Nữ sinh khoe ảnh dậy thì thành công xuất sắc nhưng câu chuyện buồn đằng sau mới gây bất ngờ

Lâm Anh |

Dù đã "lột xác" và có ngoại hình thu hút nhưng cô gái lại có tuổi thơ kém may mắn và vẫn đang phải vượt qua những lời đàm tiếu của bạn bè mỗi ngày đến trường.

Mũi cao "như Tây", được nhiều chàng trai theo đuổi

Những bức hình chụp nữ sinh lớp 12 với chiếc mũi cao, "giống Tây" khiến dân mạng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng khéo léo đăng kèm tấm ảnh hồi nhỏ đen đúa, càng làm nổi bật vẻ đẹp của hiện tại.

Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn và làn da cũng được cải thiện đáng kể.

Cô bạn đã xinh lên rất nhiều!

"Xinh lắm luôn, làm sao có cái mũi cao thế bạn ơi!", "Góc nghiêng miễn chê, tìm info nhanh còn kịp",... là những bình luận dành cho cô bạn.

Được biết nữ sinh trong ảnh là Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Bình Phước. Chia sẻ về quá trình thay đổi ngoại hình, Thủy cho hay:

"Hồi nhỏ, da en đen, đến khi dậy thì thì sáng sủa hơn, cũng gọi là trắng so với mức da của người Việt thôi. Mặt em V-line, không bao giờ mập được nhưng bắp chân khá to.

Từ nhỏ đến lớn, người em lúc nào cũng tròn tròn, đến khi dậy thì thì vòng một phát triển rõ nhất, đến bây giờ số đo đã là 90 rồi".

Cũng giống như bao cô gái khác, nữ sinh cũng sợ mập nhưng không ăn kiêng mà thay vào đó là chăm chỉ tập các bài thể dục theo hướng dẫn trên mạng.

"Em ăn đầy đủ 3 bữa, không bỏ bữa nào, ăn no vào buổi sáng để có thể học trong 5 tiết. Buổi tối có thể ăn ít đi. Vì đang trong quá trình trưởng thành nên em không nhịn ăn vì sợ bị mệt mỏi và đau dạ dày", 10x chia sẻ.

Xinh xắn và dễ thương nên Thủy cũng có khá nhiều người theo đuổi. Tuy vậy, cô nàng bật mí đã có bạn trai.

Sinh ra không có bố, trầm cảm nhiều năm

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh xinh xắn và xem trang cá nhân của Thủy, có lẽ nhiều người không thể ngờ nữ sinh lại có hoàn cảnh thiệt thòi đến vậy.

Bố đi lấy vợ khác, để hai mẹ con Thủy chịu điều tiếng của xã hội, đến mức phải xa quê đến tỉnh lạ với đôi bàn tay trắng. Một mình mẹ Thủy nuôi con khôn lớn, đứng ra bảo vệ con nhưng âm thầm chịu đựng mọi nỗi vất vả, bệnh tật. Không biết bao nhiêu lần, cô gái bật khóc khi đọc được những dòng tâm sự của mẹ trong nhật kí.

Nữ sinh khoe ảnh dậy thì thành công xuất sắc nhưng câu chuyện buồn đằng sau mới gây bất ngờ - Ảnh 5.

Tuổi thơ không có bố đã là một nỗi buồn khôn nguôi, nữ sinh còn phải đến lớp hằng ngày trong sự bất an.

"Em bị trầm cảm 3 - 4 năm nay rồi, đã có lần phải tìm đến bác sĩ. Mới hôm qua, bạn bè trên lớp dựng lên những câu chuyện không có về mình, từ chuyện tình cảm đến cách sống. Em cũng không hiểu nữa, dù bản thân luôn cô gắng giúp đỡ mọi người. Đáng buồn là tình trạng này năm nào cũng có", Thủy tâm sự. 

Nữ sinh luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhưng ít kết bạn, bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng cứ về nhà là muốn nhốt mình trong phòng.

Mỗi lúc thất vọng hay bế tắc, Thủy lại dựa vào mẹ để được giải tỏa tâm lý và có thêm động lực. Cô bạn nhắc đến mẹ trong mọi câu chuyện, cả vui, cả buồn.

"Với em, mẹ là người quan trọng nhất, là người nâng đỡ mỗi lúc em gục ngã và luôn luôn ủng hộ những việc em làm", Thủy nói.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho con sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Con cũng thương mẹ rất nhiều!", 10x nhân đây gửi lời cảm ơn đến mẹ.

Để đỡ đần mẹ, Thủy tập tành kinh doanh và có bước đầu khá thuận lợi.

"Đầu tiên em bán ốp điện thoại, rồi bán quần áo và tiết kiệm dần dần. Đến giờ em đã mua được 3 chỉ vàng và tự nhủ phải cố gắng tự lập hơn nữa để mẹ đỡ vất vả".

Dù là học sinh cuối cấp, việc học tập căng thẳng và áp lực hơn nhiều nhưng cô bạn vẫn sắp xếp thời gian để bán và đi giao hàng đều đặn.

Cuộc sống hiện tại của 10x có thêm bạn trai là chỗ dựa tinh thần. Với Thủy, bạn trai là người hiểu tâm lý và yêu thương cô chân thành.

Chia sẻ về dự định tương lai, nữ sinh cho hay sẽ không thi đại học mà muốn theo đuổi đam mê chụp ảnh.

Một số hình ảnh đời thường của nữ sinh:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại