Đánh tím người con rồi lột trần đuổi ra đường, người mẹ lớn tiếng: "Nuông chiều thì chỉ có đi ăn cướp"

T.T |

Người mẹ đã lột quần áo, dùng cán chổi đánh vào vùng lưng và vai con trai, đuổi ra đường.

Một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai ở Ninh Bình không mặc quần áo, co ro, quỳ khóc nức nở ở đường, trên cơ thể chi chít vết thâm tím được đăng tải gây xôn xao dư luận. Nhiều người đi sửng sốt khi bé bị đánh thâm tím, đồng thời hỏi han cháu bé để giúp đỡ, sợ bé ngồi ngoài đường bị xe tông.

Bất ngờ, khi người đi đường hỏi han tìm cách giúp đỡ bé trai thì người đàn bà được cho là mẹ bé trai lớn tiếng đáp trả: "Thời nay mà cái loại nuông chiều thì chỉ có đi ăn cướp thôi...". Một người đàn ông lần nữa yêu cầu bà mẹ đưa bé vào, sợ xe ô tô tông trúng thì nhận phản hồi "Kệ nó" từ người phụ nữ.

Sự việc xảy ra ,tạiphường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đánh con trai thâm tím, lột trần đuổi ra đường, người mẹ lớn tiếng: Kệ nó... nuông chiều thì chỉ có đi ăn cướp - Ảnh 1.

Vết tím trên cơ thể bé trai

Chiều nay, theo Thanh niên, Công an thành phố Ninh Bình xác định, bé trai bị đánh là L. (14 tuổi), con của chị N.T.M. (39 tuổi, ngụ tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình).

Công an thành phố Ninh Bình cho Thanh niên biết, chị M. thừa nhận mình đánh con, lý do là con nói dối đi học để đi chơi điện tử. Vào chiều một ngày trước, L. học xong ca 1, được nghỉ ca 2 nhưng không về nhà mà đi chơi điện tử đến 18 giờ cùng ngày mới về.

Về nhà L. nói với mẹ vẫn đi học bình thường, nhưng chị M. hỏi cô giáo biết con được nghỉ 1 ca. Sau đó, người mẹ lột quần áo, dùng cán chổi đánh vào vùng lưng và vai con trai, đuổi ra đường.

Công an đã ra quyết định phạt hành chính 2 triệu đồng đối với chị M., người mẹ này cũng cam kết không đánh con.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại