Người đàn ông với "đôi chân hư" trong rạp chiếu phim và "quả đắng" phải nhận sau đó

Trình Ca |

Đi xem phim nhưng đôi khi nhiều người cứ ngỡ đang ở phòng khách nhà mình.

"Buổi trưa qua vào rạp Quốc Gia xem phim gặp thanh niên ý thức cao này, ngồi hàng E9 và tư thế như dưới hình, ngay cạnh có một bạn nam đang ngồi. Bạn bên cạnh nhắc:

"- Thôi bỏ cái chân xuống, nhìn bẩn lắm

- Ôi kệ, tí thằng kia nó ngồi vào chỗ để chân chứ tao ngồi đâu".

Đang tính "cà khịa" thì có 1 thanh niên khác tiến tới và nói "bạn hàng ghế bao nhiêu?".

Thanh niên 'ý thức cao' nói: "tôi hàng D9".

"Đây là hàng E bạn ơi".

Và thanh niên đó phải ngồi đúng chỗ mà cậu ta vừa để chân gác lên".

Người đàn ông với đôi chân hư trong rạp chiếu phim và quả đắng phải nhận sau đó - Ảnh 1.

Hành vi vô ý thức của thanh niên.

Đúng là một câu chuyện hài hước và cái kết xứng đáng cho một thanh niên vô ý thức. Đi xem phim nhưng anh ta lại thấy như đang ở nhà, chân gác lên ghế thoải mái bất chấp lời khuyên nhủ từ chính người đồng hành. 

Hình ảnh phản cảm, xấu xí như thế này từng xuất hiện không ít ở những nơi công cộng như rạp chiếu phim, xe buýt, máy bay... Sự thoải mái thiếu ý thức của một người gây ra rất nhiều sự bất tiện, khó chịu đối với số đông.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành vi của người đàn ông trong phòng chiếu. Lại một lần nữa, câu chuyện ý thức nơi công cộng lại khiến người ta phải quan tâm, chú ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại