2 bố con nam sinh Hà Nội mang "quà cảm ơn" lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình

Ngân Hà |

"Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống. Hy vọng có một ngày được đền đáp các anh, vì cái gì các anh cũng không nhận…" - người cha gửi lời chiến sĩ đã cứu con trai mình.

"Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút gặp lại em cõng anh"

Chiều qua (11/10), anh Nguyễn Viết Thành, đến từ Hà Nội - bố của chàng trai may mắn thoát chết trong vụ cháy nhà cách đây một tháng đã cùng con trai tới Đội Cảnh sát PCCC & CNCH quận Đống Đa (Hà Nội) gặp gỡ ân nhân.

Tại đây, để thay lời cảm ơn, nam sinh Nguyễn Hoàng Giang đã cõng chiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng - người cứu sống mình trong trận hỏa hoạn xảy ra ở nhà trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình ngày 10/9.

Anh Nguyễn Viết Thành, bố của Hoàng Giang, chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân: "Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút hội tụ em cõng anh. Em sống rồi anh Hoàng ơi. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống"

Đăng kèm theo đó là bức ảnh Hoàng Giang tươi cười cõng chiến sỹ Ngọc Hoàng trên lưng, ân nhân cứu mạng và chàng trai 18 tuổi thân thiết chụp ảnh như anh em, bạn bè.

2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 1.
2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 2.

Chiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng là một trong những người đã nhường sự sống cho con trai anh Thành, cõng cậu ra khỏi đám cháy.

Khoảnh khắc ấm áp ngay lập tức nhận được sự chú ý và khiến nhiều người xúc động. Anh Thành chia sẻ, vì Hoàng bị sốt xuất huyết 3 tuần sau đám cháy nên hôm nay, bố con anh mới có cơ hội đến gặp và cảm ơn chiến sỹ này.

Liên hệ với bố của Hoàng Giang, anh Viết Thành chia sẻ sự ấn tượng khi tiếp xúc với các ân nhân:

"Anh Hoàng nói con trai tôi mạnh khỏe, đến được đây là tốt rồi. Khi nhận được lời cảm ơn, chiến sĩ Hoàng chỉ nói đơn giản: "Đây là nhiệm vụ của em. Không có gì to tát cả đâu".

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách nói chuyện mộc mạc, chân tình, có sao nói vậy của các anh. Họ nói niềm vui của họ là cháu Giang đã khỏe mạnh, đó là món quà cám ơn lớn nhất. Anh Hoàng gần gũi, hiền lành là thế, nhưng khi "ra trận" lại tuyệt đối dũng cảm, hành động dứt khoát.

Chúng tôi ngỏ ý muốn cảm ơn nhưng các anh nhất quyết không nhận bất cứ món quà  nào từ cha con tôi cả.

Vì muốn có kỷ niệm với Hoàng, tôi bảo cháu cõng anh. Thật sự trong giờ phút sinh tử, anh ấy cứu được mạng người là điều không đơn giản. Với tôi, đó là hành động mộc mạc, chân thành, không gì so sánh được vào lúc ấy.

Hy vọng một ngày nào đó, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ được đền đáp các anh, vì cái gì các anh cũng không nhận. Gia đình biết ơn Ngọc Hoàng và các đồng đội trong lực lượng PCCC quận Đống Đa, Ba Đình rất nhiều."

2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 3.

"Các chú thật gần gũi và mộc mạc, lúc ra trận thì anh dũng tuyệt vời. Biết ơn!", anh Viết Thành chia sẻ tại trang cá nhân.

Trước đó, sáng 8/10, anh Viết Thành và con trai Hoàng Giang cũng tới Đội Cảnh sát PCCC – CNCH quận Ba Đình để cảm ơn.

"Nếu chiến sỹ Hoàng cõng con trai tôi ra khỏi hiện trường cháy, thì hai chiến sĩ tên Hiếu và Tín đã nhường mặt nạ oxy cho cháu.

Điều này có thể làm cho các anh cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm không khác gì con trai tôi cả, một sự hy sinh thân mình vô cùng lớn lao..

Anh Hiếu, Hoàng, Tín cùng với sự hỗ trợ của hai đội PCCC đã sinh ra con tôi lần nữa. Ngàn lần cám ơn các thiên thần mang tên PCCC, cảm ơn những người luôn xuất hiện như các vị thần để cứu nạn nhân của lửa và khói bụi" – Anh Thành tâm sự

2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 4.
2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 5.

Các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC – CNCH quận Ba Đình đến thăm hỏi, động viên Hoàng Giang tại bệnh viện

Không những không nhận bất kỳ món quà cám ơn nào từ bố con anh Thành, vì "Đây là nhiệm vụ, không có gì to tát cả…", trước đó, khi Hoàng Giang còn nằm điều trị tại bệnh viện, các chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC – CNCH quận Ba Đình còn kịp thời đến thăm hỏi, động viên nam sinh 18 tuổi.

Một tháng trước, đám cháy do chập điện xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở phố Núi, khói lửa bao trùm. Đám cháy khiến nhiều phần phụ của ngôi nhà sập xuống, tan hoang. Khi đó, con trai anh Thành là Hoàng Giang ngủ ở tầng 4.

2 bố con nam sinh Hà Nội mang quà cảm ơn lớn nhất tặng chiến sỹ PCCC đã cứu mạng mình - Ảnh 6.

Khoảnh khắc chiến sỹ PCCC cứu nam sinh 18 tuổi thoát khỏi "cửa tử"

Anh Thành nghe con trai kể lại rằng vì đám cháy quá bất ngờ, xung quanh lại nghi ngút khói nên Giang chỉ kịp nhúng áo ướt bịt vào mũi, sau đó tìm lối ra, chạy được vài bước thì ngất xỉu.

May mắn thay, nhờ có các chiến sĩ của Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Ba Đình và cảnh sát PCCC quận Đống Đa, Giang được cứu sống.

                                                                                                                                     Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại