Khoe ảnh mang bầu với khuôn mặt sưng như ong đốt, lạ hoắc, 8x khiến cô em suýt... ngất

Lâm Anh |

"May mà đẻ xong đứa đầu đã trở về hình dạng bình thường, mới tự tin làm đám cưới", người phụ nữ dí dỏm.

Chùm ảnh của chị Phạm Trang khiến dân mạng được phen bất ngờ. Nhan sắc của 8x thay đổi "chóng mặt" khi mang bầu.

"Nay đi chơi, gặp con em mang bầu. Nó kêu: 'Em bầu xấu quá!'. Mình cho nó xem ảnh, tí nó ngất.

Khoe với mọi người hành trình từ lúc bầu tập một - cưới - bầu tập 2 - hạnh phúc gia đình 4 người để các chị em tự tin hơn khi bầu bí nhé!", chị Trang đăng trong nhóm Facebook đông thành viên.

Chị Trang trong thời gian mang thai bé đầu. 

Chùm ảnh lập tức thu hút hàng trăm bình luận. "Cứ tưởng hai người khác nhau", "Bầu bí tàn phá nhan sắc là có thật", "Chị dũng cảm quá, còn dám khoe ảnh cũ nữa"... là những nhận xét dân mạng dành cho bà mẹ bỉm sữa này.

Được biết chị Trang năm nay 34 tuổi và đã trải qua 2 lần sinh nở. Trong lần đầu mang thai, chị tăng 12 kg nên cơ thể trông khá mũm mĩm.

"Đến tháng thứ 7 của thai kì, mình bị dị ứng nên người mẩn rộp lên, ngứa ngáy vô cùng. Bôi kem hay uống thuốc không tốt cho con nên mình không dùng. Chấp nhận 'sống chung với lũ luôn'. May mà chỉ bị nửa tháng", chị kể.

Khoe ảnh mang bầu với khuôn mặt sưng như ong đốt, lạ hoắc, 8x khiến cô em suýt... ngất - Ảnh 2.

Người phụ nữ tươi tắn hơn nhiều khi mang bầu bé thứ hai.

Khác với những phụ nữ khác, chị Trang duy trì tinh thần lạc quan dù khuôn mặt xuống sắc trầm trọng. "Lúc đó mình chẳng nghĩ gì, chỉ thấy buồn cười. Đã thấp thì chớ, lại còn tròn quay", chị hài hước.

"Chồng mình hay trêu cho vợ cười, để vợ đỡ stress. Hai vợ chồng dọn ra ở riêng nên ít người biết chuyện mình xuống sắc.

Từ khi có bầu, mình nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi. Chồng cũng lo sốt vó vì trước đó mình từng bị sảy. Nhưng nhờ có anh ấy động viên nên dù xấu thế nào thì mình vẫn tự tin".

Chồng là chỗ dựa tinh thần khiến chị Trang tạm quên đi ngoại hình kém sắc khi mang bầu. 

Hai tháng sau sinh, chị Trang hồi lại nhan sắc. Nguồn sữa đủ cho con nên tâm lý chị cũng khá thoải mái. Tinh thần lạc quan là điều giúp chị Trang lấy lại vóc dáng và vẻ bề ngoài nhanh nhất.

"Có lẽ do cơ địa tốt nên dù ăn nhiều nhưng mình vẫn về dáng cũ nhanh, đặc biệt không sử dụng bất cứ liệu trình giảm cân hay làm đẹp sau sinh nào cả", chị cho hay.

Khi con trai đầu lòng đủ lớn, hai vợ chồng chị Trang mới làm đám cưới. Lúc đó, cả hai tự tin vì có đủ tiền mua nhà và xe mà không khiến bố mẹ hai bên phải lo lắng.

Vợ chồng chị Trang làm đám cưới khi con đầu lòng được 19 tháng.

Thay đổi nhan sắc khi mang thai là nỗi sợ muôn thuở của chị em. Những chùm ảnh trước và sau khi mang bầu không ít lần gây bất ngờ. Qua câu chuyện của bản thân, chị Trang hy vọng chia sẻ phần nào nỗi niềm của các bà bầu.

"Bầu và sau sinh là giai đoạn tâm lý nhạy cảm, dễ xúc động và stress. Cộng thêm việc không đi làm, chị em càng bí bách. Chồng mình cũng toàn bị vợ mắng oan là do thế.

Nhưng bầu bí xấu xí không quan trọng bằng việc được làm mẹ. Chị em cứ thoải mái lên!

Mang thai 9 tháng 10 ngày, cơ thể bị biến đổi nhiều nên cũng phải mất từng ấy thời gian để nó trở về mức ổn định. Chị em muốn làm đẹp không nên nịt bụng hay giảm béo cấp tốc, dễ gây ảnh hưởng sức khỏe", chị Trang khuyên nhủ.

Tinh thần thoải mái, vui vẻ là cách tốt nhất để chị em phụ nữ vượt qua giai đoạn thai kì với nhiều biến đổi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại