Chuyện khó tin về “fan ruột” của Long Nhật: Tặng 400 triệu đồng, lấy chồng Sài Gòn để gần thần tượng

Cao Thanh Hương |

"Tôi không phải ngôi sao hot nhưng có lượng fan rất thủy chung trải dài mọi miền đất nước...", Long Nhật nói.

Tổ nghiệp cho người nghệ sĩ cái duyên sân khấu lại cho họ lộc ân được tình yêu thương của rất nhiều khán giả. Đó là những yêu thương vô điều kiện và dường như không gì có thể lý giải nổi.

Long Nhật tâm sự với phóng viên: "Tôi không phải ngôi sao hot nhưng có lượng fan rất thủy chung trải dài mọi miền đất nước: từ Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Cạn đến Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn, Cà Mau... Có người còn đòi tôi đưa ba tới nhà chơi để cảm ơn ông đã sinh ra anh Long Nhật cho họ".

Cô bé 3 tuổi bị bệnh, chỉ đòi nghe Long Nhật hát mới ăn cháo uống thuốc

Nói rồi anh kể, có 1 cặp vợ chồng là fan trung thành của anh ở Nghệ An. Đầu năm 2009, họ khai trương 2 cơ sở hát cho nhau nghe, sau này phát triển thành vũ trường hàng đêm rất lớn tại Vinh. Họ mời Long Nhật ra hát. Anh nhận lời và đi hát như bao nhiêu show khác.

Không ngờ, show diễn ấy lại mở đầu cho một mối quan hệ rất đẹp về sau. Cả gia đình nội ngoại của họ đều rất thương Long Nhật. Nhưng Long Nhật cũng chỉ nghĩ là mình có fan vậy thôi. Rồi anh về Sài Gòn, người ta điện vào nói muốn có 1 bộ đĩa đầy đủ từ vol.1 tới năm 2009 của Long Nhật mà ở Nghệ An tìm không được, nhờ Long Nhật gửi ra.

Long Nhật đóng 1 thùng gửi ra tặng và không lấy tiền, anh muốn tri ân lại tình cảm mà gia đình đã dành cho mình. Nhưng tình cảm thật sự gắn bó kể từ khi con gái cặp vợ chồng đó bị bệnh.

Chuyện khó tin về “fan ruột” của Long Nhật: Tặng 400 triệu đồng, lấy chồng Sài Gòn để gần thần tượng - Ảnh 1.

Long Nhật chụp ảnh cùng đồng nghiệp và vợ chồng anh Thuận, chị Vân (thứ 2,3 bên phải). Họ bay từ Nghệ An vào Sài Gòn để dự chương trình kỷ niệm 30 năm ca hát của Long Nhật.

Long Nhật chia sẻ: "Ngày nào anh Thuận, chị Vân cũng mở đĩa Long Nhật nghe nên con gái của anh chị là bé Diệp Chi cũng nghe suốt. Lúc đó, bé mới 2,3 tuổi còn chưa biết gì. Thế mà có lần bé bệnh, sốt cao, không chịu ăn cháo uống thuốc mà chỉ đòi mở đĩa chú Nhật hát.

Nghe chú Nhật hát, bé Chi ngoan lại, ăn cháo uống thuốc rồi ngủ. Từ đó về sau, mỗi trưa, tối cho con ngủ, anh chị đều mở đĩa Long Nhật lên.

Mỗi khi tôi về Nghệ An đi show, anh chị đều đưa bé Chi đi xem rồi mời tôi về nhà ăn cơm. Bé ôm bó hoa lớn hơn cả người, một mình lên sân khấu tặng chú Nhật. 

Giờ cô bé 13 tuổi rồi nhưng hễ gặp chú Nhật là nhảy vào lòng ngồi. Bao nhiêu ngôi sao về đó hát, bé không nghe mà nhất quyết chỉ xem chú Nhật hát thôi.

Từ đó về sau, bất cứ sự kiện gì lớn nhỏ của gia đình, tôi đều tham dự. Cũng tương tự, sự kiện lớn nhỏ gì của Long Nhật, anh chị cũng đều có mặt. Ngày má tôi mất, nghe tin, anh chị chạy xe hơi xuyên đêm từ Nghệ An vô Huế. Nhà vừa phát tang là anh chị có mặt sớm nhất".

Lấy chồng Sài Gòn để được ở gần Long Nhật

Long Nhật còn có một fan rất trung thành từ năm 1998 đến giờ tên là Nhật Sâm. Khi Long Nhật nổi tiếng lần đầu năm 1992, Nhật Sâm còn nhỏ nên chưa biết tới. 

Tới khi anh nổi tiếng lần thứ 2 vào năm 1998 sau khi đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất Đài tiếng nói Việt Nam thì Nhật Sâm say mê và sưu tầm cả tủ băng cassette từ thời Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, từ vol.1 đến chương trình đầu tiên của băng video.

Nhật Sâm còn có 3 cuốn nhật ký viết về Long Nhật từ năm 1998 đến hiện tại. Trong 3 cuốn nhật ký đó ghi đầy đủ ngày giờ nào, ở đâu, kênh nào, Long Nhật hát bài gì, chủ đề nhạc quê hương đất nước, Huế, trữ tình lãng mạn hay người lính. Anh đứng ở đâu, ngoại cảnh thế nào và cảm xúc của cô khi nghe Long Nhật hát.

Chuyện khó tin về “fan ruột” của Long Nhật: Tặng 400 triệu đồng, lấy chồng Sài Gòn để gần thần tượng - Ảnh 3.

Nhật Sâm tóc ngăn, mặc áo cam cạnh Long Nhật trong ngày anh kỷ niệm 30 năm ca hát.

Năm 2004, Long Nhật về Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó, Sâm đang học trung cấp dược ở Long Thành, Đồng Nai. Có một anh chàng người miền Nam theo đuổi cô nhưng cô chưa đồng ý cưới.

Nghe tin Long Nhật nam tiến, Nhật Sâm bảo: "Em chưa muốn lấy chồng nhưng sẵn có anh người miền Nam đang thương em, em đồng ý lấy anh ấy luôn để được ở trong này, chạy lên chạy xuống với anh Long Nhật cho gần".

Long Nhật tâm sự: "Liveshow đầu tiên của tôi ở Sài Gòn năm 2006, Nhật Sâm lên Sài Gòn phụ với anh Vương Bảo Tuấn lo hết cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, dán áp phích, poster quảng cáo dù trời mưa gió. Đến giờ vẫn thế.

Ngay cả fan ở trường trung cấp dược dưới Long Thành thương Long Nhật cũng là do Sâm hô hào. Sâm bảo các bạn "đứa nào không nghe Long Nhật, tao nghỉ chơi".

Fan ruột tặng 400 triệu

Long Nhật có rất nhiều fan ruột, cuồng mê anh. Trong đó, không thể không kể đến chị T, chị B ở Hà Nội.

Trước ngày Long Nhật ra mắt phim ca nhạc "Tìm lại người xưa" kỷ niệm 30 năm ca hát, chị T ở Hà Nội đã mời anh ra hát 2 show sự kiện của gia đình và tặng anh 350 triệu.

Hôm sau đưa anh ra sân bay, chị còn nhét thêm vào giỏ cho Long Nhật 50 triệu nữa rồi nói: "Chị thương em lắm. Tối qua, chị xem lại cái băng kỷ niệm 20 năm 1 chặng đường ca hát của em mà chị cứ khóc suốt".

Còn chị B ở Đông Anh, Hà Nội vì bận đi Thụy Điển nên không tham dự chương trình ra mắt phim ngắn "Tìm lại người xưa" của Long Nhật được nhưng vừa về Việt Nam, chị tặng anh 100 triệu làm quà.

Long Nhật bộc bạch: "Các chị không muốn cho tôi nhắc tên. Chị bảo, chị em thương nhau, vui với nhau vậy được rồi. Thật sự, có chèo đèo lội suối để đáp lại những ân tình đó cũng đáng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại