Câu trộm rùa hơn 10kg ở Hồ Gươm: Một "cần thủ" đã chạy thoát

Thanh Tú |

Người đàn ông tên H. nói mình không trực tiếp câu rùa mà chỉ đưa con rùa lên bờ.

Chiều qua (16/12), người đàn ông tên Thái Hữu H. (SN 1978, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng tang vật là con rùa được đưa về trụ sở công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), liên quan việc câu trộm rùa Hồ Gươm.

Sáng nay (17/12), một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống thông tin với tờ Người lao động, tại trụ sở, H. khai chiều hôm qua có đi cùng một thanh niên khác ra Hồ Gươm. Sau đó, thanh niên kia thả dây cước gắn lưỡi câu để câu rùa Hồ Gươm, lúc rùa nổi lên, do bị người dân phát hiện nên người này bỏ chạy. H. nói mình không trực tiếp câu rùa mà chỉ đưa con rùa lên bờ.

Công an đã yêu cầu H. viết cam kết không tái phạm hành vi của mình. Về phần cá thể rùa bị câu trộm đang được đơn vị chức năng xem xét thả lại Hồ Hoàn Kiếm. Đây không phải cá thể rùa quý hiếm.

Trước đó, báo giới thông tin, H. và một người nữa cùng câu trộm ở hồ, khi bị người dân phát hiện thì người đi cùng H. đã bỏ chạy thoát thân. Con rùa bị câu trộm được xác định nặng chừng hơn 10kg.

Một tình tiết bất ngờ liên quan vụ việc, được Công an phường Hàng Trống chia sẻ với PV tạo chí Saostar, đó là từ vụ câu trộm rùa, người thân của anh H. đã gặp được anh này sau nhiều năm. Theo đó, 5 năm qua, người thân không biết H. đi đâu và làm gì. Sau khi học thạc sỹ ở Hà Nội, H. huy động vốn làm ăn nhưng thua lỗ, từ đó không liên lạc về cho gia đình.

"Đến khi công an liên lạc về địa phương xác minh mới bất ngờ biết được thông tin về anh H. Tại trụ sở công an, người thân và anh H. đã xúc động, rơi lệ khi gặp lại nhau", vị lãnh đạo công an phường nói với nguồn trên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại