Cơn cuồng ghen của những gã đàn ông

NGUYỄN VIỆT DŨNG |

Chỉ vì nghi ngờ bạn gái, vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác, những gã đàn ông như Thiện, Tiến bỗng chốc trở thành “thú dữ”, xuống tay tàn độc, để rồi con đường cuối cùng là vào chốn ngục tù.

Tra tấn bạn gái đến chết trong cơn cuồng ghen

Không được học hành đến nơi đến chốn, Phạm Văn Thiện rời quê sớm ở một huyện ngoại thành Hà Nội, thuê trọ tại quận Hoàn Kiếm.

Cuộc sống một thân, một mình ở giữa đất Thủ đô với thanh niên vốn chỉ biết có ruộng đồng như Thiện không khỏi có những khó khăn, bỡ ngỡ.

Thiện may mắn khi có quan hệ bạn bè rộng rãi nên dù công việc không ổn định, cũng được họ giúp đỡ. Thi thoảng, khi cần người làm, Thiện được họ thuê rồi trả công theo ngày. Sống xa nhà, Thiện vẫn mong có một cô bạn gái để cùng chia sẻ với mình.

Qua mạng xã hội, tháng 4.2018, Thiện quen biết cô gái tên Võ Thị Thanh T kém anh ta 2 tuổi. T dù có gia đình ở quận nội thành Hà Nội song cô không sống cùng họ, thường xuyên lang thang nay đây, mai đó.

Hoàn cảnh éo le kéo đưa hai con người còn rất trẻ đến với nhau. Chỉ sau hơn một tháng trò chuyện trên mạng, gặp nhau sau vài ngày hẹn hò, Thiện rủ được T về sống chung với mình tại căn phòng trọ hơn 10m2.

Thiện gọi T là “vợ”, còn T cũng kêu anh ta là “chồng”. Cuộc sống chung ban đầu của đôi trẻ với những cử chỉ yêu thương, gọi nhau thân mật cứ thế dần qua.

Tuy nhiên, câu chuyện “một mái nhà tranh” không tồn tại trong hiện thực và trong cuộc sống của đôi “vợ, chồng” Thiện - T khi cả hai cùng thất nghiệp.

Thời gian ngắn sống chung cùng một phòng trọ, cả hai dần nảy sinh những mâu thuẫn do chuyện “cơm, áo, gạo tiền” luôn thường trực trong sinh hoạt của Thiện và T. Không còn những câu nói “yêu thương” như ngày đầu T đến sống với Thiện.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn của cặp đôi trẻ tuổi nảy sinh khi Thiện nghi ngờ bạn gái “dẫn trai” về phòng trọ để quan hệ tình dục. Mối nghi ngờ này cũng chỉ xuất phát trong tâm trí Thiện và nó hành hạ suy nghĩ của anh ta.

Dù không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì “cáo buộc” T, song Thiện đinh ninh rằng, bạn gái “phản bội” mình mỗi khi anh ta không có mặt ở phòng trọ.

Trưa 11.6.2018, Thiện nổi cơn ghen nên cả 2 tiếp tục xảy ra cãi vã. Thấy bạn gái bỏ ra ngoài, Thiện cầm cây chổi đuổi theo rồi đánh. T trở lại phòng trọ, tiếp tục bị người yêu dùng dây sạc điện thoại quất vào người.

Trong cơn ghen tuông cực điểm, Thiện đấm đá người con gái yếu ớt dù nạn nhân van xin, kêu cứu. Một số bạn bè của Thiện phát hiện sự việc, đến can ngăn nhưng bị anh ta đuổi ra ngoài.

Nửa giờ sau, Thiện vẫn hung hăng đánh đập bạn gái khiến khu nhà trọ náo loạn. Theo lời khai, trong lúc hành hạ nạn nhân, Thiện cầm cánh cửa sổ đánh vào đầu T..

Thấy thiếu nữ co giật, những người chứng kiến định đưa đi cấp cứu nhưng Thiện ngăn cản. Phải đến khi có người dọa đánh, Thiện mới chịu buông tha.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn, còn Thiện bỏ về quê. Sau 4 ngày nhập viện, T tử vong do suy hô hấp và chấn thương sọ não. Chỉ vài giờ sau khi biết bạn gái qua đời, Thiện ra công an đầu thú. Cuộc tình ngắn ngủi của đôi trai gái trẻ kết thúc khi người chết, kẻ đối diện với vòng lao lý.

Với hành vi tra tấn bạn gái đến chết, Thiện bị Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội cáo buộc tội danh Giết người.

Trong phiên sơ thẩm ngày 7.6, Thiện với ánh nhìn mặc cảm, quay xuống hàng ghế nơi mẹ bạn gái ngồi, nói lời xin lỗi: “Mong cô tha thứ cho cháu”.

Lời sám hối muộn mằn của Thiện đã không thể bào chữa cho hành vi bạo hành cô gái, người từng sống với bị cáo trong một thời gian.

Giá như trước khi lên cơn ghen tuông, Thiện biết suy nghĩ thì hôm đó anh ta không phải đứng trước tòa. Và người mẹ không phải đau xót khi con gái mất lúc tuổi đời còn quá trẻ.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Thiện bị TAND Hà Nội tuyên mức án tù chung thân về tội Giết người. Anh ta đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đầu tuần tháng 10, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm với Thiện.

Tuy nhiên, Thiện bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức tù chung thân nên Hội đồng xét xử đã đình chỉ giải quyết vụ án.

Cơn cuồng ghen của những gã đàn ông - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Văn Tiến trong phiên sơ thẩm ngày 9.10.

Truy sát bạn thân vì nghi ngờ “tòm tem” với vợ

Cũng chỉ vì ghen tuông vô cớ, Đinh Văn Tiến (32 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) đã đánh mất gia đình trong phút chốc và còn vướng vòng lao lý. Nạn nhân trong vụ “cuồng ghen” của Tiến là anh Nguyễn Đức T (31 tuổi) - bạn thân của gã.

Tiến từng có một gia đình hạnh phúc với cuộc sống “đủ nếp, đủ tẻ”. Song cuộc sống êm đềm của Tiến thời gian gần đây trở nên nặng nề, khi anh ta nghi ngờ vợ là chị H có quan hệ tình cảm với người khác. Tiến cho rằng chị H “qua lại” với anh T - người bạn của mình nên càng lúc càng tức tối.

Khi Tiến tra vấn vợ, chị H một mực phủ định. Song, việc chị H im lặng, khiến Tiến càng đinh ninh vợ có quan hệ bất chính với bạn thân mình. Phải chịu đựng những lời tra tấn, chị H chán nản, cuộc sống vợ chồng ngày càng căng thẳng.

Mặc dù con còn nhỏ, đứa bé thứ hai mới hơn một tuổi, song không chịu nổi sự đay nghiến từ người chồng ghen tuông vô cớ, chị H đã bỏ nhà đi. Việc vợ “dứt áo” ra đi, khiến Tiến càng thêm mối nghi ngờ. Anh ta bỏ cả công việc, tìm kiếm chị H khắp nơi nhưng không thấy vợ đâu.

Tiến mò tới hàng loạt các nhà nghỉ, để “bắt tại trận” vợ song những kiếm tìm của anh ta chỉ rơi vào vô vọng. Người phụ nữ vẫn biền biệt trong nhiều ngày, không tăm tích.

Tối 21.12.2018, Tiến vác theo con dao tiếp tục đi tìm chị H. Tìm kiếm xa đâu không thấy, khi anh ta ngang qua quán ăn đêm ở địa bàn xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức), bất ngờ thấy vợ đang ngồi ăn cùng với anh T và một người bạn khác.

Trong cơn ghen tuông, Tiến không nói, không rằng, rút dao xông đến chỗ anh T truy sát. Gã chém người từng coi là bạn thân liên tiếp dù vợ và nhiều người can ngăn. Khi nạn nhân gục xuống trong quán ăn, Tiến mới vác con dao dính đầy máu bỏ đi.

Anh T được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, song thương tổn 54% sức khỏe.

Tại phiên tòa ngày 9.10 vừa qua, lý giải cho hành vi côn đồ với Hội đồng xét xử TAND Hà Nội, Tiến bảo vì “quá bức xúc” nên xuống tay tàn độc với bạn thân.

Lời lẽ của bị cáo khiến chủ tọa gay gắt, cho rằng chỉ vì ghen tuông vô cớ, mà hành xử côn đồ. Việc anh T không tử vong là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Có mặt tại phiên tòa, anh T phủ nhận có quan hệ bất chính với chị H. Hôm xảy ra vụ việc, anh chỉ tình cờ gặp chị H trên đường nên rủ vào quán ăn đêm. Bản thân anh cũng đã có gia đình, vợ con.

Gương mặt buồn bã, dáng gày gò, chị H cho hay bỏ đi vì không thể chịu đựng được tính ghen tuông của chồng. Hàng ngày, chị vẫn giữ đạo làm vợ, chăm sóc con cái, gia đình và cơm nước cho chồng.

“Tại sao một lần chính tôi thấy T ở trong phòng cùng với cô mà tắt điện”, Tiến vẫn còn nỗi nghi ngờ đến tận khi bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Song “cáo buộc” của Tiến đều bị anh T, chị H phủ nhận và cả Hội đồng xét xử cũng không chấp nhận.

Kết thúc phiên tòa hôm đó, Tiến bị TAND Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù tội Giết người, với tình tiết chưa đạt.

Lúc bị dẫn giải ra xe thùng về trại giam, Tiến bước nhanh qua chỗ vợ đứng, hai tay che mặt. Chị H sau ít phút dõi theo chiếc xe thùng chở chồng, cùng với mẹ chồng, bế con trai nhỏ cho ăn sữa rồi tất tưởi về quê.

Ông Nguyễn Ánh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, mọi hành vi xâm hại đến thân thể người khác, dù bất cứ lý do nào đều bị pháp luật ngăn cấm. Vụ án vì ghen tuông của Thiện và Tiến đã có những hậu quả xảy ra và các bị cáo phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc của tòa án.

Luật sư cho rằng, mỗi cá nhân cần có sự “bình tĩnh” trước khi hành động. Không ai có thể tự cho mình quyền phán xét người khác, cả người yêu hay vợ, để rồi hành động vi phạm pháp luật.

“Nếu không còn tình cảm, hoặc bắt được vợ ngoại tình thì tố cáo ra trước pháp luật”, ông Thơm nêu.

Luật sư cũng mong rằng, nếu có nghi ngờ bạn gái, vợ mình “vụng trộm”, hãy bắt đầu bằng việc đối thoại giữa hai người, để rồi không phải nhận hậu quả khôn lường từ hành vi “mất khôn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại