Ngồi trong ô tô cùng trai lạ, cô gái bị chồng và bố chồng chặn đánh, bôi phân lên mặt

Feng Ling |

Nạn nhân hiện vẫn phải nằm viện để điều trị, nghi can tham gia ẩu đả đã bị đưa về đồn phối hợp điều tra.

Thời gian gần đây, cư dân thuộc quận Long Loan, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang xôn xao thông tin một người phụ nữ tên là chị Tôn (33 tuổi) bị chồng và bố chồng chặn đánh, bôi phân làm nhục giữa đường.

Năm 2007, thông qua người thân giới thiệu, chị Tôn được gả vào một người gia đình họ Khương (36 tuổi, chồng nạn nhân). Cả hai có với nhau 3 người con, hai gái và một trai. 10 năm qua từ 2007-2017, chị Tôn ở nhà chăm con. 

Năm 2009, toàn bộ số tiền nhà ngoại chuyển cho chị bao gồm 200 vạn NDT (khoảng 7 tỷ đồng) tiền của hồi môn và 58 vạn NDT (hơn 2 tỷ đồng) tiền mừng tuổi cho cháu ngoại đều bị chồng và bố chồng chị lấy mất. Ngoài ra, chị Tôn còn bị chồng bạo hành suốt một thời gian dài, nhưng do nghĩ đến con cái, chị Tôn đã không ít lần phải nhẫn nhịn.

"Trước đây, vì hai vợ chồng cãi nhau, chị tôi có chuyển qua nhà anh trai sống một thời gian. Đầu tháng này, vì lý do chỗ làm ở trong nội thành nên chị lại chuyển qua nhà ngoại ở", em trai nạn nhân anh Tôn cho biết.

Khoảng 22h ngày 13/12, chị Tôn đi nhờ xe của đồng nghiệp về nhà, không ngờ bị chồng là anh Khương và bố chồng theo đuôi. Hôm đó, chị đang bàn công chuyện với đồng nghiệp trong xe, thì đối tượng đi chiếc xe khác đến chặn ngay bên trái xe của chị Tôn. 

Ngay sau đó là bố con ông Khương tiến đến đánh nạn nhân, cùng lúc nhiều tên côn đồ dùng côn cũng đồng loạt xông vào. Thậm chí còn đè nạn nhân xuống đường, bôi trát phân vào mồm vào mặt chị này. Điện thoại của chị cũng bị Khương lấy mất, trong khi đó người bố chồng lấy tay liên tục cào vào mặt con dâu, còn lấy kéo cắt tóc, cắt quần áo của nạn nhân. 

Sự việc diễn ra cách nhà anh trai nạn nhân chỉ khoảng 50m. Về sau họ Khương chủ động báo cảnh sát, hai người bị dẫn về đồn, chị Tôn và bạn đồng nghiệp được đưa đến bệnh viện.

Ngồi trong ô tô cùng trai lạ, cô gái bị chồng và bố chồng chặn đánh, bôi phân lên mặt  - Ảnh 1.

Chị Tôn tại bệnh viện

Về phía đối tượng, anh ta khai rằng, vợ mình làm việc trong một công ty thương mại, thường xuyên hẹn hò sau giờ tan làm, ba người con trong nhà đều do bảo mẫu chăm nom, đi học về cũng phải tự mình về nhà không có người đón. 

"Bình thường cô ấy thích bày vẽ tụ tập uống trà, học tâm lý học, sau này còn quen biết một người đàn ông khác họ Lâm (35 tuổi). Sau đó thì em họ tôi và cậu tôi theo dõi cô ấy vài ngày, phát hiện cô ấy và họ Lâm kia thường xuyên lái xe đến công viên, thường xuyên tìm chỗ đèn điện nửa tối nửa sáng trò chuyện, cứ thế ngồi đó cả tiếng đồng hồ".

Đối tượng khai rằng người thân của hắn phát hiện chị Tôn đang ôm người đàn ông khác trên xe nên gọi xuống nhưng không được nên đập vỡ cửa kính xe. Riêng việc số tiền của hồi môn nhà ngoại gửi, đối tượng xác nhận có lấy số tiền đó nhưng về sau lại mua hai chiếc xe giá trăm vạn NDT, đứng tên chị vợ. Đáp lại điều này, anh Tôn em trai nạn nhân cho rằng, họ Khương nắm quyền tài chính trong nhà, có xe cũng không cho chị này sử dụng.

Trưa ngày 16/12, công an quận Long Loan, thành phố Ôn Châu đưa ra thông báo chính thức xác thực vụ việc đồng thời cho biết đưa nạn nhân là chị Tôn, họ Lâm đến bệnh viện điều trị, cũng như khống chế các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả gồm họ Khương và ông Khương (66 tuổi, bố chồng nạn nhân) về đồn điều tra.

Qua điều tra bước đầu, cảnh sát xác định do mâu thuẫn gia đình, đối tượng cùng nhiều người tiến hành đánh đập chị Tôn và bạn chị này.

Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra vụ án, chi tiết sự việc đang trong quá trình làm rõ.

Theo Jinri toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại