Phim Tết của Trường Giang: Xây nguyên 1 ngôi chùa, chi cả trăm triệu thuê bò quay cho thật

Cao Thanh Hương |

"Cuộc đời tôi buồn lắm nhưng mình mang xứ mệnh làm hài thì phải làm thôi, còn lúc nào tôi cũng thích các vai bi", Trường Giang chia sẻ.

Trong buổi họp báo công bố dự án phim "30 chưa phải Tết" chiều qua (ngày 21/11) tại TPHCM, Trường Giang và đạo diễn "Chàng trai năm ấy" đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về dự án này cũng như những câu chuyện liên quan...

Trường Giang cho biết: "Siêu sao siêu ngố đã mang về cho anh Đức Thịnh mấy căn nhà. Sau phim đó, tôi muốn làm phim và nghĩ mình phải làm những vai khác đi. Tôi đọc 15 kịch bản nhưng không ưng cái nào cho tới khi đọc được kịch bản của Quang Huy. Đọc xong, anh em gặp nhau ngay để làm.

Cuộc đời tôi buồn lắm nhưng mình mang xứ mệnh làm hài thì phải làm thôi, còn lúc nào tôi cũng thích các vai bi". Đó cũng là lý do Trường Giang làm diễn viên chính kiêm nhà sản xuất phim "30 chưa phải Tết".

Xây nguyên 1 cái chùa và nhà của nhân vật chính để quay phim

"30 chưa phải Tết" là một bộ phim hài, tâm lý, tình cảm gia đình do chính Trường Giang thủ vai chính và kiêm nhà đầu tư. 

Được biết, phim đầu tư tới 1 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số... quá cao so với chi phí thực hiện một bộ phim hài, tình cảm gia đình mà bối cảnh lại chủ yếu diễn ra ở miền quê.

Giải đáp thắc mắc này, đạo diễn Quang Huy cho hay, tất cả chất liệu dùng trong phim như quần áo, đồ dùng đều được đoàn mua lại của người dân, chứ không mua mới để đảm bảo độ chân thật nhất. Chẳng hạn, quần áo của ông xe ôm sẽ mua lại của ông xe ôm thật.

Thậm chí, đoàn phim xây hẳn một ngôi chùa, mô phỏng theo ngôi chùa nghèo ở địa phương mà đoàn quay. Nhà của nhân vật chính cũng được đoàn phim xây dựng luôn chứ không đi thuê, đi mướn.

Phim Tết của Trường Giang: Xây nguyên 1 ngôi chùa, chi cả trăm triệu thuê bò quay cho thật - Ảnh 2.

Phim tết của Trường Giang được đầu tư tròn trịa 1 triệu đô la Mỹ.

Thuê bò quay phim tốn cả trăm triệu

Để thực hiện một cảnh chỉ xuất hiện vài giây trên phim, đoàn sẵn sàng đầu tư tiền để khóa hẳn cây cầu ở Cần Giờ cho 1 đêm tập và 2 đêm quay, tốn rất nhiều chi phí. Chưa kể còn thuê hàng loạt xe cứu thương, cứu hỏa, xe cảnh sát để thực hiện cảnh quay này.

"Dù chỉ xuất hiện mấy giây trên phim nhưng chúng tôi sẵn sàng đầu tư chứ không làm ước lệ. Anh em tôi xác định, giờ mình có khán giả coi thì phải làm cho đàng hoàng, chỉnh chu", đạo diễn Quang Huy nói.

Phương Thanh và Tấn Beo, hai diễn viên thứ chính của phim xác nhận chi phí này là thật. Đồng thời, Phương Thanh còn kể, chị bị choáng ngợp khi đoàn quay cảnh ở cầu Cần Giờ. Mỗi ngày quay tốn vài trăm triệu vì đoàn có cả trăm con người, lại quay tới gần 50 ngày.

Tấn Beo hài hước kể: "Tiền mướn con bò đi tới đi lui trong phim cũng ngốn cả trăm triệu đồng trong gần 50 ngày quay. Người chủ cho mướn bò phải dắt bò đi tới đi lui mà trời nắng, mình nhìn cũng xót ruột. Thấy chồng cực, bà chủ bò vào dắt thay. Làm được 2,3 ngày, bà chịu không nổi đòi bắt bò về thế là hai bên xích mích.

Đạo diễn bình thường không gây gổ với ai thế mà gây với bà chủ cho mướn bò".

Phim Tết của Trường Giang: Xây nguyên 1 ngôi chùa, chi cả trăm triệu thuê bò quay cho thật - Ảnh 3.

Không chỉ xây nguyên 1 cái chùa, xây nhà nhân vật chính để quay cho chân thật, đoàn phim còn chi cả trăm triệu để mướn 1 con bò.

Đoàn gặp 5 cơn bão trong thời gian làm phim

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim này, đạo diễn - nhà sản xuất Quang Huy cho hay: "90% cảnh quay là ngoài trời mà thời gian quay phim, đoàn gặp 5 cơn bão.

Sáng bê máy ra, set-up cảnh quay mà lúc nào cũng trong tâm lý không biết ngày hôm nay quay được bao lâu. Do đó, phần lớn cảnh quay được quay lúc trời đang xấu cho nên khi trời nắng đẹp cũng không quay được vì không đúng raccor lại phải chờ.

Phim dự định quay 30 ngày mà cuối cùng đội lên gần 50 ngày và cắt ra làm nhiều đợt nên tổng thời gian thực hiện lên tới 4 tháng trời. 

Nhưng sau khi xem bản dựng cuối, tôi rất tự tin ra rạp và có thể khẳng định, ai cảm thấy tiếc tiền khi xem phim này, tôi sẵn sàng trả lại tiền gấp 10 lần".

Ở khía cạnh cá nhân, nhà sản xuất, đạo diễn Quang Huy cũng chia sẻ, thời điểm phim bấm máy, bố anh bị bệnh nặng.

Dự án được khởi động từ tháng 11/2018, trước khi quay, phim đã gặp rất nhiều vấn đề, ngày khởi quay nhiều lần bị lùi lại. Cho nên lúc đó, anh không thể lùi được nữa. 

Quang Huy ở trong tâm lý rất xáo trộn, băn khoăn giữa đi và ở nhà chăm bố. Bởi đi là sẽ đi hơn 1 tháng trời. Cuối cùng, anh buộc phải đi làm phim.

"Quay tới tuần thứ 2 phải thực hiện cảnh Trường Giang chửi bố. Ban đầu, tôi rất khó làm cảnh này vì nhiều nhân vật, bối cảnh rộng nhưng như có linh cảm, cảm xúc từ bố cho, tôi chỉ mất 10 phút để set-up cảnh quay. Mọi thứ như có điểm rơi và diễn biến đều gặp nhau tại một chỗ vậy", nhà sản xuất Quang Huy nói.

Phim Tết của Trường Giang: Xây nguyên 1 ngôi chùa, chi cả trăm triệu thuê bò quay cho thật - Ảnh 5.

Trường Giang.

Vai của Trường Giang trong "30 chưa phải Tết" là một đứa con ích kỷ, láu cá, háo sắc... Đó là một nhân vật đáng ghét và cũng đáng thương ở những phút cuối cùng như danh hài chia sẻ.

Nói về vai diễn này, nam danh hài bộc bạch "Nhân vật này là 1 người rất mất dạy mà tôi ngoài đời thì không mất dạy nên khi thực hiện những phân đoạn chửi cha mắng mẹ là... khó khăn nhất.

Mỗi lần quay cảnh đó, đạo diễn bảo "mày phải diễn mất dạy vào, chó lên" mà mình thì không chó được. May mắn là người diễn cùng tôi, vai cha là NSND Việt Anh. Chú Việt Anh diễn xuất sắc nên tôi tựa vào, nương vào để diễn chứ một mình thì không làm nổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại