Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến "cái chết bất ngờ" lần 2 trước Việt Nam

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Linh Đan, Đoàn Ca) |

Tưởng như đã có một trận hòa trước Việt Nam để đặt một chân vào bán kết thì đúng vào những phút đá bù giờ, Indonesia đã phải nhận trái đắng sau cú ra chân của Hoàng Đức.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 1.

Khởi đầu trận đấu với lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh, U22 Indonesia khiến cho U22 Việt Nam gặp phải vô vàn khó khăn. Thậm chí, đội bóng này còn may mắn có được bàn thắng mở tỉ số theo kiểu "từ trên trời rơi xuống" sau sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở giữa hiệp 1.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 2.

Niềm vui sướng tột độ của các cầu thủ Indonesia sau bàn mở tỉ số.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 3.
Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 4.

Cầu thủ ghi bàn cho U22 Indonesia, Sani có màn ăn mừng giàu cảm xúc. Anh chàng này thậm chí còn nằm ra đất, nhắm nghiền hai mắt đầy xúc động.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 5.

Tuy nhiên U22 Việt Nam đã bình tĩnh lượt ngược thế cờ. Thành Chung gỡ hòa 1-1 ở phút 64.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 6.

Để rồi đến thời gian đá bù giờ, Hoàng Đức khiến sân Rizal như nổ tung với siêu phẩm sút xa từ bên ngoài vòng cấm, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn U22 Indonesia bay người trong vô vọng.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 7.

Ngay sau khoảnh khắc bóng nằm gọn vào lưới, gần như tất cả các cầu thủ Indonesia cũng đồng loạt đổ gục xuống sân.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 8.

Số còn lại đứng sững sờ như không tin nổi vào việc đội nhà sẽ bại trận. Chỉ cần một trận hòa, U22 Indonesia sẽ đặt một chân vào bán kết, nhưng họ đã không thể bảo vệ được thành quả của mình.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 9.

Đội trưởng Andy không những không thể sốc dậy tinh thần đồng đội mà cũng đổ gục xuống sân. Dù U22 Indonesia vẫn còn cơ hội lớn vào Bán kết, tuy nhiên cảm giác phải nhận bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng đều khiến tất cả cảm thấy vô cùng thất vọng.

Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 10.
Bi kịch Indonesia: Từ màn ăn mừng giàu cảm xúc đến cái chết bất ngờ lần 2 trước Việt Nam - Ảnh 11.

Đây đã là lần thứ 2 trong năm nay, U22 Indonesia thua U22 Việt Nam ở phút bù giờ. Trước đó tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3, Triệu Việt Hưng đã "kết liễu" đối thủ cũng ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại