Bạn gái bị mẹ bắt về quê lấy chồng, chàng trai nhận được tin nhắn bất ngờ và màn giải cứu hồi hộp như phim

Duy Nam |

Tiến Hào cùng người yêu vượt hàng trăm cây số về Sài Gòn giữa đêm trong tâm trạng thấp thỏm, chỉ lo đám bạn chạy xe phân khối lớn đuổi theo, bắt về.

Biến cố trong câu chuyện tình yêu của Tiến Hào và Thủy Tiên làm nóng trường quay "Vợ chồng son". Chỉ vì muốn con gái lấy chồng Đài Loan mà mẹ Tiên tức tốc lên Sài Gòn, bắt con gái về quê chỉ trong một buổi sáng.

Lúc đó, cô đã trót thương Tiến Hào nhưng chưa kịp hứa hẹn đã bất đắc dĩ phải về quê. May sao cô nàng kịp lấy lại sim điện thoại để nhắn tin cho người yêu.

Nhân lúc được bạn bè cũ rủ đi du lịch, Thủy Tiên được ra khỏi nhà. Cô lắp sim vào điện thoại bạn và nhắn tin cầu cứu Hào.

Chàng trai lập tức bắt xe, di chuyển 7 tiếng rưỡi về quê người yêu tại Kiên Giang lúc 0h30. Anh chàng nói dối nhóm bạn của Tiên là là xin gặp em họ một lúc rồi cả hai lên xe ôm chờ sẵn, phóng thẳng.

"Em kêu 2 anh xe ôm (cà tàng) chạy nhanh nhất có thể, rồi tất cả cắm đầu cắm cổ chạy về bến xe. Mà hôm đó, bạn của cô này toàn đi xe phân khối lớn, nếu phóng chỉ một hồi là đuổi kịp. Khi tới bến xe, em mới thấy an toàn", Tiến Hào kể.

Sau cuộc giải cứu bất ngờ đó, Thủy Tiên cắt đứt liên lạc với gia đình trong vòng 3 năm. May mắn là cô được gia đình bạn trai ủng hộ và cho phép lập gia đình. Tới khi con gái của cả hai được 3 tuổi, cô và ba mẹ mới bắt đầu liên lạc lại.

Chàng trai thuê 2 chiếc xe ôm cà tàng dặn quay đầu chờ sẵn và màn giải cứu người yêu hồi hộp như phim

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại