“Chết đi sống lại” ở Pleiku, HAGL sáng bừng cơ hội trụ hạng V.League

Tiểu Mã (ảnh: Cao Nguyên) |

Việc đánh bại Đà Nẵng trên sân nhà có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua trụ hạng của đội bóng phố Núi.

Đối đầu SHB Đà Nẵng tại vòng 22 V.League, HAGL không được phép thua bởi nếu sẩy chân, Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ gặp bất lợi lớn ở cuộc đua trụ hạng. Mục tiêu của đội bóng phố Núi không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để "tự cứu mình" sau hai lần gục ngã liên tiếp.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, dễ hiểu khi HLV Lee Tae-hoon tung ra sân đội hình mạnh nhất, rất giàu sức tấn công với Xuân Trường, Tuấn Anh ở tuyến giữa cùng bộ ba Ngọc Quang, Văn Toàn, Minh Vương trên hàng tiền đạo.

Tại Pleiku, các CĐV của đội bóng phố Núi chắc hẳn sẽ phải cực kỳ ngao ngán khi chứng kiến đội nhà phải nhận bàn thua ở đầu hiệp 2. Đó là tình huống mà hệ thống phòng ngự áo trắng đã chơi bóng bổng không tốt, bất lực nhìn Đỗ Merlo đá bồi mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

“Chết đi sống lại” ở Pleiku, HAGL sáng bừng cơ hội trụ hạng V.League - Ảnh 1.

Minh Vương và Văn Toàn đều để lại dấu ấn trong ngày HAGL lội ngược dòng trước Đà Nẵng (ảnh: Cao Nguyên).

Nhìn hàng phòng ngự bị đánh gục, CĐV của đội bóng phố Núi có lý do để lo lắng, để nghĩ về một kịch bản đen tối ở Pleiku bởi trong suốt 45 phút của hiệp 1, HAGL thi đấu lấn lướt nhưng hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn. Minh Vương là người được trao nhiều cơ hội nhất nhưng cầu thủ này lại không ít lần làm nản lòng CĐV đội nhà.

Thế nhưng, khi cảm giác lo lắng đang bao trùm sân Pleiku, hàng tấn công của HAGL bất ngờ bừng tỉnh. Chỉ khoảng 5 phút sau bàn thua, Xuân Trường – cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều đã tạo dấu ấn với pha chọc khe cực kỳ tinh tế, xé toang hàng thủ của Đà Nẵng, tạo điều kiện cho Minh Vương băng lên thực hiện pha "xâu kim" đẳng cấp, quân bình tỷ số trận đấu.

Bàn thắng gỡ hòa có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp tinh thần của HAGL trở nên hưng phấn hơn hẳn. Hệ quả là đến phút 78, sự mong mỏi của CĐV đó là bàn thắng vượt lên dẫn trước đã được đền đáp và lần này, đến lượt bộ đôi Văn Toàn và Châu Ngọc Quang ghi dấu ấn.

Sau pha nhả bóng ngược lại của Văn Toàn, Ngọc Quang tung cú sút chìm cực kỳ hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Đà Nẵng bất kỳ một cơ hội nào.

Những phút còn lại là quá ít ỏi để đội khách tìm bàn san bằng cách biệt. HAGL bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp sân Pleiku thực sự được mở hội bởi HAGL đã tạm leo lên vị trí thứ 12 trên BXH, thoát khỏi vị trí phải đá play-off.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 2-1 Đà Nẵng

Đội hình:

HAGL: Văn Trường, Hoàng Lâm, Hồng Duy, Trọng Sáng, A Hoàng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Ngọc Quang, Văn Toàn, Minh Vương

Đà Nẵng: Thanh Bình, Nhật Tân, Nirennold, Thanh Thịnh, Minh Tâm, Aime, Văn Long, Tiến Dụng, Công Nhật, Đỗ Merlo, Frizoni

Khá trùng hợp với trận đấu của HAGL thì TP.HCM cũng nhận niềm vui vỡ òa ở phút 78, với bàn ấn định chiến thắng 2-1 khi làm khách trên sân của SLNA.

HCM là đội bị dẫn trước từ giữa hiệp 1 song mau chóng gỡ hòa. Bước ngoặt xảy ra ở phút 39 khi SLNA dính một thẻ đỏ trực tiếp. Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, TP.HCM đã ghi bàn quyết định ở phút 78 để hoàn tất cú lội ngược dòng.

Kết quả này giúp TP.HCM tạm thu hẹp khoảng cách so với Hà Nội xuống còn 2 điểm (41 so với 43) dù tạm đá trước 1 trận, tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên màn lật đổ ngoạn mục trước nhà ĐKVĐ để lên ngôi ở V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại