Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa đi bão ăn mừng U22 Việt Nam, gặp cảnh nguy hiểm rùng mình

tùng ninh |

"Đi bão là tinh thần cổ vũ của người dân Việt Nam nhưng nhiều người lợi dụng chuyện đi bão để làm chuyện không tốt, đua xe, lạng lách đánh võng" – Khương Dừa nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng vợ con đi bão ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại đêm chung kết bóng đá nam Sea Games vừa qua.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa đi bão ăn mừng U22 Việt Nam, gặp cảnh nguy hiểm rùng mình - Ảnh 1.

Dù có ô tô, nhưng Khương Dừa vẫn quyết định cho hai con nhỏ đi bão bằng xe máy để hưởng không khí hân hoan cả nước. Anh còn tuyên bố sẽ đi bão ra tận Hà Nội để chúc mừng đội tuyển.

"10 năm rồi mới có chiến thắng này, chúng tôi rất vui nên quyết định đi bão để ăn mừng đội tuyển U22 Việt Nam.

Chúng tôi đang ở nhà mình tại Bình Chánh. Bây giờ chúng tôi sẽ đi quốc lộ 1A vào quận Bình Tân rồi vào tiếp quận 6, Bến Thành, đi qua Thủ Đức, ra Đồng Nai rồi ra ngoài Hà Nội luôn"- Khương Dừa nói.

Ra ngoài đường, Khương Dừa liên tục phải tránh những chiếc xe đi bão phóng nhanh vượt ẩu và nhân cơ hội để đua xe. Cảnh tượng đi bão tuy vui nhưng có chút hỗn loạn và nguy hiểm.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa đi bão ăn mừng U22 Việt Nam, gặp cảnh nguy hiểm rùng mình - Ảnh 3.

Thậm chí, có những cảnh tạt đầu container, đi giữa nhiều làn xe cont, vô cùng đáng sợ. Điều này khiến anh phải thốt lên:

"Nhìn nguy hiểm đến rùng mình, rợn người. Chạy ẩu quá đi mất. Đi bão là tinh thần cổ vũ của người dân Việt Nam nhưng nhiều người lợi dụng chuyện đi bão để làm chuyện không tốt, đua xe, lạng lách đánh võng.

Đi bão cũng cần chạy an toàn để đảm bảo cho người khác và bản thân mình. Tôi nghĩ công an và bệnh viện hôm nay sẽ làm việc vất vả lắm đây. Sài Gòn như muốn nổ tung mất".

Tiếp đó, anh dặn con: "Mấy chú này làm thế không được, lớn lên con không được đi bão như vậy. Ăn mừng thôi chứ đừng quá khích, hỏng hết".

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa đi bão ăn mừng U22 Việt Nam, gặp cảnh nguy hiểm rùng mình - Ảnh 4.

Hai bên đường Khương Dừa đi rất đông người mặc áo cờ đỏ sao vàng hân hoan chúc tụng, chào hỏi nhau về chiến thắng của đội tuyển. Dù không quen biết nhau, nhưng mọi người đi đường cứ thấy nhau là tay bắt mặt mừng, hô vang tên đội tuyển.

Tuy nhiên, vẫn có những cảnh vô cùng nguy hiểm trên đường phố, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa đi bão ăn mừng U22 Việt Nam, gặp cảnh nguy hiểm rùng mình - Ảnh 5.

Nhiều người còn thiếu ý thức khi thổi kèn vuvuzela mọi lúc mọi nơi, khiến Khương Dừa phải thốt lên: "Trời ơi, điếc tai quá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại