cảm xúc khi quay phim.

Chính những cảm xúc đó khiến cho tôi thể hiện sự da diết nhớ thương người thân, sự day dứt về tội lỗi trong mỗi cảnh phim được sắc nét, chân thật hơn.

Lần tôi quay Người phán xử có 1 cảnh quay trong trại giam. Khi tôi vào trong buồng giam để chuẩn bị quay thì đúng vào thời điểm các phạm nhân ra tắm nắng.

Một tù nhân đứng lên chạy lại gần tôi rồi chào: Em chào anh A Lý, anh vào đây quay phim ạ? Tôi ngạc nhiên lắm vì đây là tên nhân vật mà tôi đang quay phim. Tôi bèn hỏi: Chú cũng xem Người phán xử à?

Phạm nhân đó hào hứng bảo anh ta là "fan cuồng" của Người phán xử và mới bị bắt vào đây được vài ngày vì tội cờ bạc. Đấy, những kỷ niệm này có lẽ không nhiều diễn viên có được!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại