Thủ môn Văn Toản chỉ có vài tiếng đoàn tụ với gia đình rồi lại sang Hàn Quốc tập huấn

Hoàng Đan - T. Hoa |

Thủ môn Văn Toản cho rằng, chính sự tin tưởng, kỳ vọng của người hâm mộ đã giúp anh và đồng đội vững tin thi đấu tại SEA Games 30.

Ngày 12/12, TP Hải Phòng tổ chức vinh danh đoàn thể thao Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 30.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, đoàn thể thao Hải Phòng đạt được 4 huy chương vàng gồm: Thủ môn Văn Toản của đội tuyển U22 Việt Nam, VĐV Đào Thị Hồng Nhung – HCV môn Arnis, VĐV Vũ Ngọc Sơn – HCV môn Kuash, VĐV Nguyễn Việt Anh – HCV môn thể dục Aerobic.

Ngoài ra, còn có 1VĐV đạt Huy chương Bạc môn đấu kiếm và 4 VĐV đạt Huy chương Đồng ở môn Pencak Silat, điền kinh, thể dục dụng cụ và cử tạ.

Từ thành tích của các VĐV, TP Hải Phòng quyết định thưởng mỗi VĐV đạt Huy chương Vàng 200 triệu đồng/người, Huy chương Bạc 100 triệu và 50 triệu cho Huy chương Đồng.

Ngoài ra, TP Hải Phòng trao thưởng cho 8 HLV có VĐV đoạt giải với tổng số tiền 450 triệu đồng, trong đó HLV có VĐV đoạt Huy chương Vàng 100 triệu đồng, Huy chương Bạc 50 triệu đồng và Huy chương Đồng 30 triệu đồng.

Trong số các VĐV được khen thưởng, thủ môn Văn Toản là người nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Văn Toản luôn sẵn sàng chụp ảnh lưu niệm, ký tặng. Thủ thành từng đẩy được một quả penalty 11m trong trận gặp Campuchia tại SEA Games 30 này đã cười tít mắt suốt cả buổi tuyên dương, khen thưởng của TP Hải Phòng.

Thủ môn Văn Toản chỉ có vài tiếng đoàn tụ với gia đình rồi lại sang Hàn Quốc tập huấn - Ảnh 1.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ bên lề buổi trao thưởng, thủ môn Văn Toản cho hay, ngay sau khi tham dự cuộc gặp động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với hai đội tuyển bóng đá nam, nữ vô địch SEA Games 30, anh đã trở về Hải Phòng trong đêm 11/12.

Tuy nhiên, Văn Toản vẫn chưa thể về nhà đoàn tụ với gia đình, người thân mà về trình diện CLB Bóng đá Hải Phòng và tiếp tục tham dự buổi trao thưởng.

"Gia đình, người thân và làng xóm đang trông ngóng nhưng chắc chiều nay em mới có thể về nhà vì còn phải giải quyết một số việc ở CLB", Văn Toản nói.

Thủ môn Văn Toản chỉ có vài tiếng đoàn tụ với gia đình rồi lại sang Hàn Quốc tập huấn - Ảnh 3.

Văn Toản ký tặng người hâm mộ.

Nam thủ môn sinh năm 1999 cho hay, anh chỉ có vài tiếng về đoàn tụ với gia đình vì sáng 13/12, anh lại phải chia tay người thân để tập trung cùng đội tuyển bóng đá nam U23 Quốc gia lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới tại Thái Lan.

"Rất nhiều người đã tin tưởng em cũng như sự kỳ vọng của tất cả người hâm mộ với tấm Huy chương Vàng SEA Games là động lực giúp em và đồng đội vững tin thi đấu", Văn Toản bày tỏ và nhấn mạnh rằng sẽ cố gắng tập luyện từng ngày để nâng cao khả năng của bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại