Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn

Dương Trang |

Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8, TP HCM) là khu xóm đạo lâu đời nhất ở Sài Gòn. Chính vì thế mà đến dịp Giáng sinh nơi đây lại nhộn nhịp, tưng bừng đón hàng nghìn người dân đến tham quan.

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 1.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới lễ Giáng sinh, khu xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) đã bắt đầu sáng đèn với nhiều hình ảnh được trang trí lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn màu

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 2.

Nằm ở trung tâm của xóm đạo, giáo xứ Bình Thái thu hút rất nhiều bạn trẻ, đông đảo người dân ở khắp nơi đến tham quan, chụp hình

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 3.

Gần đến dịp Noel, những hang đá được nhà thờ tạo hình rất lung linh, nhiều màu sắc ấn tượng

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 4.

Rất đông người dân đổ về xóm đạo trước dịp Giáng sinh để tham quan, vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, người thân

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 5.

"Noel là đại lễ của người Công giáo, nên năm nào giáo dân khu xóm đạo cũng tái hiện cảnh máng cỏ, vừa để tạo bầu không khí vừa để nhắc nhở thế hệ sau về ý nghĩa của lễ Chúa xuống thế làm người", ông Nguyễn Ngọc Hải (quận 8) nói.

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 6.

Tái hiện hoạt cảnh Chúa Giê su hài đồng hạ sinh đơn sơ trong máng cỏ là điểm nhấn không thể thiếu trong trang trí Giáng sinh

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 7.

Người dân xóm đạo cho biết, họ tạo hình bằng giàn giáo, kết hợp với những bao tải đựng xi măng được hơ lửa để uốn theo kích cỡ rồi lắp đèn và tượng Chúa ở bên trong để tạo không gian 3D cho hang đá...

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 8.

Bên trong hang có tượng Chúa Hài đồng, tượng Thánh Giuse, Đức mẹ Maria, xung quanh là 3 vị vua, một số thiên thần và những con lừa.

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 9.

Một góc của khu tượng nằm trên đường Phạm Thế Hiển được trang trí khoảng 3 tầng, với chiều cao gần 15m, bề ngang 4m với mục đích để cho mọi người tham quan và kỷ niệm lễ Giáng sinh

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 10.

Xóm đạo được trang hoàng rực rỡ kéo dài hàng km...

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 11.

Ông già Noel và cây thông, một biểu tượng quen thuộc của dịp Giáng sinh

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 12.

Những tấm thiệp với những thông điệp cầu mong sự an lành, may mắn và bình an đến với mọi người nhân dịp Giáng sinh và năm mới

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 13.

Một em bé mặc đồ Noel, được bố mẹ dẫn đi chơi và chụp hình ở xóm đạo

Không khí Giáng sinh ở khu xóm đạo lâu đời nhất Sài Gòn - Ảnh 14.

Hai mẹ con cùng say sưa chụp hình bên mô hình ông già Noel, cây thông và ngôi sao mùa Giáng sinh. "Năm nào gia đình tôi cũng đến nhà thờ, đặc biệt là khu xóm đạo để tận hưởng không khí ấm áp và an lành. Cầu chúc cho mọi người một mùa lễ Giáng sinh ngập tràn niềm vui", chị T. chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại