Liên tục bẽ mặt trên sân cỏ, báo Trung Quốc đặt ra câu hỏi đầy hoang mang cho ĐTQG

Đoàn Dự |

ĐTQG Trung Quốc đang phải hứng chịu áp lực cực lớn vì thành tích thi đấu vô cùng tồi tệ.

Chuỗi trận đầy ám ảnh của Trung Quốc bắt đầu ngày 15/10/2019 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trên sân khách, Trung Quốc không thể đánh bại Philippines và đành chấp nhận hòa 0-0. Sau đó gần 1 tháng, vẫn trên sân khách, Trung Quốc thất bại 1-2 trước Syria khiến cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 thêm mờ mịt.

Giữa tháng 12 này khi tham dự giải vô địch Đông Á, Trung Quốc có liền 2 trận đáng thất vọng. Ngày 10/12 họ thua 1-2 trước Nhật Bản và ngày 15/12 thua 0-1 trước Hàn Quốc.

Hôm nay, tờ Sina đăng tải bài viết với nhan đề: "Thật không may, bóng đá Trung Quốc không nên đăng cai World Cup".

Liên tục bẽ mặt trên sân cỏ, báo Trung Quốc đặt ra câu hỏi đầy hoang mang cho ĐTQG - Ảnh 1.

Trước đó, rất nhiều ý kiến bi quan về khả năng trở lại với VCK World Cup của Trung Quốc. Và một vài ý kiến khác cho rằng nếu Trung Quốc đăng cai VCK World Cup, họ sẽ được dự giải đấu này, sẽ có khả năng tạo ra bất ngờ.

Nhưng Sina đặt ra câu hỏi đầy hoang mang: "Mọi người có nghĩ nếu thay vị trí của Hàn Quốc, với sự trợ giúp của một trọng tài người Ecuador, Trung Quốc sẽ thắng được Italia? Hoặc khác đi một chút, các bạn có nghĩ mình sẽ thắng được Tây Ban Nha?

Đừng vội nói trước. Tôi nghĩ sẽ có những người cho rằng sau đây một vài năm, chúng ta có thể làm được những điều đó thật. Nhưng hãy để tôi tư vấn miễn phí cho các bạn: Suy nghĩ thế thì nguy hiểm lắm đấy!".

Liên tục bẽ mặt trên sân cỏ, báo Trung Quốc đặt ra câu hỏi đầy hoang mang cho ĐTQG - Ảnh 2.

Rõ ràng, người Trung Quốc đang cực kì bi quan vào ĐTQG. Nếu được dự VCK World Cup theo suất chủ nhà và mang nhiều lợi thế, Sina vẫn không quá tự tin vào thành công của đội.

Tờ Sina cũng có nhiều bài viết khác mang màu sắc u ám về bóng đá Trung Quốc được đăng tải hôm nay. Một bài viết có tựa đề: "Những lý do dẫn tới sự suy giảm sức mạnh của ĐTQG đã được phơi bày và chúng ta sẽ phải mất 20 năm để trả giá".

Trong bài viết này, tờ báo Trung Quốc nhận định việc ra chính sách dành chỗ cho các ngôi sao U23, đồng thời có đãi ngộ cao đã khiến những tài năng bản địa mất đi ý chí phấn đấu.

Thực tế là các ngôi sao U23 này cũng không được cho ra sân thi đấu nhiều, nhưng lại muốn ngồi mát ăn bát vàng thay vì lặn lội xuất ngoại tìm kiếm cơ hội đột phá.

Ở một bài viết khác, Sina mạnh mẽ chê khả năng của các cầu thủ Trung Quốc và mỉa mai việc HLV Li Tie khen ngợi các cầu thủ "có thái độ tốt" ở các thất bại trước Nhật Bản và Hàn Quốc.

Liên tục bẽ mặt trên sân cỏ, báo Trung Quốc đặt ra câu hỏi đầy hoang mang cho ĐTQG - Ảnh 3.

"Trong 2 trận đấu, HLV Li Tie luôn nhấn mạnh thái độ của mình và các cầu thủ là vô cùng nỗ lực. Nghe thì có vẻ truyền cảm, nhưng lại như cười mà không suy nghĩ. Nó chẳng khác nào sự khoe khoang. Anh ấy khen ngợi mình và đội về việc có thái độ tốt, tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc. Nhưng là một cầu thủ quốc gia, chẳng phải "thái độ tốt" là điều cơ bản phải có sao?

Hai trận đấu quyết định danh hiệu ở cúp Đông Á đã kết thúc. Trung Quốc thua cả hai. Điểm số và những màn trình diễn trên sân đã nói lên tất cả. Dù đây chỉ là một đội "tuyển chọn" theo kiểu chắp vá nhưng đều bao gồm những cầu thủ xuất sắc nhất ở giải VĐQG. Kết quả vẫn chỉ là thất bại.

Kết quả cho chúng ta thấy khả năng của các cầu thủ bản địa. Chỉ so với các đội thuộc lớp 2, 3 của Hàn Quốc, Nhật Bản, khoảng cách cũng là quá rõ ràng, đặc biệt khi đối đầu ở cường độ cao và tốc độ nhanh.

Từng có người nói, với bóng đá Trung Quốc, thái độ là quan trọng nhất vì cầu thủ thời ấy không thiếu khả năng, kĩ năng. Nhưng bây giờ thì sao?" - Sina viết.

Vào lúc 14h15 ngày mai, 18/12, Trung Quốc sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc). Đây chỉ còn là trận đấu mang tính thủ tục nhưng chắc chắn NHM ở đất nước tỷ dân đang thèm khát một chiến thắng, một màn trình diễn thuyết phục của đội nhà để tạm thời quên đi những chán nản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại