Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên

Beaver |

Họ đều là những người giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp, trở thành những bậc đế vương giới siêu giàu nhưng lại chẳng thể cùng chung hưởng vinh hoa phú quý cuối đời.

"Lấy chồng giàu" trước nay vẫn luôn là chủ đề khiến cho dư luận bàn tán xôn xao, đồng thời là ước mơ của rất nhiều phụ nữ, thậm chí là cả các sao nữ đình đám.

Điều này có nghĩa là họ có thể được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với 1 "chiến trường" mới đầy nguy hiểm, đấu tranh căng thẳng mà không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn vào số phận của những bà cả của giới siêu giàu, hóa ra cuộc đời của họ cũng chẳng phủ đầy hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Trớ trêu thay, đa số họ đều là những thiên kim tiểu thư giàu có, vì tình yêu mà sẵn sàng gả cho chàng trai nghèo, giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp nhưng lại chẳng thể cùng chung hưởng vinh hoa phú quý cuối đời.

1. Lê Uyển Hoa – bà cả của "trùm sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân

Lê Uyển Hoa sinh ra trong gia đình quý tộc, có nhiều người làm quan lớn, được nhận sự giáo dục tốt nhất từ khi còn nhỏ. Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngay khi còn rất trẻ, bà đã được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Macau".

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 1.

Lê Uyển Hoa - "Đệ nhất mỹ nhân" đất Macau.

Khi đó, Hà Hồng Sân chỉ là 1 chàng trai nghèo, gia cảnh sa sút, tới Macau lập nghiệp với vỏn vẹn 10 đô la Hong Kong trong tay (khoảng 30 nghìn đồng). Hà Hồng Sân đã có cơ hội quen biết với Lê Uyển Hoa và lập tức phải lòng nàng tiểu thư xinh đẹp.

Ông đã tìm mọi cách để tiếp cận, theo đuổi và khiến cho trái tim của "Đệ nhất mỹ nhân Macau" rung động. Năm 1942, Hà Hồng Sân đã chính thức rước nàng về dinh, khi đó Lê Uyển Hoa mới 19 tuổi.

Sau khi kết hôn, Lê Uyển Hoa đã giúp Hà Hồng Sân quen biết với những người nổi tiếng trong xã hội, "chen chân" vào giới thượng lưu và cục Mậu dịch của Macau.

Thậm chí, cháu ngoại của Hà Hồng Sân – Tôn Kính Hồng cũng từng nói thẳng rằng: "Vua sòng bạc lập nghiệp hoàn toàn là dựa vào Lê Uyển Hoa". Không chỉ thế, Lê Uyển Hoa cũng đưa ra nhiều ý kiến hữu ích, giúp đỡ Hà Hồng Sân xây dựng sự nghiệp và lợi dụng các mối quan hệ của mình để "mở đường" cho chồng.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 2.

Lê Uyển Hoa là người có công rất lớn trong việc gây dựng sự nghiệp của "trùm sòng bạc".

Chung tay góp sức với ông xã để xây dựng nên sự nghiệp nhưng ông trời lại quá bất công với Lê Uyển Hoa. Năm 1957, Lê Uyển Hoa bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, Hà Hồng Sân đã tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi nhưng lại không ai có thể trị được bệnh cho bà.

Sau đó, bệnh của bà nghiêm trọng tới mức phải cắt bỏ dạ dày, liên tục uống thuốc, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và liên tục sút cân.

Trong lúc ốm đau bệnh tật, nhan sắc tàn phai, Lê Uyển Hoa lại bàng hoàng biết được Hà Hồng Sân đã cưới thêm vợ bé – đó là bà hai Lam Quỳnh Anh . Sau đó, hàng loạt các tai nạn lần lượt ập đến, bà bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông, não bộ bị tổn thương và hôn mê suốt 1 tháng trời.

Khi tỉnh lại, bà đã mất đi phần lớn ký ức, không nhớ nổi thời gian, không thể tự ăn cơm, thậm chí hoạt động cũng khó khăn. 8 năm sau, đứa con trai mà Lê Uyển Hoa yêu thương nhất cũng qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông tại Bồ Đào Nha. Con gái cả Hà Siêu Anh cũng đau khổ tới mức mắc bệnh tâm thần, điên loạn khi biết tin dữ này.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 3.

Hàng loạt các biến cố đã ập đến với Lê Uyển Hoa khiến cho bà trở nên già nua, kém sắc.

Nhiều năm sau, ông trùm lại lần lượt cưới bà Ba và bà Tư, sinh rất nhiều con cái nhưng Lê Uyển Hoa cũng chẳng hề hỏi đến nữa. Bà đã thực sự mệt mỏi sau từng ấy năm bệnh tật, khổ tâm. Năm 2004, Lê Uyển Hoa qua đời ở tuổi 80.

Sau khi Lê Uyển Hoa rời xa nhân thế, 10 năm sau, con gái cả Hà Siêu Anh cũng qua đời, 2 người con còn lại Hà Siêu Hiền, Hà Siêu Hùng sống kín tiếng, chẳng mấy khi lộ diện trước công chúng nhưng rõ ràng không có được cuộc sống thỏa mái như con 3 bà còn lại.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 4.

Đại mỹ nhân họ Lê đã ra đi sau bao đau khổ, bệnh tật.

2. Trang Nguyệt Minh – vợ của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành

Tương tự với Lê Uyển Hoa, Trang Nguyệt Minh cũng xuất thân từ 1 gia đình giàu có, cha của bà là ông trùm sản xuất đồng hồ nổi tiếng của Hong Kong – Trang Tĩnh Am. Từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, Trang Nguyệt Minh là hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 5.

Trang Nguyệt Minh – phu nhân của tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành.

Năm 1973, anh họ của Trang Nguyệt Minh – Lý Gia Thành từ Trung Quốc chạy tới Hong Kong để tị nạn. Bà đã giúp đỡ Lý Gia Thành rất nhiều và còn đem lòng yêu chàng trai "sa cơ lỡ vận" này. Lúc đó, người nhà họ Trang không hài lòng với gia cảnh của Lý Gia Thanh, hơn nữa lại có quan hệ huyết thông, mẹ của Lý Gia Thành – Trang Bích Cầm cũng không đồng ý cho ông kết hôn với em họ của mình.

Thế nhưng, bất chấp sự phản đối của 2 bên gia đình, Trang Nguyệt Minh quyết tâm muốn ở bên chàng trai họ Lý, tuyên bố dù phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ cũng phải kết hôn với anh họ. Năm 1963, Lý Gia Thành và Trang Nguyệt Minh trở thành vợ chồng.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 6.

Hình ảnh Lý Gia Thành năm 14 tuổi và hiện tại

Sau khi kết hôn, Trang Nguyệt Minh – người vốn có đầu óc kinh doanh nhạy bén đã hết lòng giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp. Nhờ vào tài lực từ phía cha vợ, sự nghiệp của Lý Gia Thành cũng dần dần đi lên.

Năm 1972, tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp đã chính thức được đưa ra thị trường và Trang Nguyệt Minh cũng là 1 trong những người có quyền quyết sách trong công ty.

Khi sự nghiệp đã ổn định, Trang Nguyệt Minh sinh cho Lý Gia Thành 1 người con trai là Lý Trạch Giai và Lý Trạch Cư rồi lui về giúp chồng dạy con, trở thành 1 bà chủ gia đình. Thế nhưng, ai ngờ rằng, khi đã giàu có, Lý Gia Thành lại bắt đầu dính vào vô số những tin đồn tình cảm, trong đó, 2 "hồng nhan tri kỷ" nổi tiếng nhất của ông là Châu Khải Tuyền và thư ký Phùng Bội Minh.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 7.

Gia đình của tỷ phú Lý Gia Thành.

Chiều ngày 1/1/1990, Trang Nguyệt Minh đột ngột qua đời và đến ngày hôm sau, nhà họ Lý mới công khai tin bà đã ra đi. Trong thông báo chỉ có vài câu ít ỏi, tuyên bố bà chủ nhà họ Lý chết vì bệnh tim tái phát.

Tuy nhiên, đến nay, cái chết của Trang Nguyệt Minh vẫn là 1 câu hỏi bởi lẽ tối ngày hôm trước, bà vẫn còn rất khỏe mạnh cũng với Lý Gia Thành tham dự 1 bữa tiệc. Có nhiều thông tin cho rằng, Trang Nguyệt Minh chết là vì uống thuốc quá liều, nghi vấn tự tử.

Cuốn sách "Sau Lưng Thần Thoại – Lý Trạch Giai" xuất bản tháng 7/2003 đã từng tiết lộ nhiều manh mối về bí mật cái chết của Trang Nguyệt Minh: "Lúc ấy có lời đồn là Lý Gia Thành có ý muốn cưới Châu Khải Tuyền nhưng bị con trai Lý Trạch Giai kiên quyết phản đối".

Sau khi cuốn sách được xuất bản không lâu, Châu Khải Tuyền đã sai người gây áp lực cho nhà xuất bản, yêu cầu bán đứt bản quyền, "cấm cửa" cuốn sách này. Hành động của người tình Lý Gia Thành đã khiến cho công chúng chắc mẩm gia đình nhà họ Lý có nhiều uẩn khúc.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 8.

Cuốn sách "Sau Lưng Thần Thoại – Lý Trạch Giai"

Sau khi Trang Nguyệt Minh qua đời, Lý Gia Thành không hề tái hôn và danh hiệu "Lý phu nhân" vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về 1 mình Trang Nguyệt Minh. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi bà ra đi, Lý Gia Thành đã công khai tay trong tay với Châu Khải Tuyền và đến nay, người phụ nữ này vẫn là "bóng hồng" bên cạnh tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 9.

Lý Gia Thành công khai cặp kè với người tình kém 33 tuổi Châu Khải Tuyền sau khi Trang Nguyệt Minh mới qua đời không lâu.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 10.

Châu Khải Tuyền đã ở bên Lý Gia Thành suốt 27 năm dù không có danh phận.

3. Lâm Thục Như – vợ của "Người giàu nhất Đài Loan" Quách Đài Minh

Lâm Thục Như là ái nữ của tỷ phú Hong Kong Lâm Bách Hân. Bà quen biết với Quách Đài Minh – khi ấy mới chỉ là 1 chàng trai nghèo khó học y tại Đài Loan.

Xuất thân từ danh môn vọng tộc" lại có nhan sắc xinh đẹp, Lâm Thục Như đã được mệnh danh là "Hoa khôi giảng đường" của Học viện Y Đài Bắc. Thế nhưng, nàng tiểu thư xinh đẹp này lại rơi vào lưới tình với chàng trai trẻ họ Quách, không màng sự phản đối của gia đình, quyết kết hôn với người tình không môn đăng hộ đối.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 11.

Tiểu thư Lâm Thục Như

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 12.

Nàng tiểu thư giàu có đã quyết kết hôn với Quách Đài Minh dù không môn đăng hộ đối.

Lúc đầu, sự nghiệp của Quách Đài Minh phát triển không thuận lợi, Lâm Thục Như không chỉ mất đi cuộc sống giàu sang mà thậm chí tiền mua sữa cho con cũng không có. Tuy nhiên, bà đã nhờ cha mình giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp.

Nhờ vào sự tận tâm tận lực của bố vợ, Quách Đài Minh đã lập nghiệp thành công, trở thành Chủ tịch của Tập đoàn Foxconn và ngồi lên vị trí "Người giàu nhất Đài Loan".

Cứ ngỡ từ đây Lâm Thục Như sẽ được hưởng phúc ấm sau thời gian dài vất vả thì bất ngờ thay, bà phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú quái ác. Kiên quyết thà chết chứ không cắt bỏ ngực, Lâm Thục Như đã qua đời ngay khi Quách Đài Minh đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, hưởng thọ 55 tuổi.

Thế nhưng, khi ấy, Quách Đài Minh lại có quan hệ mập mờ với 2 sao nữ đình đám Lưu Gia Linh và Lâm Chí Linh .

Chỉ 3 tháng sau khi người vợ kết tóc thuở hàn vi qua đời, ông đã kết hôn với người mẫu trẻ đáng tuổi con mình Tăng Hinh Oánh. Điều này đã khiến cho dư luận phải đặt câu hỏi: "Liệu Quách Đài Minh có từng yêu Lâm Thục Như hay không hay chỉ yêu gia thế và tiền tài của bà?".

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 13.

Quách Đài Minh bên Lâm Chí Linh và Lưu Gia Linh.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 14.

Sau khi Lâm Thục Như mới qua đời được 3 tháng, Quách Đài Minh đã tổ chức hôn lễ thế kỷ với người mẫu trẻ đáng tuổi con.

4. Bảo Vịnh Cầm – bà cả của tỷ phú "sát gái" Lưu Loan Hùng

Bảo Vịnh Cầm là người vợ đầu tiên, cũng là người đã giúp đỡ Lưu Loan Hùng xây dựng cơ đồ. Quen biết khi cùng đi du học ở Canada, Bảo Vịnh Cầm và Lưu Loan Hùng đã yêu nhau và hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Vì Lưu Loan Hùng hơn Bảo Vịnh Cầm 1 tuổi nên ông đã tốt nghiệp trước và về Hong Kong làm việc tại xưởng quạt của cha mẹ.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 15.

Bảo Vịnh Cầm – người vợ thuở hàn vi của Lưu Loan Hùng.

Khi đó, Lưu Loan Hùng quyết tâm muốn xây dựng sự nghiệp lớn, ông đã đề nghị người nhà xuất khẩu quạt sang nước ngoài nhưng lại bị mọi người phản đối và chê cười. Điều này đã khiến cho Lưu Loan Hùng vô cùng thất vọng. Phát hiện ra điều này, Bảo Vịnh Cầm đã đề nghị người yêu rời khỏi công ty của gia đình, tự mình xây dựng sự nghiệp riêng.

Khi đó, Lưu Loan Hùng gặp khó khăn về kinh tế, không đủ tiền để khởi nghiệp, Bảo Vịnh Cầm đã lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, thương lượng với mẹ mình, bán nhà để gom đủ tiền cho người yêu. Sau 1 năm nỗ lực, Lưu Loan Hùng đã kiếm được 1 khoản tiền, mua lại được nhà cho mẹ của Bảo Vịnh Cầm và có được xưởng quạt của riêng mình.

Khi ấy, cặp đôi này đã chính thức kết hôn. Trong hôn lễ, Lưu Loan Hùng đã nói: "Nguyện vọng lớn nhất của anh là có được 1 căn nhà 150 mét vuông, 1 triệu tệ (3,2 tỷ) tiền tiết kiệm, người 1 nhà có thể sống khá giả".

Bất hạnh thay, quãng thời gian khổ cực xây dựng sự nghiệp lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng trẻ này.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 16.

Quãng thời gian khởi nghiệp vất vả cũng là lúc Bảo Vịnh Cầm hạnh phúc nhất.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 17.

Bà sinh cho Lưu Loan Hùng 1 trai, 1 gái.

Dần dần, Lưu Loan Hùng phất lên lên, trở thành tỷ phú nổi tiếng của Hong Kong, chàng trai năm xưa cũng dần thay đổi, nhiễm thói trăng hoa của giới thượng lưu. Bên cạnh ông xuất hiện vô số những "bóng hồng" như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân, Vương Dĩnh Dư, Lữ Lệ Quân,…

Ban đầu, Bảo Vịnh Cầm chỉ tự nhủ: "Anh ấy chơi chán rồi sẽ về với vợ con". Thế nhưng, Lưu Loan Hùng lại càng ngày càng quá quắt, không chỉ trăng hoa bên ngoài, có con riêng mà còn trắng trợn dẫn người tình về nhà.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 18.

Những "bóng hồng" xung quanh Lưu Loan Hùng.

Cứ ngỡ Bảo Vịnh Cầm sẽ cứ nhẫn nhịn như vậy nhưng Lý Gia Hân – "hồng nhan tri kỷ" của Lưu Loan Hùng lại "tạt cho bà 1 gáo nước lạnh". Trong giới kháo nhau tin đồn "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất" thường xuyên gọi điện khiêu khích bà cả, nói cô mới là người mà Lưu Loan Hùng yêu nhất và chỉ vì Bảo Vịnh Cầm mãi không chịu ly hôn nên cô mới không thể trở thành bà Lưu.

Đặc biệt, có lần vợ chồng Lưu Loan Hùng đang cùng nhau dùng bữa thì Lý Gia Hân gọi điện thoại đến, mắng chửi Bảo Vịnh Cầm bằng những lời lẽ thô tục. Khi ấy, Bảo Vịnh Cầm đã không nói gì và đưa điện thoại cho chồng. Thế nhưng, ai ngờ, Lưu Loan Hùng chẳng những không trách móc người tình mà còn nhẹ nhàng trò chuyện với Lý Gia Hân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 19.

Bảo Vịnh Cầm đã từng nhận xét về những "hồng nhan tri kỷ" của chồng mình: Quan Chi Lâm văn nhã nhất, Thái Thiếu Phân ngoan ngoãn nhất, chỉ có Lý Gia Hân là quá kiêu ngạo.

Nhận rõ được cuộc sống tình cảm thiếu thốn này, năm 1992, Bảo Vịnh Cầm kiên quyết yêu cầu ly hôn. Lúc này, Lưu Loan Hùng mới hoảng hốt cầu xin tha thứ: "Vì con, em có thể cho anh 1 cơ hội nữa được không? Nếu em không ly hôn, anh có thể đảm bảo em có thể được chia tài sản giống như, thậm chí là nhiều hơn so với ly hôn".

Dù vậy, của cải vật chất chẳng thế níu kéo được người phụ nữ đã bị tổn thương này, Bảo Vịnh Cầm đã chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa này, khi ấy, bà mới 38 tuổi.

Có được tài sản sau khi ly hôn cùng với vốn liếng riêng của mình, Bảo Vịnh Cầm đã trở thành 1 trong những nữ tỷ phú của xứ Cảng, chiếm vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng tỷ phú của Hong Kong. Khi ấy, Bảo Vịnh Cầm còn vui vẻ nói với bạn bè: "Chuyện đầu tiên tớ phải làm bây giờ là giảm béo, tớ muốn 1 lần nữa tìm kiếm tình yêu của mình".

Thế nhưng, khi đi khám sức khoẻ tổng quan để chuẩn bị giảm béo, bác sĩ lại phát hiện ra điểm bất thường trong kết quả xét nghiệm máu và kết luận bà mắc bệnh ung thư. Tin tức này đối với Bảo Vịnh Cầm quả thực chẳng khác nào "sét đánh giữa trời quang", bà tiếp tục lao vào cuộc chiến kéo dài 2 năm với căn bệnh quái ác.

Nhiều lần phẫu thuật, trị liệu bằng hóa chất khiến cho Bảo Vịnh Cầm trở nên suy yếu, gầy gò, thế nhưng người phụ nữ này vẫn dũng cảm chống chịu: "Nếu tế bào ung thư phát triển nhanh, tôi sẽ thua mất sinh mạng của mình. Nhưng vì con cái, tôi sẽ không chịu bỏ cuộc". May mắn do phát hiện sớm, qua 2 năm điều trị, tế bào ung thư đã bị ức chế tăng trưởng.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 20.

Bảo Vịnh Cầm trong thời gian bệnh tật.

Sau khi chống lại căn bệnh ung thư, Bảo Vịnh Cầm tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình và tìm được "mùa xuân thứ 2" của mình – Tiêu Vĩnh Phong – con trai của tỷ phú Tiêu Vĩnh Sâm. Không chỉ cấp xỉ về tuổi mà còn có chung niềm yêu thích với nghệ thuật, Tiêu Vĩnh Phong đã yêu thầm Bảo Vịnh Cầm từ lâu. Sau khi biết bà ly hôn, Tiêu Vĩnh Phong đã tích cực theo đuổi và khiến người đẹp động lòng.

Biết người yêu không nhạy bén về kinh doanh, Bảo Vịnh Cầm đã giúp đỡ Tiêu Vĩnh Phong rất nhiều trong sự nghiệp và cặp đôi này thường xuyên công khai xuất hiện trong nhiều sự kiện, khiến cho dư luận phải ngưỡng mộ.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 21.

Bảo Vịnh Cầm và Tiêu Vĩnh Phong.

Cứ ngỡ đã tìm được hạnh phúc đích thực thì vào năm 1995, tức là năm thứ 2 họ ở bên nhau, Bảo Vịnh Cầm lại phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Tiêu Vĩnh Phong vô cùng đau lòng và luôn ở bên bà lúc ốm đau.

Thế nhưng, trong thời gian chữa trị, tính cách của Bảo Vịnh Cầm trở nên gắt gỏng, hơn nữa vì sự khác biệt trong quan điểm về công việc, họ cũng dần xa cách và mối tình thề non hẹn biển năm nào cũng tan biến từ đây.

Bảo Vịnh Cầm lại 1 lần nữa có tình yêu mới, đó là tài tử Hồng Triều Phong nhưng họ lại nhiều lần mâu thuẫn, cãi nhau. Sau 11 tháng, cặp đôi này đã chia tay, Bảo Vịnh Cầm tố Hồng Triều Phong là người đồng tính và cả 2 bắt đầu cuộc chiến dư luận khiến cả Hong Kong phải chấn động, "bóc phốt" những thói quen bí mật của nhau.

Những bà cả thảm nhất giới siêu giàu Cbiz: Vì chồng nhưng bị “cắm sừng”, ốm đau già yếu đến chết, con cái phát điên - Ảnh 22.

Bảo Vịnh Cầm và Hồng Triều Phong.

1 thời gian ngắn sau đó, Bảo Vịnh Cầm đã qua đời vì chức năng thận suy kiệt, Hồng Triều Phong cũng trở nên điên loạn, mắc bệnh tâm thần và trở thành 1 trong "Tứ đại điên vương" của Hong Kong cùng với Thái Phong Hoa, Lam Khiết Anh, Trần Bảo Liên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại