Kỳ dị Moskva và nhiều thành phố ở Nga không có tuyết tháng 12

Song Hy |

Cư dân Moskva đang tự hỏi mùa đông đi đâu khi nhiệt độ tại thành phố này vào tháng 12 đang chạm mốc cao nhất trong vòng 133 năm qua.

"Đây không phải là mùa đông của chúng tôi", ông Ludmila Biryukova, một công dân Moskva than phiền.

Vào tháng 12 những năm trước, tuyết phủ kín các con đường, cột đèn trên phố. Nhưng trong tuần này, một trạm khí tượng đặt tại phía Bắc Moskva hôm 18/12 ghi nhận mức nhiệt lên tới 5,4 độ C.

Lần cuối cùng Moskva ghi nhận mức nhiệt 5,3 độ C vào tháng 12 là năm 1886, tức là cách đây 133 năm.

Kỳ nghỉ năm mới ngập tràn tuyết trắng của Nga năm nay cũng được dự đoán sẽ là những ngày không tuyết.

Tại Khu Vườn Apothecary nổi tiếng trong khuôn viên Đại học quốc gia Moskva, những bông đỗ quyên và điểm tuyết cũng bắt đầu ra hoa, điều mà chỉ xảy ra vào mùa xuân.

"Chúng bị thời tiết ấm áp đánh lừa, cho rằng hiện tại là mùa xuân nên đã nở hoa", Anton Dubenyuk, nhân viên trông coi khu vườn cho biết.

'Những bông hoa này chắc chắn sẽ không thể trụ đến khi cái lạnh tới. Vì vậy, sẽ không còn hoa khi mùa xuân về", ông cho hay.

Biryukova, một người dạo bộ quanh Apothecary nói ông không quen với mùa đông không tuyết đang diễn ra.

"Tôi sinh ra và đã sống ở đây cả đời. Chúng tôi đã quen với mùa đông thực sự", ông chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại