Bị "bại tướng" của thầy Park hạ gục, U23 Thái Lan báo tin vui cho Việt Nam

Ngô Trà |

U22 Trung Quốc từng thất bại thảm thương dưới tay HLV Park Hang-seo, để rồi "ông thầy" Guus Hiddink phải bị sa thải. Hôm nay, U23 Thái Lan lại bị chính đội bóng này hạ gục.

Giao hữu: U23 Thái Lan 1-2 U22 Trung Quốc

Cũng giống như HLV Park Hang-seo, ông thầy người Nhật Akira Nishiro của Thái Lan vừa phải sửa soạn cho ĐTQG ở hai trận đấu cực kỳ quan trọng quyết định chiếc vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trước mắt, vừa phải "rèn quân" U23 Thái Lan để trước mắt là dự SEA Games 30, tiếp sau đó là VCK U23 châu Á đầy quan trọng, quyết định đến chiếc vé dự Olympic 2020.

Tròn 2 tháng về trước, ngay trên đất khách, U22 Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, với lối chơi hợp lý cùng những khoảnh khắc tỏa sáng của Tiến Linh đã đem về chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc.

Trước thềm SEA Games, U23 Thái Lan lại chọn đúng đội bóng từng thất bại trước U22 Việt Nam của thầy Park để luyện quân. Đen đủi cho họ, ngay ở phút thứ 13, sau một tình huống hàng phòng ngự Thái Lan rối loạn, đội bóng trẻ Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số sau pha sút bồi của Yang Li Yu, dù cho cầu thủ sút bóng trước đó đã sút trượt bóng giống Công Phượng trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Công bằng mà nói, U23 Thái Lan xứng đáng với một kết quả tốt hơn, nhưng vận đen hình như đeo bám họ quá quyết liệt ở trận đấu này. Phút 13 của hiệp 2, đội bóng trẻ Thái Lan có bàn gỡ hòa từ một pha treo bóng - đánh đầu như bóng đá Anh của Charoen Wongkon để gỡ hòa trong sự cổ vũ cực kỳ nhiệt thành của cổ động viên Thái Lan trên sân nhà.

Song chỉ có 4 phút sau đó, họ để đối phương tái lập khoảng cách 1 bàn cũng với một pha tạt cánh, lần này cầu thủ Trung Quốc - Duan Liu Yu, ghi bàn không bằng đánh đầu, mà bằng một pha băng vào xỉa chân cực kỳ dũng mãnh.

Những phút cuối, U23 Thái Lan lại có được cơ hội cực kỳ ngon ăn sau sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Trung Quốc, song họ bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc khi tiền đạo áo xanh kết thúc đúng vào người thủ thành Trung Quốc ở cơ hội đối mặt ở cự ly chưa đến 10 mét, và khung thành mở rộng toang trước mặt.

Chục phút cuối trận, với những sự thay đổi "được ăn cả, ngã về không", U23 Thái Lan dồn sự tấn công quyết liệt lên khung thành U22 Trung Quốc, được hưởng đến gần 10 quả phạt góc, nhưng rốt cuộc sự xuất sắc của hàng thủ Trung Quốc đã giúp họ bảo toàn được chiến thắng, khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan phải gục ngã trên sân nhà.

Có thể thấy, U23 Thái Lan dưới tay HLV Akira Nishino vẫn chưa có được sự tiến bộ đáng kể so với trận thua đến 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á vài tháng trước. Trận thua này ắt hẳn sẽ khiến thầy trò HLV người Nhật này vấp phải không ít hoang mang khi SEA Games 30 đã đang tới dần, trong hoàn cảnh U22 Việt Nam đang mạnh lên trông thấy.

Tỷ số: U23 Thái Lan 1-2 U22 Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại