Vụ nam sinh rơi từ tầng 13 xuống đất trúng bạn: Gia đình chưa kể cho con sự việc

Hoàng Hải |

Mẹ nam sinh Quốc H. cho hay, đến cuối giờ chiều 7/11, con trai bà vẫn chưa biết mình bị bạn khác rơi trúng.

Trưa 7/11, tại trường Đại học Kiến Trúc (địa chỉ phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra sự việc hi hữu khi nam sinh Hoàng Hải N. (SN 1996, ở tỉnh Sơn La) nhảy từ tầng cao xuống đất rơi trúng vào người nam sinh Dương Quốc H. (SN 1997, ở phường Bạch Hạ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Sau vụ việc, nam sinh N. tử vong tại chỗ, còn em H. được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. 

Nhận tin con trai gặp nạn, ngay trong chiều cùng ngày, bố mẹ H. đã có mặt tại bệnh viện chăm sóc con trai. 

Chiều 7/11, khi PV có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện 103, cũng là lúc vợ chồng bà Hà (mẹ quốc H.) đang chăm con. 

Vụ nam sinh rơi từ tầng 13 xuống đất trúng bạn: Gia đình chưa kể cho con sự việc - Ảnh 1.

Nam sinh H. hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi, bà Hà kể, trưa cùng ngày, gia đình nhận được tin báo của cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp về việc con trai bị ngã. 

Ngay lập tức, 2 vợ chồng bà từ Phú Thọ xuống Hà Nội và đến khoảng 16h thì có mặt tại Bệnh viện 103. 

Tới bệnh viện, vợ chồng bà mới biết con trai trong lúc đi bộ ở sân trường thì bất ngờ bị 1 bạn nhảy từ tầng cao xuống đất rơi trúng người. 

Vụ nam sinh rơi từ tầng 13 xuống đất trúng bạn: Gia đình chưa kể cho con sự việc - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB)

Bà cho biết, ngay khi vào viện, Quốc H. đã được các bác sỹ đưa đi chụp chiếu kiểm tra nhưng đến cuối giờ chiều vẫn chưa có kết quả.

"May mắn thằng bé bị rơi vào bên sườn đầu rồi trượt xuống dưới đất, nếu rơi vào trúng giữa đầu thì không biết chuyện gì xảy ra...", bà Hà tỏ vẻ lo lắng nói. 

Bà chia sẻ, con trai kể lại vào trưa cùng ngày H. đi học cùng 2 người bạn khác. Vào tới trường, con trai bà Hà cùng 1 bạn đi vào trong lớp, bạn còn lại đi gửi xe. Khi 2 người đang đi bộ trong sân thì bất ngờ H. bị 1 vật rơi trúng đầu, ngã bắn ra xa rồi bất tỉnh. 

"Đến giờ (cuối giờ chiều 7/11 - PV), thằng bé vẫn chưa biết mình bị bạn khác rơi trúng. 

Nó chỉ biết đang đi thì bị 1 vật rơi trúng đầu nên ngã bắn ra ngoài rồi bất tỉnh. Gia đình cũng chưa kể cho thằng bé biết sự việc...", bà nói. 

Bà cho biết thêm, con trai học tại khoa thiết kế năm thứ 5 của trường Đại học Kiến Trúc và đang chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp, đến gần cuối năm nay sẽ ra trường. 

Sự việc xảy ra là tai nạn không ai mong muốn, bà và gia đình cầu mong con trai mau chóng bình phục để có thể tiếp tục theo học. 

Ghi nhận của PV, vào cuối chiều 7/11, em Quốc H. đã tỉnh táo nhưng trên khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự sợ hãi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại