Hương Ly lên tiếng chuyện "cướp" ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover!

Tùng Ninh |

"Tôi rất cẩn thận trong việc phát hành một bài hát trên kênh của tôi. Lúc nào tôi cũng phải xin phép cẩn thận rồi mới dám cover" – Hương Ly cho biết.

Mới đây, tại chương trình livestream riêng trên kênh Ihay, ca sĩ Hương Ly đã chính thức lên tiếng về chuyện cover của mình, sau khi bị chỉ trích vì "cướp" ca khúc của Erik và một số ca sĩ khác.

Dù làm đúng quy định, nhưng tôi vẫn gửi bản cover lên cho ca sĩ gốc xem

Việc tôi đi theo con đường cover là một cái duyên chứ không phải ý tưởng gì, nó rất tình cờ. Tôi vốn theo học âm nhạc và hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ bé nên cái đam mê luôn có trong người tôi.

Kể cả hồi sinh viên, tôi vẫn luôn nghêu ngao hát lại những ca khúc mình thích.

Hương Ly lên tiếng chuyện cướp ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover! - Ảnh 1.

Đến một ngày, tình cờ tôi nghe thấy trên mạng bài Một bước yêu một dặm đau của Mr Siro nên cover lại. Sau đó, mọi người yêu thích và chia sẻ liên tục, nên tôi quyết định lập kênh Youtube riêng để cover.

Thời gian đầu cover, tôi không gặp khó khăn gì hết. Tôi thích bài nào thì đọc qua bản gốc rồi hát. Người ta quy định sau bao nhiêu ngày bản gốc phát hành mới được cover thì tôi cũng làm đúng quy định, đợi đúng ngày.

Sau này, khi được mọi người biết đến nhiều, tôi càng phải cẩn thận nhiều hơn. Dù làm đúng quy định, nhưng tôi vẫn gửi lên cho ca sĩ gốc xem để họ nhận xét và cho ý kiến.

Tôi rất bất ngờ khi mình nổi tiếng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao kênh của mình lại được quan tâm đến vậy. Tôi không thể hiểu được sự nổi tiếng của mình.

Tôi nghĩ người ta thích xem tôi cover có thể do phong cách của tôi, do giọng tôi có chút trong trong ấm ấm và xử lí mộc mạc. Tôi thường không tính toán nhiều khi hát mà nghĩ thế nào hát thế đó.

Hương Ly lên tiếng chuyện cướp ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover! - Ảnh 3.

Tôi luôn liên hệ Cục tác giả Việt Nam để lấy tác quyền

Về những ca khúc đã cover, tôi chia sẻ rất nhiều lần rồi, rằng tôi rất cẩn thận trong việc phát hành một bài hát trên kênh của tôi. Lúc nào tôi cũng phải xin phép cẩn thận rồi mới dám cover. Tôi luôn làm đúng quy định.

Nếu đó là những bài hát xưa, không phải nhạc gần đây, tôi luôn liên hệ Cục tác giả Việt Nam để lấy tác quyền. Tất cả mọi việc tôi đều không gặp gì khó khăn, vì đã chuẩn bị hết rồi.

Tôi không chuẩn bị gì nhiều mỗi khi cover. Tôi chỉ đơn giản có thói quen là trước khi cover một bài hát nào, tôi phải nghe xem có hợp giọng mình không rồi đọc lời của nó trước. Từ đó, tôi tưởng tượng được ra bài hát đó đang ở trong bối cảnh nào. Tóm lại là tôi phải có cảm xúc với bài hát thì mới cover được.

Đó là lí do vì sao tôi thành công dù ca sĩ gốc đã hát rất tốt rồi. Hơn nữa, tôi chơi được tổng cộng 3 loại nhạc cụ một cách nhuần nhuyễn là tỳ bà, piano và đàn bầu. Ngoài ra, tôi biết chơi qua đàn tranh và guitar.

Hương Ly lên tiếng chuyện cướp ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover! - Ảnh 4.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố tôi là nghệ sĩ đàn bầu nên từ hồi tôi 5 tuổi, bố đã dạy tôi và gửi tôi vào Nhạc viện học trước để định hướng tôi theo con đường chuyên nghiệp.

Tới năm học lớp 3, tôi đủ tuổi và đăng kí học chính thức tại Nhạc viện tới tận bây giờ.

Tôi là con nhà nòi nên việc theo đường cover này không phải định hướng có trước. Tôi không hề có định hướng gì cho việc cover này. Khi hai vợ chồng tôi kết hôn, chúng tôi đã xác định tạm gác sự nghiệp để chăm lo gia đình.

Việc cover đến bất ngờ, được mọi người ủng hộ là sự tình cờ, tôi không hề tính toán nó từ trước.

Trước đó, tôi tính là sẽ ra mắt sản phẩm riêng trong hai năm nữa cơ, nhưng duyên đến và được nổi tiếng sớm như vậy thì cũng mừng.

Hương Ly lên tiếng chuyện cướp ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover! - Ảnh 5.

Tôi chưa có ý định mở lớp học cover bài hát

Chồng tôi thì hơn tôi 2 tuổi, học khoa Piano tại Nhạc viện, còn tôi học khoa Dân tộc. Hai đứa tôi gặp nhau trong nhạc viện. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ, do duyên số thôi.

Hồi đó, tôi học lớp 11, cũng hay đi hát tại các phòng trà. Ông xã tôi hay đánh đàn ở đó. Chúng tôi gặp nhau ở quán rồi về tán nhau ở trường. Chúng tôi yêu nhau từ năm tôi học lớp 11, được 4 năm rồi kết hôn.

Về chuyện kết hôn sớm như vậy, tôi không giải thích được. Tôi nghĩ là do duyên số thôi. Đến thời điểm cảm thấy muốn kết hôn thì kết hôn thôi.

Các con tôi thì rất thích nghe tôi hát. Bài nào tôi đưa lên Youtube chúng cũng nghe, lâu lâu không thấy tôi ra bài mới là lại hỏi.

Hương Ly lên tiếng chuyện cướp ca khúc: Tôi luôn làm đúng quy định, xin phép cẩn thận mới cover! - Ảnh 6.

Tôi chưa có ý định mở lớp học cover bài hát vì vẫn còn nhiều công việc xung quanh tôi ở thởi điểm hiện tại. Còn ai muốn thì có thể inbox riêng cho tôi.

Hiện tại, tôi đã chuẩn bị cho mình một số ca khúc mới, viết riêng cho tôi. Tôi sẽ xem ca khúc nào hợp với tôi nhất thì hát để cho ra mắt.

Ca khúc khó thể hiện nhất trong các bài hát tôi từng cover là Hãy trao cho anh của Sơn Tùng. Cả công đoạn hát lẫn quay mất khoảng 8 tiếng. Ca khúc nào nhanh nhất thì chỉ khoảng 2 tiếng.

Dựng thì lâu hơn, rảnh thì làm luôn, bận thì phải để mấy hôm. Sắp tới, tôi sẽ phát hành ca khúc Cô Thắm không về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại