"Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo"

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: Tú Anh) |

Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với tâm thế tự tin hơn, tuy nhiên vẫn còn những điểm yếu khiến chúng ta không thể chủ quan trước Thái Lan.

ĐỪNG VỘI CHỦ QUAN VỚI NGƯỜI THÁI

Không còn giống như nhiều năm trở về trước, mỗi cuộc đối đầu với Thái Lan luôn mang tới những nỗi e ngại nhất định thì giờ đây, người hâm mộ Việt Nam đang tỏ ra vô cùng tự tin trước ngày đối đầu với đối thủ này.

Tuy nhiên, dưới góc độ của một cựu cầu thủ từng có không ít kinh nghiệm chạm trán với Thái Lan, nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh cho rằng tất cả đừng vội người rằng người Thái đang yếu đi. Anh phân tích:

"Giờ rõ ràng Việt Nam gặp Thái Lan tự tin hơn so với ngày trước. Bây giờ tụi nhỏ chơi tốt hơn, chất lượng đội tuyển tăng lên nhiều. Cùng với đó là việc Việt Nam vừa mới thắng UAE trên sân nhà nữa, tinh thần và sự tự tin của chúng ra sẽ cao hơn.

Tuy nhiên với Thái Lan, tôi thấy ông Nishino cũng đang giúp đội tuyển của họ tiến bộ, có thể không nhanh nhưng họ cũng đang từ từ tốt lên. Vị HLV người Nhật này đang dần truyền đạt được chiến thuật mình muốn áp dụng vào ĐT Thái Lan.

Chúng ta đừng nghĩ vừa rồi Thái Lan thua Malaysia thì là họ yếu đi đâu. Đó giống như một sự kị dơ vậy, bởi gặp Thái Lan thì Malaysia có bao giờ họ sợ đâu mà.

Trước giờ, Việt Nam cũng chưa gặp Thái Lan ở Mỹ Đình nhiều. Trận cầu sắp tới cũng rất quan trọng, toàn đội phải tập trung cao đội chứ không thể chủ quan và nghĩ rằng người Thái đang yếu đi".

Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo - Ảnh 1.

Huỳnh Quang Thanh nói rõ hơn về quan điểm của mình: "Thái Lan giờ đang có sự trở lại của Dangda và đó là điều thực sự nguy hiểm. Chúng ta đừng nghĩ cậu ta lớn tuổi rồi mà coi thường. Phải nói có Dangda thì hàng công Thái Lan sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Còn như Chanathip, trình độ kỹ thuật của cậu ta ra sao thì ai cũng biết rồi. Nhưng vào lúc này có vẻ như anh chàng "Messi Thái" đang không có được phong độ tốt nhất. Có điều cậu ta vẫn thuộc dạng cầu thủ có tố chất ngôi sao. Những người như thế có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào".

Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh

NỖI LO Ở HÀNG CÔNG VIỆT NAM

Sau 4 trận đã đấu, Việt Nam có được 5 bàn thắng. Cộng với việc mới chỉ để thủng lưới 1 lần giúp cho đội bóng của HLV Park Hang-seo đang tạm dẫn đầu bảng (thắng 3, hòa 1).

Tuy nhiên khi khoảng cách chỉ là 3 điểm và sẽ đối đầu trực tiếp với Thái Lan vào ngày 19/11 tới, vẫn còn những vấn đề để phải lo lắng.

Nổi cộm nhất trong đó chính là việc hàng công tuyển Việt Nam chơi chưa thật sự tốt. Phân tích về vấn đề này, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nói:

"Bóng đá trẻ của Việt Nam đang ngày càng tiến bộ, điều đó giúp đội tuyển của chúng ta mạnh lên theo. Cộng với việc có được một HLV phù hợp như ông Park Hang-seo giúp người hâm mộ mỗi khi theo dõi đều thấy yên tâm. Chúng ta không còn thua những bàn lãng xẹt nữa.

Tôi nghĩ hàng hậu vệ đang là tuyến gánh vác cho tuyển Việt Nam bây giờ, chơi vô cùng chắc chắn. Chỗ yếu nhất của chúng ta lúc này là hàng tiền đạo. Tôi vẫn thấy lo lắm".

Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo - Ảnh 3.

Quang Thanh phân tích kỹ hơn: "Vừa rồi Tiến Linh ghi được một bàn thắng rất đẳng cấp, nhưng như tôi đã nói nhiều lần, Bóng đá Việt Nam vẫn đang thiếu một tiền đạo thực sự phù hợp với sơ đồ của ông Park.

Công Phượng được thay vào sân ở hiệp 2 chủ yếu để đi bóng và thu hút hàng phòng ngự đối phương thôi. Chứ để cho cậu ấy đá cao nhất trong sơ đồ chỉ có 1 tiền đạo thì Công Phượng khó mà đáp ứng được.

Anh Đức và Tiến Linh phần nào có thể đảm nhận được vị trí đó. Tuy nhiên phải nhìn nhận công bằng là Tiến Linh ở trận gặp UAE chỉ có duy nhất một tình huống sút bóng ghi bàn là ấn tượng thôi, còn lại hầu như ở trên sân không thấy sự xuất hiện rõ ràng của cậu ấy".

Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo - Ảnh 4.

NHƯNG VIỆT NAM VẪN CÓ THỂ THONG THẢ MÀ ĐÁ…

Dù tỏ ra cẩn trọng trong các phân tích của mình, tuy nhiên cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh vẫn đặt niềm tin rất lớn vào một chiến thắng cho Việt Nam.

Theo anh, chính Thái Lan mới là những người cần sốt ruột để tràn lên vào thời điểm này. Và đó sẽ chính là điều kiện tốt nhất dể thầy Park phát huy sở trường phòng ngự - phản công.

"Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo đã xây dựng một chiến thuật xuyên suốt ở tuyển Việt Nam trong thời gian qua rồi, khó có chuyện bất ngờ thay đổi toàn bộ ở một trận đấu. Ông Park vẫn sẽ giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 và dùng lối đá phòng ngự phản công quen thuộc thôi.

Tôi dự đoán trận đấu này Việt Nam sẽ tiếp tục thắng 1-0. Bây giờ chỉ có Thái Lan sốt ruột thôi chứ Việt Nam đâu cần phải ào lên đá làm gì. Đó sẽ là cơ hội để chúng ta dình dập và chơi đòn 'hồi mã thương' với họ".

Công Phượng kém hay, Tiến Linh chưa sắc, nhưng VN giờ gặp Thái Lan cũng chẳng cần quá lo - Ảnh 5.

Thậm chí, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh cho rằng càng có cơ sở để tin vào một chiến thắng của Việt Nam khi hàng thủ Thái Lan vẫn còn nhiều thiếu xót chưa thể sớm cải thiện.

"Vấn đề của Thái Lan là hàng phòng ngự của họ chưa được ổn định cho lắm. Tôi theo dõi trận gặp Malaysia vừa rồi và thấy HLV Nishino cũng muốn có sự thay đổi để tìm ra được bộ khung hậu vệ chắc chắn. Tuy nhiên đúng vào lúc đưa ra quyết định thay đổi thì những người lâu rồi mới được vào sân đó lại bộc lộ khuyết điểm.

Hậu vệ của họ không được tốt, chưa kể việc đá sân khách cũng kéo theo những áp lực tâm lý từ sức ép trên khán đài.

Nếu có tiền đạo tốt thì tôi tự tin Việt Nam chắc thắng. Tiếc rằng đó vẫn còn là vị trí khiến tôi lo lắng và chưa thể nói trước được, chỉ hi vọng thôi. Mong rằng Tiến Linh hoặc bất kỳ ai khác khi được giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công sẽ tận dụng tốt những cơ hội có được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại