Cả nhà linh cẩu lũ lượt kéo nhau rỉa thịt tê giác, đồng bọn của nạn nhân bất lực đứng nhìn

Gohan |

Những thước phim sau đây sẽ chứng minh linh cẩu là loài cơ hội và tàn bạo đến như thế nào.

Danie Bester (31 tuổi), một nhân viên của Khu bảo tồn Vườn quốc gia Kruger đã vô tình quay lại được đoạn phim gây ấn tượng mạnh vào sáng ngày 23/10 vừa qua.

Theo Danie, ngày hôm đó anh thức dậy và bắt đầu chuyến đi của mình khá sớm. Trên hành trình của mình, Danie bắt gặp 3 con tê giác đang bị bầy linh cẩu bao vây, thi thoảng lại nhảy vào tấn công. Đây thực sự là một điều khác thường.

Cả nhà linh cẩu lũ lượt kéo nhau rỉa thịt tê giác, đồng bọn của nạn nhân bất lực đứng nhìn - Ảnh 1.

Nên biết rằng, linh cẩu là loài có cấu tạo cơ thể không phù hợp cho việc đi săn, chính vì vậy chúng thường lợi dụng ưu thế về số lượng mà đi tranh cướp con mồi với các loài ăn thịt khác. Tất nhiên, đôi lúc chúng cũng chủ động đi săn nhưng thường sẽ lựa chọn những con mồi có kích thước phù hợp chứ không phải một loài vật khổng lồ và có lớp da dày như tê giác.

Xem video:

Cả nhà linh cẩu lũ lượt kéo nhau rỉa thịt tê giác, đồng bọn của nạn nhân bất lực đứng nhìn

Quan sát kỹ thêm, chúng ta có thể thấy rắng trong số tê giác, có một con đã bị thương ở phía sau lưng, gần đuôi. Và đó chính là nguyên nhân để bầy linh cẩu liều lĩnh tiếp cận, tấn công tới tấp. Chúng liên tục "rỉa thịt" con mồi ngay cả khi tê giác còn sống và cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng đen đủi cho nó, những con linh cẩu thay phiên nhau tấn công, không cho tê giác một giây để nghỉ ngơi.

Hai con tê giác còn lại tuy cũng có một vài động thái muốn bảo vệ thành viên của mình nhưng không đủ, chúng đành bất lực đứng nhìn. Cuối cùng, cả ba con tê giác đều cố gắng chạy trốn về phía xa nhưng chúng không thể nhanh bằng sự đeo bám của lũ linh cẩu.

Cả nhà linh cẩu lũ lượt kéo nhau rỉa thịt tê giác, đồng bọn của nạn nhân bất lực đứng nhìn - Ảnh 3.

Theo Danie chia sẻ, vì cả hai bên đã cùng chạy đi quá xa, đoàn tham quan không biết kết thúc của câu chuyện như thế nào.

Tuy nhiên, nếu cứ theo tình hình như vậy, sớm muộn gì con tê giác bị thương cũng sẽ kiệt sức trước sự háu đói của bầy linh cẩu.

Nguồn: Kruger Sightings

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại