Hành trình đưa kẻ buôn người ra ánh sáng pháp luật

Xuân Mai |

Nhẹ dạ và cả tin, cô gái vùng cao HTA (trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), khi đó đang là học sinh lớp 8 của một trường nội trú trên địa bàn đã bị người bạn trai mới quen biết qua mạng Internet lừa yêu rồi đưa sang Trung Quốc bán. Gần 3 năm lưu lạc, với sự giúp đỡ của cán bộ chức năng, nhất là một người phụ nữ tốt bụng, HTA đã tìm được về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ buôn người.

Từ lời khai của người bị hại, đến ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Vàng A Quỳnh (SN 1990, trú tại bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, truy tố đối tượng về hành vi mua bán trẻ em.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang ráo riết truy tìm Lở A Vảng (SN 1995, trú tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải), đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi mua bán người, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần 3 năm, kể từ khi cô con gái đầu lòng HTA mất liên lạc sau một cuộc đi chơi, mọi hy vọng của bố mẹ và những người thân trong gia đình theo thời gian đã dần tắt lịm.

Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm họ vẫn lấy ngày HTA ra đi để tưởng nhớ đến cô con gái xấu số... Bởi thế mà sự trở về đột ngột của HTA vào những ngày giữa năm 2019 khiến họ vừa bàng hoàng, vừa vui mừng khôn xiết...

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái có thông tin về sự trở về của HTA.

Cùng với gia đình và chính quyền địa phương, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã lặn lội hàng trăm kilômét, tìm đến huyện Mù Cang Chải vận động gia đình đưa nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo.

Có mặt tại cơ quan Công an kể lại câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm, A vẫn không giấu được sự căm phẫn xen lẫn chua xót. Trên gương mặt của cô gái sớm già hơn tuổi tác, những giọt nước mắt tuôn rơi.

Cú sốc đầu đời đã khiến HTA không tránh khỏi sự tổn thương. Song những thông tin A cung cấp về đối tượng gây án rất mờ nhạt.

A cho biết, vào tháng 6-2016, cháu bị một đối tượng là nam thanh niên quen biết trên mạng tán tỉnh, rủ đi chơi rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán. A không biết người này tên đầy đủ là gì, sinh sống ở đâu...

Đến đầu tháng 6-2019, với sự giúp đỡ của một người phụ nữ, cháu mới tìm được đường về nước.

Những mảnh ghép kinh hoàng qua ký ức của cô bé, dần được làm rõ qua sự động viên của các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái.

Ghép nhặt các thông tin thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Vàng A Quỳnh.

Tổ công tác đã thu thập thông tin, bí mật cho người bị hại nhận diện đối tượng gây án... Trước những cứ không thể chối cãi, Quỳnh đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Quỳnh thì đầu tháng 6-2016, qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng quen biết Vảng. Sau đó, Vảng bảo Quỳnh làm quen với phụ nữ lừa yêu đương... Đối tượng Vảng đã cho Quỳnh số điện thoại của nạn nhân A để chủ động liên lạc và làm quen.

Với vẻ bề ngoài bảnh trai lại ăn nói khéo léo, Quỳnh chẳng khó khăn mấy để làm quen với nạn nhân A. Chỉ sau một tháng nhắn tin qua lại, Quỳnh đã chiếm được cảm tình của cô học sinh phổ thông cơ sở.

Với rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội, khi làm quen với nạn nhân A, Quỳnh đã dùng tên giả là Súa rồi không nói địa chỉ cụ thể cho nạn nhân...

Ngày 18-8, Vảng rủ Quỳnh đi chơi. Sau khi nhận lời Vảng, Quỳnh liền liên lạc với A. Sự nhẹ dạ và có phần dễ dãi của A cũng là điều kiện thuận lợi để Quỳnh và Vảng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội, Sau khi A đồng ý, Quỳnh dùng xe máy đến đón A rồi gặp Vảng (Lúc này, Vảng đang đi cùng cháu Giàng Thị Dở, trú tại huyện Mù Cang Chải).

Sau đó, cả 4 người đi đến khu vực xã Mường La (Sơn La) và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu chơi.

Đến chiều 19-8, Vảng đưa Dở về trước còn Quỳnh và A ở lại khu vực thủy điện Bản Chát, huyện Than Uyên rồi về thị trấn Mù Cang Chải. Cho đến bây giờ, A vẫn chưa bao giờ hết ân hận về quyết định sai lầm của mình.

Khi đó Quỳnh đã đưa A về gần đến nhà nhưng với bản tính ham chơi, A lại gọi điện thoại bảo Quỳnh quay xe trở lại đưa cô đi chơi. Đây chính là lúc, đối tượng quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội. Quỳnh trở lại đón A rồi đưa đến bờ đê của khu vực trung tâm thị trấn Mù Cang Chải ngồi chơi.

Theo lời tâm sự của A thì trong lúc A đang ngồi chơi với Quỳnh thì gia đình nhiều lần gọi điện thoại tìm con nhưng A cố tình không nghe máy vì không muốn về nhà. Về phần Quỳnh và Vảng, ngay lúc này hai kẻ buôn người đã bí mật bàn kế hoạch bán A sang bên kia biên giới.

Theo kế hoạch đã được sắp xếp, sau khi Vảng bỏ đi thì Quỳnh liền rủ A đến nhà một người bạn của anh ta để chơi. Sau đó lại nói đưa A xuống TP Yên Bái để tìm việc làm nhưng thực chất là để lừa đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Sau khi A lên xe, đối tượng điều khiển phương tiện đến biên giới huyện Mường Khương (Lào Cai) thì gọi điện thoại cho một người đàn ông tên là Vừ (số điện thoại đã được Vảng cho trước đó)... Vừ đón Quỳnh và A sang Trung Quốc. Tại đây, Quỳnh đã giao A cho 4 người đàn ông Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Quỳnh khai báo quanh co. Đối tượng khai người khởi xướng việc bán nạn nhân A là Vảng. Khi biết A không muốn về nhà thì Vảng đã gọi Quỳnh ra một góc riêng, bàn bạc việc đưa A sang nước ngoài.

Quỳnh không biết bán cho ai nên trao đổi lại với Vảng thì được đối tượng này cho số điện thoại của một người đàn ông tên là Vừ; đồng thời cho tiền để đổ xăng khi đi đường.

Theo chỉ đạo của Vảng thì khi đến khu vực biên giới, Quỳnh đã liên lạc với người đàn ông tên là Vừ và được người này đưa sang Trung Quốc...

Sau khi bàn giao cháu A cho người đàn Trung Quốc, Vừ và Quỳnh quay lại điểm lấy xe máy ở Mường Khương thì gặp Vảng ở đó. Qua trao đổi, Vảng cho biết người mua chê nạn nhân lùn nên bán được ít tiền. Sau đó, Vảng chia cho Quỳnh 7,5 triệu đồng.

Về phần A, sau khi bị Quỳnh bán cho bốn người Trung Quốc, nạn nhân tiếp tục bị đưa sâu vào nội địa, bán cho một người đàn ông lấy làm vợ.

Khoảng 3 tuần sau thì A trốn được nhưng do không biết đường về Việt Nam nên tiếp tục ở bên Trung Quốc làm thuê kiếm sống.

Sau đó, đến giữa năm 2019, với sự giúp đỡ của người phụ ở Trung Quốc, nạn nhân đã qua biên giới tìm đường về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ buôn bán người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại