Thua Hà Nội, đội cựu Á quân châu lục quây kín, đòi "xử đẹp" trọng tài vì pha bóng nhạy cảm

Linh Đan |

Trận bán kết lượt về giữa Hà Nội và Altyn Asyr đã kết thúc với những tranh cãi nảy lửa khi các cầu thủ của nhà ĐKVĐ Turkmenistan quây kín trọng tài và phản ứng quyết liệt.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra khi hiệp đấu thứ hai bước vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Kết quả hòa 2-2 ở lượt về sẽ khiến Altyn Asyr bị loại (thua 4-5 chung cuộc), bởi vậy đội chủ nhà đã dâng toàn bộ đội hình lên trong cơ hội cuối cùng của mình.

Từ sân nhà, bóng được cầu thủ Altyn Asyr treo thẳng vào vòng cấm của Hà Nội FC. Sau một nhịp lập bập, cơ hội đến với đội chủ nhà khi bóng tìm đúng tầm chân một cầu thủ áo trắng. Tuy nhiên, hậu vệ của Hà Nội FC cũng rất nhanh chân thực hiện động tác truy cản.

Cú "tung cước" của cầu thủ áo vàng tìm đến đúng trái bóng và diễn ra ngay trước khi đối phương kịp vung chân dứt điểm. Tuy nhiên, cầu thủ của Altyn Asyr lại tỏ ra khá đau đớn sau tình huống này khi ôm chân đổ gục xuống sân.

Dù vậy trọng tài chính đã không cho đội chủ nhà được hưởng quả đá penalty mà thổi còi kết thúc trận đấu ngay sau đó. Điều này khiến các cầu thủ Altyn Asyr tỏ ra vô cùng tức giận. Họ quây lấy trọng tài để phản ứng và phải nhận hai chiếc thẻ vàng.

Thất bại này cũng khiến Altyn Asyr phải sớm dừng bước tại AFC Cup, giải đấu mà năm ngoái họ đã lọt vào tới trận chung kết.

Cầu thủ Altyn Asyr quây lấy trọng tài sau tình huống tranh cãi ở giây cuối cùng (AFC Cup 2019: Atlyn Asyr 2-2 (AGG: 4-5) Hà Nội FC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại