Duy Mạnh: "Tôi nghĩ Văn Hậu chưa phạm lỗi, cố giải thích mà trọng tài không nghe"

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: A Kha) |

Trả lời truyền thông sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyển Việt Nam 2 lần sút tung lưới Thái Lan nhưng đều không được công nhận.

Trước tiên, nói về cảm xúc của mình khi đối đầu với Thái Lan vào tối nay, Duy Mạnh chia sẻ:

"Đối với cá nhân tôi, khi được trao cơ hội thì tôi luôn cố gắng làm sao để tuân thủ chiến thuật và mọi đấu pháp mà HLV Park Hang-seo cũng như BHL đề ra. Trận đấu ngày hôm nay hai đội thi đấu rất cống hiến. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã chơi rất tập trung để hạn chế khả năng của hàng tiền đạo bên phía Thái Lan.

Những cầu thủ của Thái Lan, như tất cả đã biết thì đều thi đấu ở môi trường bóng đá rất tốt. Những cầu thủ chơi phòng ngự như tôi, và các đồng đội đều cần phải tập trung để hóa giải những đường tấn công của họ.

Tuyển Việt Nam cũng thi đấu rất tốt, có những cơ hội rõ ràng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng thì đó là điều đáng tiếc.

Tôi, các đồng đội và BHL đều muốn giành chiến thắng và mang kết quả tốt nhất dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên ngày hôm nay, một trận đấu cống hiến của 2 đội tuyển, chúng ta cũng hài lòng với những gì mình đã thể hiện vì nỗ lực hết mình".

Duy Mạnh: Tôi nghĩ Văn Hậu chưa phạm lỗi, cố giải thích mà trọng tài không nghe - Ảnh 1.

Tiếp đó, trung vệ sinh năm 1996 cũng tiết lộ mình không cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi trong tình huống Bùi Tiến Dũng đưa bóng vào lưới, tuy nhiên trọng tài đã không nghe lời phân trần của anh.

"Những tình huống cố định đấy thì những cầu thủ trên sân cũng không quan sát được. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ xem lại băng ghi hình để xác minh rõ ràng hơn những tình huống đó. Thực sự rất đáng tiếc khi tuyển Việt Nam đã 2 lần ghi bàn nhưng trọng tài đều nghĩ đó là phạm lỗi. Tôi cũng không thể khẳng định được những tình huống đó đã phạm lỗi hay chưa.

Tôi nghĩ tình huống đó Văn Hậu theo sát chứ chưa nặng tới mức mà phạm lỗi. Nên tôi nói với trọng tài là "No foul" để ông ấy xác minh. Tuy nhiên trọng tài đã đưa ra quyết định rồi nên không thể thay đổi được".

Duy Mạnh: Tôi nghĩ Văn Hậu chưa phạm lỗi, cố giải thích mà trọng tài không nghe - Ảnh 2.

Trả lời câu hỏi về việc tiền đạo Anh Đức sẽ giã từ ĐTQG sau trận đấu hôm nay, Duy Mạnh đã gửi lời tri ân tới người đàn anh của mình.

"Anh Đức là một người đàn anh. Với bóng đá thì ai cũng muốn cống hiến, tuy nhiên đến thời điểm này anh Đức đã nói lời chia tay với đội tuyển thì đó cũng là điều mà những cầu thủ như chúng tôi phải cảm ơn anh ấy vì trong suốt thời gian qua có những lúc mà anh ấy đã chỉ bảo từ sinh hoạt đến chuyên môn.

Qua đây tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới anh Đức. Tuy không còn thi đấu cho đội tuyển nữa nhưng chúng ta có thể gặp lại nhau trong cuộc sống, anh em vẫn có thể ngồi giao lưu, nói chuyện. Sau này chúng tôi cũng đến tuổi của anh Đức và nhường lại sân chơi cho lớp trẻ. Thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình thì cũng đến lúc dừng chân lại. Chúc anh Đức luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong công việc của mình".

Duy Mạnh: Tôi nghĩ Văn Hậu chưa phạm lỗi, cố giải thích mà trọng tài không nghe - Ảnh 3.

Cùng với đó, Duy Mạnh cũng gửi lời chúc tới tuyển U22 Việt Nam cho hành trình chinh phục HCV SEA Games 30.

"Như tất cả đã biết SEA Games 30 là một giải đấu của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam rất kỳ vọng. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả BHL, cầu thủ, cũng như 2 anh lớn là Hùng Dũng và Trọng Hoàng luôn có nhiều sức khỏe, có sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào giải đấu và mang lại thật nhiều chiến thắng.

Chúc tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn, thi đấu thật thành công ở Philippines và mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại