Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy

TRẦN LÂM |

Quần áo, chăn màn, sách vở để trong nhà bỗng dưng tự bốc cháy. Hiện tượng lạ trên đã diễn ra nhiều ngày qua tại một gia đình ở thôn Dư Dụ, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá.

Theo ông Đỗ Văn Liên – Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, hiện tượng đồ đạc trong nhà anh Hà Minh Tuấn, chị Trương Thị Yên bỗng dưng bốc cháy bắt đầu xảy ra từ ngày 22.9.

Theo đó, bắt đầu là cháy ở chuồng trâu. Hôm đó chị Yên vào dắt trâu thì bỗng dưng phát hiện có đốm lửa ở dây thừng rồi cháy lan lên bạt che phía trên.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 1.

Bắt đầu hiện tượng cháy ở chuồng trâu. Ảnh: X.H Vài ngày sau, hiện tượng trên lại xuất hiện với túp lều để xe, vật liệu cạnh chuồng trâu. Bạt che và vải trên lều bị cháy nham nhở.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 2.

Chuồng gà phía cuối vườn bị cháy sém. Ảnh: X.H

Tiếp đến là chuồng gà phía cuối vườn, cách chuồng trâu khoảng 30m cháy. Hơn 20 quả trứng bị cháy sém, gà con bị chết. Sự việc trên tiếp tục xảy ra với một đoạn dây caosu để ngay cửa sổ phòng khách. Khi phát hiện thì đoạn caosu khoảng 20cm đã cháy thành than.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 3.

Đoạn dây caosu bị cháy ở cửa sổ. Ảnh: X.H

Lúc này, gia đình anh Tuấn, chị Liên rất hoang mang, liên tục để ý đồ đạc trong nhà và các nơi trong khu đất. Bỗng dưng lại thấy bốc khói ở đống củi góc vườn, cách xa chuồng gà.

Chạy ra thì phát hiện một vài mảnh vải vướng trên đống củi bị cháy sém. Bì phân lân anh Tuấn để trong lều xây gần đó cũng bị cháy mất một nửa.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 4.
Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 5.
Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 6.

Đống củi, bì phân lân và sách vở bị cháy nham nhở. Ảnh: X.H

Chưa dừng lại ở đó, trong nhà bắt đầu xuất hiện cháy nhiều hơn. Ban đầu là quần áo cũ trong buồng bỗng dưng bốc cháy.

Đến 10h ngày 14.10, sự việc cháy xảy ra nhiều hơn, để ý thấy khoảng thời gian từ 10 sáng đến 12h đêm, chỉ cháy quần áo cũ của gia đình, quần áo người lại treo vào không xảy ra hiện tượng này.

Sau 12h đêm đến 10h sáng hôm sau, quần áo lạ vẫn cháy. Hiện tượng này ban đầu chỉ xảy ra với vật dụng làm bằng vải. “Khi thấy mùi khói, tôi lấy khoá mở tủ quần áo thì thấy quần áo trong đó đã cháy nham nhở hết rồi, tủ vẫn không cháy, ngăn tủ để giấy tờ, sổ đỏ bên cạnh không cháy” – anh Tuấn kể.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 7.

Quấn áo vắt trong bếp bị cháy hết. Ảnh: X.H

Sau khi chuyển hết đồ bằng vải ra ngoài thì hiện tượng phát lửa lại xảy ra với móc quần áo bằng nhựa trên tường trong phòng ngủ và quần áo để trong bếp, sách vở của 2 con (1 học lớp 8, một học lớp 5).

Trước hiện tượng lạ trên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Tuấn, chị Yên chuyển tạm ra nhà văn hoá thôn, quyên góp quần áo ủng hộ gia đình. Tại đây, hiện tượng cháy quần áo cũ vẫn xuất hiện. Khi con trai đi tắm, vừa mới cởi quần lót cũ ra khỏi người lại xuất hiện hiện tượng bốc khói.

Hiện tượng lạ trên đã gây xôn xao dư luận, hoang mang cho gia đình. Nhiều người dân trong và ngoài địa phương hiếu kỳ đến xem, nhà anh Tuấn, chị Yên lúc nào cũng đông người.

Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy - Ảnh 9.

Rất nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh Tuấn xem hiện tượng lạ. Ảnh: X.H

Cũng theo ông Đỗ Văn Liên – Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, chính quyền huyện Cẩm Thuỷ và xã Cẩm Sơn đã cử cán bộ, an ninh thường xuyên có mặt tại gia đình anh Tuấn.

Giữ hiện trường, đảm bảo an ninh và ngăn chặn mọi biểu hiện mê tín dị đoan, chờ cơ quan chức năng vào cuộc lý giải một cách khoa học. Hai ngày gần đây (16 - 17.10), không phát hiện hiện tượng này nữa. Hiện tượng cháy trong nhà anh Tuấn, chị Yên được nhân dân ghi lại.

Theo ông Liên, có thể đất ở nhà anh Tuấn xưa kia là vùng quẩn của sông, tích tụ nhiều động, thực vật và hiện đang trong quá trình phân huỷ, phát sinh chất dễ cháy bám vào vật dụng lâu ngày. “Tuy nhiên đó chỉ là dự đoán ban đầu, cần sự vào cuộc của các nhà khoa học”.

Chị Yên cho biêt, đất này do bố mẹ chị để lại cho chị, ông bà đã ở đây hàng chục năm trước. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong phần đất nhà anh Tuấn, chị Yên.

UBND huyện Cẩm Thuỷ đã báo cáo vụ việc này lên cấp trên và chờ kết luận của cơ quan có chuyên môn.

Dự kiến, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa sẽ cử người xuống xem xét hiện tượng lạ trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại