Ngư phủ bị đâm chết sau câu nói "nhỏ mà láo"

T.Nốt |

Do bị Tiến chửi "nhỏ mà láo" nên Hận dùng dao bấm đâm thấu tim dẫn đến tử vong sau gần 1 ngày cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 28-11, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hận (SN 1994; ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) với mức án 15 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân là ông Tạ Minh Tiến (SN 1972; ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Ngư phủ bị đâm chết sau câu nói nhỏ mà láo - Ảnh 1.

Võ Văn Hận đã biết hối hận về hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-5 vừa qua, Hận và Tiến cùng 2 người bạn khác tổ chức cuộc nhậu sau khi ghe câu mực do ông Trương Quốc Liệt làm tài công neo đậu trên vùng biển Phú Quốc (cách thị trấn Dương Đông khoảng 100 km). 

Trong lúc nhậu, giữa Hận và ông Tiến xảy ra mâu thuẫn. Hận đứng lên không muốn tiếp tục nhậu nữa nhưng quay lưng lại chửi thề và đòi đánh ông Tiến. Do lớn tuổi hơn nên ông tiến chửi lại Hận " nhỏ mà láo ".

Hận không trả lời lại mà đi vào phía sau ghe lấy con dao bấm ra đâm ông Tiến một nhát trúng vào vùng ngực trái, gây thủng tim. Đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau, ông Tiến tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc. Ngay sau khi biết bạn tàu của mình đã tử vong, Hận đến cơ quan Công an huyện Phú Quốc để đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại