Con gái xinh đẹp của Thị Bình "Tiếng sét trong mưa": Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng "con"!

Tùy Phong |

Là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng ít người biết Oanh Kiều (vai Phượng - con gái Thị Bình) lại có một tuổi thơ cơ cực.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 1.

Những tập gần đây của Tiếng sét trong mưa, khán giả đặc biệt chú ý tới 3 đứa con của Thị Bình, trong số đó có Phượng (Oanh Kiều thủ vai). Nhiều người cho rằng Phượng sẽ có số phận giống với mẹ mình thời trẻ.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 2.

Oanh Kiều là gương mặt khá quen thuộc với màn ảnh Việt. Cô từng góp mặt trong nhiều phim: Cù lao lúa, Đam mê nghiệt ngã, Chiếc vòng ngọc huyết, Cô Ba Sài Gòn, Về quê ăn Tết, Dạ cổ hoài lang, Bán chồng...

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 3.

Với gương mặt "quê quê", nhu mỳ, Oanh Kiều thường xuyên được giao vai người phụ nữ nhà quê với số phận cay đắng.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 4.

Ngoài đời, Oanh Kiều cũng là 1 cô gái khá nhút nhát, hiền lành. Cô hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh 10 năm trời nhưng vẫn "xa lánh" showbiz, thậm chí sợ đối diện với truyền thông.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 5.

Là bạn thân với Oanh Kiều, Harry Lu và Bê Trần thường xuyên miêu tả cô bằng những từ ngữ khá ngộ nghĩnh: "Quăng miếng vô tường rớt liền”, “Nhạt nhẽo”, “Cô gái miền Tây fashionista”, "Cô gái trên trời rớt xuống"...

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 6.

Không đến mức "hai lúa" như trên phim nhưng phong cách ngoài đời của Oanh Kiều cũng khá giản dị. Là con gái Đà Lạt nhưng Oanh Kiều thể hiện vai những cô gái miền Tây quê mùa, chân chất rất chân thực.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 7.

Oanh Kiều có 1 tuổi thơ không mấy êm đềm, vui vẻ. Gia đình có 4 người con, lại không khá giả gì nên từ nhỏ Oanh Kiều đã phải giúp đỡ gia đình bằng cách đi chăn bò. Có thời điểm, bị ba bắt chăn bò nhiều quá, Oanh Kiều quyết định quăng sách vở, bỏ học.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 8.

Học tới cấp 3, cô bắt đầu nhận đi diễn để có thu nhập phụ giúp gia đình nuôi 2 em song sinh ăn học. Khi các em vào lớp 9, ba bắt nghỉ học để đi chăn bò, Oanh Kiều bèn đem 2 em xuống Sài Gòn, cho các em học thử đủ nghề mà chúng yêu thích rồi mới cho về quê đi học tiếp.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 9.

Oanh Kiều từng tâm sự, cả thời tuổi thơ vất vả, cơ cực không khiến cô buồn, mà chỉ thèm 1 lần được ba ruột gọi tiếng "con". Ba cô là người lao động, tính lại cục cằn, khô khan nên chỉ gọi con cái bằng "mày", xưng "tao". Sự việc chỉ dần thay đổi khi cô trở thành diễn viên.

Con gái xinh đẹp của Thị Bình Tiếng sét trong mưa: Nhút nhát, tuổi thơ thèm được bố ruột gọi tiếng con! - Ảnh 10.

Sống trong sự khắc nghiệt của gia đình nên khi đi học diễn viên, Oanh Kiều vẫn rất nhút nhát khiến cô giáo dạy diễn xuất bức xúc dọa "chọi dép" nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại