Bị bạn trai cũ dọa tung "ảnh nóng", nữ sinh uống 200 viên thuốc dẫn đến chết não

Feng Ling |

Khoảng gần 1 tháng sau khi sự việc xảy ra, đến nay nạn nhân vẫn nằm điều trị trong bệnh viện, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Báo BeiFang Chen bao đưa tin từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), nữ sinh uống 200 viên thuốc tự tử vì bạn trai uy hiếp.

Nạn nhân là tiểu Hàn (22 tuổi) sinh viên học viện Ngoại thương thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Khoảng 9h tối ngày 28/10, giáo viên phụ trách đi kiểm tra sĩ số từng phòng ký túc mới phát hiện tiểu Hàn mất tích.

Sau khoảng 1h tìm kiếm vẫn không thấy tung tích tiểu Hàn đâu, nhà trường mới gọi điện báo cho bà Trang, mẹ nạn nhân. Khoảng 11h30 cùng ngày, bạn bè tìm thấy tiểu Hàn đang sùi bọt mép trong một nhà nghỉ ngay cạnh trường. Qua bác sĩ kiểm tra chẩn đoán cho biết, tiểu Hàn đã nuốt khoảng 200 viên thuốc dẫn đến hiện tượng chết não.

Bị bạn trai cũ dọa tung ảnh nóng, nữ sinh uống 200 viên thuốc dẫn đến chết não - Ảnh 1.

Nạn nhân tiểu Hàn

Được biết, tiểu Hàn quen với nam sinh họ Trịnh sinh viên trường ngoài qua một trang chơi game trên mạng. Trịnh sinh năm 1993, và cũng là mối tình đầu của nạn nhân. Ngày 12/10, Tiểu Hàn phát hiện Trịnh bắt cá hai tay nên mới công khai thông tin cá nhân cũng như những hành vi xấu của bạn trai.

Tối ngày 17, Trịnh gửi cho tiểu Hàn một đoạn tin nhắn, trong đó thông báo sẽ đưa ảnh khỏa thân của cô lên trang diễn đàn của trường. Đồng thời đối tượng lợi dụng bố mẹ là quan chức nên uy hiếp đòi điều tra bố mẹ tiểu Hàn, "cho cô chú một sự ngạc nhiên".

Tối ngày 18, tiểu Hàn liên hệ với mẹ mình và giáo viên tâm lý tại trường nói mình bị bạn trai chụp trộm, hiện đang lấy nó để uy hiếp mình.

Phải đến khi sự việc xảy ra, bà Trang mẹ nạn nhân mới biết con gái mình và Trịnh qua lại được hơn 1 năm. Lúc này tiểu Hàn rất muốn báo cảnh sát, nhưng bà Trang sợ ảnh hưởng đến việc học của con gái nên không đồng ý mà tự xử lý. Ngày 20, bà Trang dẫn theo con gái hẹn gặp Trịnh đồng thời yêu cầu anh này xóa toàn bộ ảnh của con gái trong điện thoại. Tuy nhiên, tiểu Hàn vẫn nơm nớp lo lắng vì sợ Trịnh giữ một file dự phòng khác.

Do con gái sắp đến ngày thi cuối kỳ, không được phép vắng mặt nên bà Trang vẫn để con gái ở lại trường không về nhà, và nhờ giáo viên tâm lý để mắt đến tiểu Hàn. Tuy nhiên, vài ngày sau khi đăng status "lấy động lực để đi chết", ngày 28, tiểu Hàn thực sự uống thuốc tự tử.

Về phía gia đình Trịnh, cũng phải sau khi tiểu Hàn được đưa đến bệnh viện, ông bà mới biết chuyện con trai gây nên. Ông cũng cho biết, từ sau lần gặp tiểu Hàn và bà Trang, Trịnh không còn liên lạc với nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng không phát hiện bất cứ file ảnh dự phòng nào trong điện thoại của Trịnh.

Theo điều tra, trong note ghi chép của Trịnh cho thấy nam sinh này không chịu nổi việc tiểu Hàn quấy rối và công khai thông tin cá nhân của mình, nên khi hai người cãi nhau, cậu ta đã gửi cho bạn gái bức ảnh phần mông của cô, nhưng đều là ảnh giả mạo, và chỉ với ý hùa dọa cô chứ không hề lan truyền đi.

Gia đình ông Trịnh cũng nhiều lần đến thăm nạn nhân đồng thời chi trả 2-3 vạn NDT (khoảng 70-100 triệu đồng) tiền viện phí.

Hiện Trịnh đã bị cảnh sát triệu tập tạm giam để điều tra. Riêng nạn nhân, đến ngày 11/11 vừa qua, nạn nhân vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, và do chi phí điều trị quá cao không có hiệu quả, gia đình cũng đang nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Theo BeiFang Chen Bao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại