Thắng 21-0, HLV Thái Lan “thán phục” học trò nhưng vẫn chỉ ra điểm không hài lòng

Tiểu Mã |

Dù rất vui mừng nhưng HLV Issara Sritaro vẫn chưa thực sự hài lòng sau khi chứng kiến các học trò thắng tới 21 bàn không gỡ.

Ngày 6/11, U19 Thái Lan đã có chiến thắng hủy diệt tới 21-0 trước Quần đảo Bắc Mariana, qua đó đứng đầu bảng G ở vòng loại giải U19 châu Á 2020, nắm lợi thế không nhỏ để tiến vào vòng chung kết.

Hiện sau 2 lượt trận, U19 Thái Lan ghi tới 30 bàn mà chưa để thủng lưới bàn nào. Không những vậy, tiền đạo xuất sắc Suphanat Mueanta của Thái Lan cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại giải U19 châu Á với 9 pha lập công.

Sau trận thắng 21-0 hôm qua, HLV Issara Sritaro thừa nhận rằng ông thán phục trước khả năng ghi bàn của các học trò:

"Đầu tiên, tôi phải dành sự ngưỡng mộ và bày tỏ sự thán phục với các cầu thủ trẻ của mình. Họ đã trở nên sắc sảo hơn trước. Nếu để so sánh với trận đầu tiên, họ đã tiến bộ nhiều và đó là một tín hiệu tốt đẹp. Việc giành chiến thắng cực đậm sẽ giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin ở chặng đường sắp tới".

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan lại cho rằng, ông vẫn chưa thực sự hài lòng sau khi theo dõi trận đấu:

"Hai trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chúng tôi không bao giờ xem nhẹ đối thủ của mình. Ở trận vừa qua, có một vài tình huống các cầu thủ còn tỏ ra bất cẩn. Nếu chúng tôi lặp lại sự bất cẩn đó ở những trận đấu tiếp theo, đó sẽ là sự mạo hiểm mà chúng tôi có thể phải trả giá.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là toàn đội phải giữ sự tập trung ở mọi thời điểm và tiếp tục thi đấu cống hiến. Chúng tôi cần chơi bằng 100% khả năng của mình, dù đối thủ có là ai".

Thắng 21-0, HLV Thái Lan “thán phục” học trò nhưng vẫn chỉ ra điểm không hài lòng - Ảnh 1.

Thán phục các học trò nhưng HLV Issara Sritaro vẫn còn điểm không hài lòng.

Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Suphanat Mueanta – người đã ghi 9 bàn ở trận đấu chiều qua tỏ ra rất hài lòng với khả năng của bản thân:

"Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Tôi đã có nhiều cơ hội dứt điểm hơn so với trận đầu tiên và tôi cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cá nhân tôi rất hài lòng với trận đấu này. Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng đội sau trận đấu.

Bây giờ, tôi cần trở lại ĐTQG Thái Lan để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup. Tôi muốn nhắn nhủ các đồng đội ở đội U19 rằng dù trong hoàn cảnh nào, các bạn cũng đều phải chơi với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Nếu làm được điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ tiến vào vòng chung kết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại