Phóng viên Thái Lan: "Chúng tôi tự thua, U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30"

Hải Bình - Ảnh: Tiến Tuấn (từ Binan, Philippines) |

Đó là tâm trạng buồn và chán nản của rất nhiều phóng viên Thái Lan sau khi chứng kiến đội nhà bị U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2 và chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 từ vòng bảng.

Chứng kiến đội nhà U22 Thái Lan không thể đánh bại U22 Việt Nam trong thế trận dẫn trước 2-0, nhiều phóng viên Thái Lan đã tỏ ra rất buồn, thất vọng khi thầy trò HLV Akira Nishino bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30.

Chia sẻ nhanh với chúng tôi với kết quả đáng buồn này, phóng viên Ruangpaisar của kênh truyền hình TPT - PPTV cho biết: "Thực sự, chúng tôi đã tự thua, tự ném đi tấm vé vào chơi bán kết khi đã có được lợi thế quá lớn từ sớm, nhưng không tận dụng được. Xin chúc mừng U22 Việt Nam, các bạn sẽ vô địch SEA Games 30 lần này.

Nói các bạn đừng cười tôi nhé, khi chứng kiến bàn gỡ 2-2 của U22 Việt Nam, tôi và một số phóng viên Thái Lan chỉ cầu mong Lào đánh bại Indonesia. Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước viễn vông, bởi chúng tôi biết lúc đó Indonesia đang có chiến thắng 2-0 rồi. Quá buồn và thất vọng với kết quả này, nhưng phải chấp nhận thôi".

Phóng viên Thái Lan: Chúng tôi tự thua, U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30 - Ảnh 1.

Phóng viên Ruangpaisar của kênh truyền hình TPT - PPTV biểu cảm đáng yêu dù U22 Thái Lan vừa bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 30. Ảnh: Thái Hải.

"Ông Akira Nishino có từ chức hay không là quyết định của ông ấy và Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nhưng từ khi về đây, ông ấy chưa bao giờ giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam. Tôi và rất nhiều phóng viên khác hơi buồn về điều này.

Trận hoà này không khác gì một thất bại. Chưa bao giờ tôi nghĩ Thái Lan sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Chúc mừng các bạn với chiến thắng này, hi vọng U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Hai năm trước tôi từng chứng kiến nỗi buồn và nước mắt của các bạn Việt Nam khi bị Thái Lan loại. Hôm nay, các bạn lại là những người vui mừng và nỗi buồn thuộc về chúng tôi. Bóng đá là như vậy, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tôi không biết U22 Thái lan sẽ đứng dậy như thế nào, khi mà hơn 1 tháng nữa VCK U23 châu Á sẽ diễn ra trên đất nước chúng tôi. Mong rằng mọi chuyện sẽ không tệ như thế này", phóng viên ảnh Jib Wasan Warnthong cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại