Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn

Tùng Ninh |

"Từ nhỏ mẹ Thái Thanh đã giữ chặt tôi bên cạnh, không cho chơi với các bạn bên ngoài giờ học" – danh ca Ý Lan cho biết.

Tối qua (17/11), tập 11 chương trình Người hát tình ca đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn cùng những chia sẻ thú vị của các giám khảo và khách mời.

Danh ca Ý Lan: Cả đời tôi chỉ có bạn trên ghế nhà trường chứ không có bạn thân để đi chơi 

Trước khi bước vào chương trình, MC Nguyên Khang có hỏi danh ca Ý Lan xem cô đã được đi hết nước Việt Nam hay chưa. Cô xúc động hồi tưởng:

Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn - Ảnh 1.

"Câu hỏi của bạn rất nhạy cảm với tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, tại quê hương Việt Nam của tôi.

Đến năm 23 tuổi, tôi mới rời Sài Gòn sang sinh sống tại Mỹ, đến nay cũng được 40 năm rồi.

Nói là sống 23 năm tại Việt Nam nhưng hồi đó, tôi lại hay bị nhốt ở trong nhà. Mẹ tôi là danh ca Thái Thanh và bố tôi đều là người làm nghệ thuật nên không có thời gian để đưa tôi đi những nơi khác ngoài Sài Gòn, chỉ nhốt tôi trong nhà. Tôi chỉ sống tại Sài Gòn.

Năm 1997 là lần đầu tiên tôi trở về lại quê hương Việt Nam sau nhiều năm xa cách. Lúc đó, tôi đã được thăm viếng Hà Nội là gốc gác của tôi.

Tiếp đó, tôi được đi đến Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Chao ôi nó đẹp vô cùng. Nó khiến tâm hồn tôi bay bổng. Tôi muốn được đi khắp mọi miền ở Việt Nam".

Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn - Ảnh 3.

Danh ca Thái Thanh và con gái.

Không chỉ thường xuyên bị nhốt trong nhà lúc nhỏ, danh ca Ý Lan còn không có bất kì người bạn thân nào. Tâm sự về điều này, cô nói: "Vì quá yêu con nên từ nhỏ mẹ Thái Thanh đã giữ chặt tôi bên cạnh, không cho chơi với các bạn bên ngoài giờ học nên dần cũng quen.

Cả đời tôi chỉ có bạn trên ghế nhà trường chứ không có bạn thân để đi chơi hay tâm tình".

Tuy nhiên, Ý Lan cũng chia sẻ: "Hiện tại, tôi không mấy bận tâm về điều này, vì tôi có 6 người con, cháu ngoại, anh chị em họ và còn phải chăm sóc mẹ nên không còn nhiều thời gian cho mối quan hệ khác".

Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn - Ảnh 4.

Thái Thanh và Ý Lan.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng cũng cho biết thêm: "Với tôi bây giờ, quê hương không chỉ là nơi sinh ra, lớn lên mà còn là nơi thân thuộc với mình.

Với một người nghệ sĩ như tôi, người thân thuộc ở khắp mọi nơi vì ai yêu mến, đồng cảm với tôi thì đều là người thân của tôi.

Tôi đã đi nhiều vùng miền Việt Nam nhưng tôi chưa được đến Tây Bắc, dù rất muốn đến vùng đất này".

Hồ Trung Dũng: Trong đám tang của mẹ, tôi là người duy nhất không khóc

Xúc động nhất trong chương trình tuần này là phần thi của thí sinh Thành Vinh với ca khúc Mẹ ơi mai con về.

Bằng giọng ca trầm ấm, Thành Vinh đã chậm rãi kể cho mọi người câu chuyện đứa con bỏ nhà lên thành phố lập nghiệp để lại mẹ già ở quê. Ngày trở về tuy có đầy đủ vật chất nhưng lại đau khổ vì biết tin mẹ đã không còn trên cõi đời này.

Màn trình diễn rất xúc động, nhưng giám khảo Hồ Trung Dũng lại nhận xét Thành Vinh chưa thể hiện hết được bài hát.

Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn - Ảnh 5.

Thành Vinh.

Nghe vậy, Thành Vinh bất chợt rưng rưng nước mắt đáp: "Mẹ em mới mất được hơn 100 ngày, vì nhớ mẹ nên em muốn chọn và hát ca khúc này".

Chia sẻ của nam thí sinh khiến cả trường quay đều bất ngờ. Sau khi gửi lời chia buồn tới thí sinh, Hồ Trung Dũng cũng bồi hồi tâm sự:

"Tôi rất hiểu cảm xúc này của em bởi vì trong đám tang của mẹ, tôi là người duy nhất không khóc.

Mọi người không thân đến đều nói rằng nhìn tôi  thế này cũng bớt lo. Cho đến 2,3 năm sau một đêm nọ bước ra ban công, dù không nghĩ gì cả nhưng bất chợt tôi lại khóc, khóc mà không biết lý do.

Danh ca Ý Lan: Không có bạn thân, tuổi thơ bị mẹ Thái Thanh nhốt trong nhà, không cho chơi với bạn - Ảnh 6.

Hồ Trung Dũng.

Lúc đó, có người chị nói với tôi rằng: Chúc mừng em cuối cùng em đã khóc.

Vì thế, tôi mong em hãy thể hiện cảm xúc ra ngoài để tự chữa lành trái tim và khiến giọng hát có thêm tình cảm chạm đến trái tim người nghe".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại