"Chết đứ đừ" trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế

Diệu Thu |

Chẳng những giỏi giang, đa tài mà nam thần làng võ còn sở hữu cho mình một vẻ ngoài điển trai cùng bảng profile “chất như nước cất” đốn tim không ít người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dường như Hồ Thanh Phong là cái tên đã quá đỗi quen thuộc với làng thể thao nước nhà.

Nam thần làng võ sở hữu cho mình nhiều thành tích nổi bật, là một trong những sinh viên ưu tú nhất của chuyên ngành Quản lý thể thao, khoa Khoa học thể thao, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Với vẻ ngoài cuốn hút, gu ăn mặc "cực chất" cùng một giọng nói ấm áp, chàng trai đã làm biết bao cô nàng xao xuyến, đứng ngồi không yên.

Hiện tại, Hồ Thanh Phong là một vận động viên chuyên nghiệp với 17 năm tập luyện, thi đấu Taekwondo, một kiện tướng Taekwondo quốc tế, sở hữu cho mình hơn 70 tấm huy chương trong nước và quốc tế.

Thành tích của chàng trai này được ghi vào bảng xếp hạng đỉnh cao với Huy chương Vàng Châu Á năm 2018, Huy chương Vàng Bãi biển Thế giới tổ chức tại Hy Lạp, Huy chương Đồng SeaGame, Huy chương Đồng tại Đại hội sinh viên Thế giới tại Đài Loan, Huy chương Vàng giải trẻ toàn quốc năm 2014, Huy chương Bạc giải Quân sự Thế giới tại Iran năm 2014, Huy chương Vàng giải Quốc tế tại Thái Lan năm 2012,…

Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 1.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 2.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 3.

Chàng trai sinh năm 1995 sở hữu gia tài với hơn 70 tấm huy chương trong nước và quốc tế.

Hồ Thanh Phong chia sẻ: "Đại học là cái duyên gắn với một câu chuyện mà cho đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào quên được. Lúc nhỏ, mình thường ngồi sau lưng ba, ba chở đi học, ba luôn nói một câu rằng: chỉ cần con đậu Đại học ba dù có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng."

Được biết, nam thần làng võ quyết định đặt nguyện vọng 1 là ngành Kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nguyện vọng 2 vào ngành Quản lý thể thao Trường Đại học Tôn Đức Thắng, còn nguyện vọng 3 ở một trường Cao đẳng. Nhưng không may mắn, năm đó chàng trai thi rớt nguyện vọng 1, điểm số chỉ vừa vặn đậu Trường Cao đẳng Kinh tế Tôn Đức Thắng.

Cũng đúng lúc này, ba của Hồ Thanh Phong mắc bệnh nặng, đang trong cơn nguy kịch bởi vậy mà chàng trai quyết định giấu ba mình câu chuyện trượt nguyện vọng 1. Tới mãi cái ngày Hồ Thanh Phong thi ngành Quản lý thể thao thì anh biết chắc chắn mình đã đậu Đại học Tôn Đức Thắng vì khi ấy Thanh Phong có bằng kiện tướng nên số điểm được nhân đôi.

Niềm vui chỉ kịp ghé ngang thì ngay sau đó, chàng trai lại phải chứng kiến và gánh chịu nỗi đau đớn mất cha: "Đó là một câu chuyện mà mình không bao giờ quên và khi bước ra từ nỗi đau, nỗi mất mát ấy, mình nhận ra rằng lựa chọn Tôn Đức Thắng khiến bản thân mình tự hào vô cùng, môi trường học tập ở đó rất tốt phù hợp với công việc sau này.", Hồ Thanh Phong tâm sự.

Chàng trai đa tài cho biết thêm: "Hồi nhỏ, ba có đưa hai chị em mình đến lớp võ, đó là một câu lạc bộ nhỏ, mình được chiêm ngưỡng một số đòn đá đẹp mắt, từ đó mình bắt đầu yêu những đòn đá, những pha đối kháng nên mình đã đăng ký học.

đến năm lớp 3, mình đi đánh giải quận đạt tấm Huy chương Vàng đầu tiên, đồng thời cũng đạt Huy chương Vàng Thành phố, dần dần niềm đam mê Taekwondo trỗi dậy và theo đuổi suốt 17 năm."

Đứng giữa đấu trường quốc tế, nhìn lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay trên bầu trời chàng trai cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã làm được một điều gì đó cho nước nhà, cho gia đình và cả thầy cô, bạn bè.

Có lần, Hồ Thanh Phong đã khóc trên đấu trường quốc tế, đó là năm 2016, khi nam thần làng võ tham gia giải Vô địch Thế giới tổ chức tại Pê-ru, anh ra về tay trắng, không nhận về một tấm huy chương nào nhưng đổi lại là sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Người bạn nào đó ở Pê-ru đã gửi lại cho Thanh Phong một bức thư ở quầy lễ tân cùng 1 chiếc mũ len, 1 chiếc khăn, 1 sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay với những lời động viên chân thành.

Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 4.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 5.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 6.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 7.

Với nam thần làng võ Taekwondo là niềm đam mê suốt 17 năm cho đến tận ngày hôm nay.

Không những vậy, cựu sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng còn khiến các cô gái phát cuồng khi xuất hiện trên sóng truyền hình thông qua các gameshow như Người bí ẩn, Ca sĩ giấu mặt, Buổi trưa vui vẻ,…

Hồ Thanh Phong cho hay: "Cuộc sống của mình có rất nhiều màu sắc, mình muốn mỗi ngày lại thay đổi một màu sắc khác nhau để cuộc sống vui vẻ, đa dạng. Một vận động viên đa tài, đa năng không chỉ biết đấm đá trên sàn đấu mà còn có thể là một dẫn chương trình truyền hình, một phát thanh viên, diễn viên, ca sĩ, trau dồi kỹ năng, kiến thức qua từ những người bạn, anh chị, thầy cô."

Năm 2018, Hồ Thanh Phong bị chấn thương nặng, rớt xuống từ trên sàn đấu, khoảng lặng đáng sợ, hụt hẫng đó khiến chàng trai không muốn mình trở thành một con người vô dụng khi mà nằm ở nhà với bốn bức tường làm bạn. Thời gian này, nam thần "bén duyên" với nghệ thuật bắt đầu đến với nhiều show như là talk show Chuyện đêm muộn, Bữa trưa vui vẻ,…

Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 8.

Hồ Thanh Phong đã từng trải qua giai đoạn hết sức khó khăn vì bị chấn thương.

"Mình đã có 17 năm để theo đuổi thể thao đỉnh cao vậy tại sao mình lại không cho phép bản thân tiếp tục cái tuổi thanh xuân đó tham gia nghệ thuật? Mình cảm thấy độ tuổi 24-25 là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất vì thế mình muốn pha một màu sắc mới bằng cách tham gia nghệ thuật.

Mình nghĩ nghệ sĩ cũng có quyền tham gia thể thao thì những người đam mê thể thao cũng có quyền thử sức với lĩnh vực nghệ thuật, là một vận động viên thể thao có ngoại hình, có sắc vóc, có sức khoẻ không lý gì nghệ thuật từ chối mình.", chàng trai chia sẻ thêm.

Khoảng thời gian 4-5 năm về trước, Hồ Thanh Phong đã từng có một mối tình Đại học đáng nhớ nhưng tới thời điểm hiện tại, anh vẫn còn đang độc thân vì muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để nghiêm túc với một mối quan hệ lâu dài.

"Mình luôn tin vào cảm xúc và duyên số và mình cũng đặc biệt có cảm tình với những bạn gái cao, sở hữu giọng nói ấm áp.", nam thần tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng.

Trong tương lai, nam thần làng võ còn ấp ủ những dự định tương đối "nặng ký" như tham gia phim sitcom, chương trình Én vàng 2019, trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho một số dự án đặc biệt. Cùng chờ đợi những bước chuyển mình bất ngờ của chàng trai này nhé!

Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 9.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 10.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 11.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 12.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 13.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 14.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 15.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 16.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 17.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 18.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 19.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 20.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 21.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 22.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 23.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 24.
Chết đứ đừ trước vẻ điển trai baby của cựu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, đã thế lại còn là kiện tướng Taekwondo quốc tế - Ảnh 25.

1, 2, 3, 4,... Phong có đánh rơi nhịp nào không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại