Nhiều lần phạm luật, HLV "nóng nảy" của Myanmar vẫn không thể giúp đội hạ được Indonesia

Linh Đan (từ Manila) |

HLV Velizar Popov của U22 Myanmar đã rất nhiều lần phạm luật trong quá trình chỉ đạo trận đấu với U22 Indonesia tại bán kết SEA Games 30.

Ở cuộc đối đầu với U22 Indonesia, các cầu thủ U22 Myanmar chơi không tốt và liên tục để cho đối thủ dồn ép và tạo ra những tình huống hãm thành liên tiếp.

Đứng ngoài đường biên, HLV Velizar Popov không ít lần nổi cáu trước những pha xử lý vụng về của các học trò. Vị chiến lược gia người Bulgaria liên tục hò hét để nhắc nhở U22 Myanmar. Và không ít lần, ông vượt qua giới hạn của khu vực kỹ thuật.

Nhiều lần phạm luật, HLV nóng nảy của Myanmar vẫn không thể giúp đội hạ được Indonesia - Ảnh 1.

Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt ở phong cách chỉ đạo của HLV 2 đội. Trong khi HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia tỏ ra khá điềm tĩnh thì người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến lại có phong cách rất máu lửa.

Nhiều lần phạm luật, HLV nóng nảy của Myanmar vẫn không thể giúp đội hạ được Indonesia - Ảnh 2.

Không ít lần, ông vượt ra ngoài khu vực giới hạn được kẻ nét đứt.

Nhiều lần phạm luật, HLV nóng nảy của Myanmar vẫn không thể giúp đội hạ được Indonesia - Ảnh 3.

Thậm chỉ nhảy cả vào bên trong sân. Điều này xảy ra rất nhiều lần trong suốt trận đấu. Mỗi lần như vậy xảy ra khi HLV của U22 Myanmar liên tục la hét để chỉ đạo học trò những những biểu cảm và nét mặt khá dữ dằn.

Nhiều lần phạm luật, HLV nóng nảy của Myanmar vẫn không thể giúp đội hạ được Indonesia - Ảnh 4.

Đáng tiếc, cuối cùng U22 Myanmar của HLV Velizar Popov đã không thể có được tấm vé vào chơi trận chung kết, dù cho họ đã chơi đầy cố gắng để kéo được trận đấu vào tới hiệp phụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại