Không biết chữ, chàng cầu thủ vẫn nhắn tin "cưa đổ" fan nữ và câu chốt hạ quan trọng trong rạp phim

Duy Nam |

Hồi đầu mới quen, Hoàng Phương phải nhờ người bạn đi uống cà phê cùng nhắn giúp, đến tối không có trợ giúp thì đành..."cáo" đi ngủ sớm.

Với các cặp đôi mới tìm hiểu nhau, tin nhắn thường là phương tiện giao tiếp tiện lợi nhất. Thế nhưng, chàng cầu thủ bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu này lại không thể tự mình nhắn tin mà phải nhờ người khác. Lý do là vì anh chàng không biết chữ.

Trong 3 tháng đầu quen nhau, Hoàng Phương phải nhờ bạn nhắn giùm. Sau này, khi đã "cưa đổ" cô gái, anh chàng mới dùng tin nhắn thoại.

Trong một lần đi xem phim, chàng cầu thật thà tiết lộ bí mật này cho Thiên Lý.

"Anh nói với em cái này, để em xác định xem hai đứa có quen nhau không... Anh không biết chữ. Nói thẳng với em vậy luôn... Anh cho em thời gian suy nghĩ", cô nàng tưởng đối phương nói đùa.

MC Quốc Thuận hỏi vui: "Chừng tối 10, 11h đêm, bạn gái có lỡ nhắn tin thì em cũng nhắn ông kia để ông ấy soạn tin giùm em à?".

Những lúc đó, anh chàng khéo léo nói: "Anh phải đi ngủ sớm đây, mai anh đi sớm". Tình huống này khiến khán giả cũng phải bật cười

Sau 8 tháng yêu nhau và 4,5 lần gặp mặt, cả hai quyết định cưới vì có bầu. Tuy thời gian yêu không dài, bạn trai xa nhà liên tục vì tính chất công việc, ngay cả đám cưới cũng một tay lo liệu nhưng Thiên Lý chia sẻ vì thương nên cô có thể vượt qua tất cả.

Cũng trong chương trình, cô vợ trẻ kể xấu chồng có sở thích "không mặc quần lót ra đường".

"Em chẳng hiểu lý do. Chỉ có đi đá banh hoặc đi đám cưới, đám tiệc mới mặc thôi", Thiên Lý dí dỏm.

Chàng cầu thủ đỏ mặt giải thích trên sân bóng phải mặc nhiều, nóng nực nên khi có dịp muốn "để nguyên" cho thoải mái.

Chồng cầu thủ bị vợ bóc phốt không biết chữ, có thù với nội y

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại