Ngược dòng không tưởng, Việt Nam đánh bại Myanmar để cùng "ngồi chiếu trên" với Hàn Quốc

Ngô Trà |

"Không tưởng" - là bởi U15 Việt Nam xứng đáng với một trận thua, nhưng rốt cuộc với sự tỏa sáng bất ngờ của Võ Anh Quân, họ đã có chiến thắng đầy may mắn.

Giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019: U15 Việt Nam 2-1 U15 Myanmar

Trận đấu bước sang phút 80, trước hơn 3.000 khán giả trên sân Bà Rịa, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn thể hiện một bộ mặt cực kỳ nhợt nhạt. Họ tấn công dữ dội, nhưng đa phần là các pha bóng tự phát, như thử thách sự kiên nhẫn của khán giả. Nếu may mắn gọi tên U15 Myanmar, tỷ số lúc ấy đã là 3-0 nghiêng về họ, và các cầu thủ chủ nhà "chết chắc".

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của U15 Việt Nam mang tên thần May mắn, khi pha bóng xuống sát biên phải rồi treo bóng vào cho đồng đội của Võ Anh Quân bị ăn lên mu, biến thành pha kết thúc khó. Bóng chạm tay thủ thành U15 Myanmar, chạm xà ngang rồi rơi vào lưới. Các cầu thủ trẻ Việt Nam mừg rơi nước mắt, bởi đấy là bàn thắng "chuyển bại thành thắng".

Trước đó, U15 Hàn Quốc đã hạ U15 Nga - bại tướng của U15 Việt Nam ở trận đấu trước, với tỷ số 6-0 đậm đà, nẫng gọn 6 điểm cùng hiệu số +11. Và nếu tỷ số 1-0 giữ nguyên cho các cầu thủ trẻ Myanmar, thì Việt Nam đứng trước nguy cơ lặp lại thất bại thảm thương của U18 Việt Nam, với nguy cơ lớn xếp áp chót khi trận cuối phải đụng độ U15 Hàn Quốc vốn cực mạnh.

Ngược dòng không tưởng, Việt Nam đánh bại Myanmar để cùng ngồi chiếu trên với Hàn Quốc - Ảnh 2.

Võ Anh Quân (7) là vị cứu tinh đầy may mắn của U15 Việt Nam.

Và quan trọng hơn, bàn thắng ấy là tiền đề cho cuộc lội ngược dòng đầy vất vả của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Vài phút sau, lại là Võ Anh Quân tung cú sút sệt khi bóng bật ra trước khung thành U15 Myanmar, ấn định chiến thắng 2-1.

Ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua, U15 Việt Nam thắng dễ U15 Myanmar với tỷ số đậm đà đến 3-0, và có lẽ điều đó, cùng với chiến thắng 2-0 trước U15 Nga đã khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam có phần chủ quan khi nhập trận. Việc ấy khiến đôi chân của các cầu thủ trẻ Việt Nam trở nên thiếu mạch lạc và đầy nôn nóng.

Cuối hiệp 1, dù thủ thành Đặng Xuân Sơn cực kỳ xuất sắc đẩy thành công pha đánh đầu của đối thủ, thì vẫn không thể cản nổi pha sút sệt đầy uy lực sau đấy của cầu thủ trẻ Myanmar, đặt U15 Việt Nam vào thế khó khi bị dẫn trước.

Ngược dòng không tưởng, Việt Nam đánh bại Myanmar để cùng ngồi chiếu trên với Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhưng chính Đặng Xuân Sơn cũng lại là người chơi nổi bật nhất bên phía U15 Việt Nam, khi trong hiệp 2 liên tiếp từ chối 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn của đội khách, giúp khung thành Việt Nam đứng vững cho đến khi Võ Anh Quân "lên tiếng".

Thắng liên tiếp 2 trận, U15 Việt Nam nắm chắc trong tay chiếc huy chương bạc khi cả U15 Nga và U15 Myanmar để chưa có điểm sau hai trận toàn thua, nhưng chiếc huy chương vàng giải U15 Quốc tế - Cúp Acecook 2019 thì lại cực kỳ xa vời, khi đối thủ cuối của họ là U15 Hàn Quốc, và họ bắt buộc phải thắng.

Tỷ số: U15 Việt Nam 2-1 U15 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại