Nổi như cồn nhờ bức ảnh "1 ông, 3 bà", chính khách Indonesia hứng "gạch đá" đủ xây nhà vì cổ xúy chế độ đa thê

Hồng Anh |

Tân nghị sĩ Indonesia tuyên bố trước báo giới rằng ông cùng ba người vợ đang chung sống rất hòa hợp, và nói rằng gia đình ông chính là cuộc sống đa thê kiểu mẫu, theo SCMP.

Khi chính trị gia Indonesia Achmad Fadil Muzakki Syah tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Quốc hội nước này hôm thứ 3 (1/10), ông đã khiến nhiều người phải chú ý, ngoái nhìn vì sự xuất hiện của ba nhân vật đặc biệt đi cùng ông trong buổi lễ, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong) đưa tin.

Ba nhân vật đặc biệt tham dự lễ nhậm chức cùng ông Achmad chính là vợ của ông này. Đây là lần đầu tiên có trường hợp một chính trị gia - người của công chúng - có màn xuất hiện khác thường như vậy, theo SCMP.

Được biết, hình ảnh ông Achmad giơ ngón tay cái, xung quanh là ba người vợ trẻ tươi cười trong những bộ burqa cùng tông màu, đã được nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chính ông Achmad cũng đã tuyên bố rằng ông muốn gia đình mình trở thành "hình mẫu" về "chế độ đa thê tốt đẹp và hòa hợp".

Nổi như cồn nhờ bức ảnh 1 ông, 3 bà, chính khách Indonesia hứng gạch đá đủ xây nhà vì cổ xúy chế độ đa thê - Ảnh 1.

Nghị sĩ Achmad Fadil Muzakki Syah đã bắt đầu theo chế độ đa thê từ 8 năm trước. Ảnh: Instagram

"Tôi chủ động làm điều này để gia đình mình được báo giới chú ý, và để mọi người thấy gia đình tôi là hình mẫu cho thấy chế độ đa thê cũng có thể là điều tốt đẹp và hòa hợp... khi đó những hành vi vụng trộm hay kết hôn trái luật pháp không còn cần thiết nữa", ông Achmad trả lời phóng viên.

Ông Achmad, 39 tuổi, là nghị sĩ của đảng Quốc gia Dân chủ (Nasdem). Ông này đã kết hôn với người vợ đầu vào 22 năm trước, sau đó bắt đầu theo chế độ đa thê từ khoảng 8 năm nay, và đã có 7 người con với 3 người vợ của mình.

Nghị sĩ này thậm chí còn chẳng hề ngần ngại khi tiết lộ rằng ông cùng 3 người vợ "thường xuyên ngủ chung cùng giường".

Tân nghị sĩ Indonesia cho biết ông cùng 3 người vợ "chung sống hòa bình" dưới một mái nhà. Ảnh: Instagram, Twitter

Tân nghị sĩ Achmad liên tục nhận "gạch đá" sau khi "nổi như cồn"

Những phát ngôn đầy táo bạo của tân nghị sĩ Indonesia đã bị các nhà hoạt động vì phụ nữ của nước này lên án gay gắt. Họ gọi đó là hành vi "đáng xấu hổ" và "kinh khủng", đồng thời cho rằng việc truyền thông chú ý tới ông Achmad sẽ chỉ càng khuyến khích đàn ông Indonesia làm điều tương tự; và phụ nữ và trẻ em chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Tôi chưa từng thấy quan chức nào công khai khoe mình có nhiều vợ một cách trắng trợn như thế. Cựu Phó Tổng thống Hamzah Haz cũng có nhiều hơn một người vợ, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có vợ cả của ông ấy xuất hiện trước công chúng", bà Hera Diani, người đồng sáng lập tạp chí nữ quyền trực tuyến của Indonesia Magdalene.co, cho hay.

Trong những năm gần đây, số người theo chế độ đa thê tại Indonesia có xu hướng gia tăng khi các quan điểm Hồi giáo bảo thủ xuất hiện trở lại, cùng với đó là sự ra đời của những ứng dụng hẹn hò dành cho phái nam muốn tìm kiếm vợ lẽ.

Ngoài ra, nhiều cuộc thảo luận về chủ đề "đa thê hòa hợp" cũng được tổ chức ngày càng nhiều trong thời gian gần đây ở Indonesia.

Theo luật hôn nhân của nước này, chế độ đa thê được coi là hợp pháp với một số điều kiện nhất định về văn hóa và tôn giáo.

Về vấn đề này, học giả Hồi giáo kiêm chủ tịch Hội nghị về Tôn giáo và Hòa Bình Indonesia (ICRP) Siti Musdah Mulia cho biết khi xưa đạo Hồi cho phép chế độ đa thê vì khi đó xã hội còn theo phụ hệ và còn thiếu hiểu biết.

"Nhưng hiện giờ đạo Hồi đã phát triển, do đó không còn lý do gì để tiếp tục duy trì chế độ đa thê nữa. Tất cả những điều kiện về công bằng [trong cuộc hôn nhân đa thê] rất khó đáp ứng", bà Siti bình luận.

Cho rằng trường hợp của Achmad là rất đáng xấu hổ, bà Siti cho rằng luật hôn nhân của Indonesia có vấn đề vì các quy định, chế tài đối với chế độ đa thê không rõ ràng, và điều đó cần phải thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại