Đội mưa mang trà sữa cho bạn gái, chàng trai vẫn phải ôm mặt ngồi đợi cửa vì lý do khó hiểu

Duy Nam |

Hết đứng gọi điện thoại lại ngồi ôm mặt đầy bất lực - nhìn anh chàng đến là tội.

Câu chuyện được chia sẻ trong một group đông thành viên của Facebook cách đây không lâu. Người chứng kiến vụ việc tỏ ý đồng cảm với nam chính - người bị bạn gái dỗi đến mức không thèm gặp mặt chỉ vì ... cốc trà sữa.

"Hôm nay em có việc đi ngang qua đây thì bắt gặp ông anh này. Trên tay thì đang cầm một bịch trà sữa cứ đứng mấp máy ở cửa gọi điện cho một ai đó.

Phải đến 15 phút sau cũng không thấy người trong nhà ra.

Ban đầu em cứ tưởng đấy là shipper bị khách boom hàng nên em mới ra đấy định mua lại bịch trà sữa vì thấy anh ta cứ đứng đấy mãi.

Nhưng không phải các bác ạ, anh ta mới bảo:

- Người yêu của hắn bảo mua hộ một bịch trà đào chanh sả full topping nhưng vì mưa gió nên nhiều nên nhiều quán hết đồ chỉ còn mấy món khác thôi. Hắn mới mua đại một bịch trà sữa trân châu đường đen. Thế là người yêu mới dỗ, chửi hắn là đồ không ra gì, có thế cũng không làm được... rồi nhất quyết không chịu ra lấy đồ.

Nghe xong mà em tức luôn á. Trời mưa gió, người ta đã cất công lặn lội đường xa để mua đồ cho rồi mà còn đòi hỏi cao thế!", tài khoản H.L viết.

Đội mưa mang trà sữa cho bạn gái, chàng trai vẫn phải ôm mặt ngồi đợi cửa vì lý do khó hiểu - Ảnh 1.
Đội mưa mang trà sữa cho bạn gái, chàng trai vẫn phải ôm mặt ngồi đợi cửa vì lý do khó hiểu - Ảnh 2.

Câu chuyện lập tức thu hút rất nhiều bình luận khác nhau của dân mạng. Nhiều chàng trai tỏ ý không hài lòng với hành xử của nữ chính.

"Con gái là chúa rắc rối. Lúc thế này, khi thế nọ, khó chiều vô cùng. Khổ thân thanh niên, rõ là có ý tốt, chiều bạn gái đến "tận răng" thế kia mà còn bị "phũ"", tài khoản Đức Minh bày tỏ.

"Dù gì người ta cũng vì thương mình mà lặn lội mưa gió mang đồ uống đến. Sao cô nàng kia dỗi dai thế? Yêu đương mà cũng mệt vậy thì thà độc thân còn hơn", một dân mạng khác ngao ngán.

Trong khi đó, một số nàng lại tỏ ra thông cảm với tâm lý của cô gái.

"Mua trà đào là phải uống bằng được trà đào, cũng như thích váy là muốn được tặng váy chứ ai muốn được tặng cái quần đùi làm gì. Chắc cô kia đang muốn 'dằn mặt' cho bạn trai nhớ đời thôi, lát nữa là xuống mở cửa ngay ấy mà", thành viên Thu Hằng viết.

"Hờn dỗi là nghề của con gái rồi, có thế mới là con gái, không thì lại giống đàn ông con trai à? Nhưng dù sao cũng nên cân nhắc cho tình cảnh của chàng trai một chút. Ghi nhận tấm lòng của người ta là chính. Trà đào nay không uống được thì mai, chứ bạn trai đổi ý bỏ về thì đôi bên cùng mệt", nickname Bubu cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại