Vụ án ở quán cắt tóc gội đầu: Hung thủ đâm chém 2 người rồi bỏ trốn vào nhà hoang

Bảo Ngọc |

Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt được nghi can vụ án xảy ra ở 1 quán cắt tóc gội đầu khi kẻ này đang lẩn trốn trong 1 ngôi nhà hoang gần đó.

Liên quan đến vụ án giết người, cướp của xảy ra tại quán cắt tóc gội đầu Ngọc Thu (392 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Công an Đà Nẵng xác nhận đã bắt được nghi can khi người này đang lẩn trốn 1 ở 1 ngôi nhà hoang gần hiện trường vụ án.

"Chúng tôi trích xuất camera đồng thời được người dân báo tin nên đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ kẻ tình nghi.

Chúng tôi hiện đang lấy lời khai nghi can ở trụ sở", một điều tra viên cho hay.

Vụ án ở quán cắt tóc gội đầu: Hung thủ đâm chém 2 người rồi bỏ trốn vào nhà hoang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Được biết, hung thủ có tên Lực (quê Nghệ An). Nghi can mặc áo đỏ, quần sọc màu đỏ, đeo kính khi bị bắt và gây án.

Nguồn tin từ cơ quan công an cũng xác nhận 1 trong 2 nạn nhân là bà Ngô Thị Phương (SN 1949, chủ nhà 392 Nguyễn Lương Bằng) đang nguy kịch tại bệnh viện nhưng chưa tử vong như thông tin trên mạng xã hội. Nạn nhân thứ 2 là chị H vẫn đang được cấp cứu.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 7/10, tại tiệm cắt tóc gội đầu ở số nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp của chấn động dư luận.

Vụ án ở quán cắt tóc gội đầu: Hung thủ đâm chém 2 người rồi bỏ trốn vào nhà hoang - Ảnh 2.

Nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn gần hiện trường

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm trên họ phát hiện người phụ nữ tên Phương (chủ nhà 392 đường Nguyễn Lương Bằng) nằm gục dưới đất ngay mặt tiền số nhà 394 đường Nguyễn Lương Bằng. Bà Phương có vết thương ở ngực, máu tuôn xối xả.

Bên trong quán cắt tóc Ngọc Thu (số nhà 392), chủ quán tên H bị thương ở tay nhưng vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo.

"Họ nhờ chúng tôi gọi xe cấp cứu và công an. Trước khi xe cấp cứu đến, con trai bà Trang đến hiện trường, dùng tay bịt vết thương cho mẹ.

Họ kể lại rằng 1 người đàn ông xông vào tiệm, khống chế chủ quán rồi cắt tay. Khi chủ nhà xuất hiện thì người này đâm vào ngực rồi lấy một số thứ và bỏ chạy", một nhân chứng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại