Sau thảm họa pháo sáng, Nam Định mang niềm vui đến cho Hà Nội FC theo cách đặc biệt

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Vụ việc pháo sáng kinh hoàng tại Hàng Đẫy khiến sân Thiên Trường trở thành tâm điểm chú ý tại vòng 23 V.League 2019 khi Nam Định đón tiếp TP. HCM.


Sân Thiên Trường chiều 15/9 xuất hiện tấm băng rôn đặc biệt với nội dung "Hội CĐVBĐ Nam Định xin lỗi tất cả quý vị". Đây là thông điệp mà những CĐV Nam Định muốn gửi đi sau sự việc đáng tiếc trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC cách đây 4 ngày.

Ở dưới sân, các cầu thủ Nam Định cũng cho thấy quyết tâm để giành trọn 3 điểm sau thất bại bạc nhược 1-6 hồi giữa tuần. 

Cũng bởi vậy, đội khách TP. HCM dù đang rất cần điểm để cạnh tranh chức vô địch nhưng cũng không dễ dàng đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng của HLV Chung Hae-seong không thực sự tạo ra được cơ hội nguy hiểm rõ rệt nào.

Sau thảm họa pháo sáng, Nam Định mang niềm vui đến cho Hà Nội FC theo cách đặc biệt - Ảnh 1.

Ảnh: Nam Định FC

Tình thế thậm chí còn xấu hơn ở đầu hiệp 2 khi TP. HCM phải nhận bàn thua sau pha phản công xuất sắc của các cầu thủ Nam Định. Diogo Pereira với tốc độ của mình dễ dàng vượt qua sự truy cản của hàng thủ đối phương để đón đường chọc khe, đối mặt với thủ môn Thanh Thắng rồi dứt điểm khôn ngoan về góc xa khung thành.

Bị dẫn bàn nhưng TP. HCM vẫn chơi tương đối bế tắc và phải chuyển sang phương án bắn phá khung thành đối phương từ xa. Một trong những tình huống như vậy đã mang lại hiệu quả khi Hoàng Thiên tung cú sút chân trái uy lực từ cự ly hơn 25m, hạ gục thủ môn Xuân Việt.

Sau thảm họa pháo sáng, Nam Định mang niềm vui đến cho Hà Nội FC theo cách đặc biệt - Ảnh 2.

Diogo và các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực tuy nhiên vẫn không thể giữ được 3 điểm ở lại sân nhà. Dù vậy, việc bị cầm hòa tại Thiên Trường cũng khiến cho TP. HCM gần như "buông súng" trong cuộc đua vô địch.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Với 1 điểm có được, Nam Định có được 28 điểm và vẫn chưa an tâm trong cuộc đua trụ hạng. Còn với TP. HCM, việc không thể có được chiến thắng khiến đội bóng này đứng trước nguy cơ bị Hà Nội nới rộng khoảng cách sau vòng 23.

Trong trường hợp nhà được kim vô địch có được 3 điểm trước Viettel, cách biệt với TP. HCM sẽ được gia tăng lên 7 điểm và sẽ rất khó để san lấp khi V.League 2019 chỉ còn 3 vòng đấu. Có thể nói, việc cầm hòa TP. HCM chẳng khác nào một "món quà" mà Nam Định trao cho Hà Nội FC.

Sau thảm họa pháo sáng, Nam Định mang niềm vui đến cho Hà Nội FC theo cách đặc biệt - Ảnh 3.

TP HCM dần hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa giải.

Cũng vào lúc 17h chiều nay đã diễn ra trận đấu giữa B.Bình Dương và SLNA. Bất ngờ đã xảy ra tại Gò Đậu khi đội chủ nhà để thua đậm với tỉ số 1-5. Joel Vinicius lập hattrick, trong khi Xuân Mạnh và Khắc Ngọc mỗi người có được 1 bàn cho SLNA. Bàn thắng danh dự của B.Bình Dương được ghi trên chấm 11m do công của Wander Luiz.

Đội hình xuất phát trận Nam Định - TP. HCM

Nam Định: Xuân Việt, Quốc Hường, Mạnh Hùng, Hạ Long, Văn Trường, Tony Agbaji, Sỹ Minh, Xuân Quyết, Lê Văn Phú, Diogo Pereira, Gustavo.

TP. HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Văn Thuận, Ewonde, Hữu Tuấn, Công Thành, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Akinade, Mansaray.

Ghi bàn: Diogo (59’) | Hoàng Thiên (85’)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại