Bi kịch giết bạn gái vì không nghe... điện thoại

Quỳnh Anh |

Do không liên lạc được với người yêu là chị Liên nên Hồng chạy xe máy từ Thạch Thất về Từ Sơn. Án mạng xảy ra tại phòng trọ của chị Liên.

Chỉ vì nghi ngờ người yêu có người mới, trong một phút bốc đồng, nam thanh niên vốn hiền lành, ít nói ấy đã vung dao khiến người bạn gái tử vong và một người đàn ông khác bị thương.

Vụ án mạng còn khiến một bé gái mồ côi mẹ, còn gia đình hung thủ cũng phải chịu bao nỗi đau vì đứa con út tù tội.

Một phút bốc đồng đoạt mạng người yêu

“Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đinh Văn Hồng về tội “Giết người” theo quy định Điểm a, n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.”

Những ngày này ở trong trại tạm giam, Đinh Văn Hồng (SN 1992, trú tại khu Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) luôn day dứt, ân hận về việc chỉ trong giây phút nóng giận, ghen tuông vô cớ, đã cầm dao đoạt mạng sống của người mình yêu và làm bị thương thanh niên mà Hồng nghi ngờ đó là tình địch.

Hồng và người bạn gái Nguyễn Thị Liên (SN 1992, quê thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) quen biết và yêu nhau khi chị Liên vừa ly hôn chồng, từ trong Nam ra Phú Thọ làm thuê. Sau khi yêu nhau, Hồng xuống Hà Nội làm công nhân lái cẩu, còn chị Liên xuống KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh làm công nhân.

Tại Bắc Ninh, chị Liên thuê phòng trọ ở xã Phù Chẩn, huyện Tiên Du cùng người em gái và em rể tên Ngô Văn Yên (SN 1991).

Tình cảm của Hồng - Liên trong suốt một năm yêu xa vẫn rất nồng thắm. Hàng tuần, Hồng đều về thăm chị Liên tại Phù Chẩn và thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng 22h30 ngày 4/4/2019, Hồng điện thoại nhưng không thấy chị Liên nghe máy, nên Hồng điện cho Yên hỏi thì anh trả lời: “Tý nữa về phòng thì điện lại”, sau đó anh Yên tắt máy.

Do không liên lạc được với người yêu nên Hồng chạy xe máy từ Thạch Thất về Từ Sơn, đến 1h sáng 5/4/2019 thì đến nơi. Lúc này, thấy trong phòng trọ có chị Liên đang nằm trên giường còn anh Yên và anh Tuyên (SN 1995, một công nhân làm cùng công ty với chị Liên, ở cùng khu trọ) đang ngồi uống rượu dưới đất, thì Hồng ngồi uống rượu cùng.

Đang uống rượu, Hồng hỏi lý do chị Liên sao không nghe điện thoại, Liên nói vì không thấy cuộc gọi đến. Hồng bảo chị Liên đưa điện thoại kiểm tra thì thấy nhật ký cuộc gọi đã bị xoá sạch nên tiếp tục hỏi chị Liên lý do.

Chị Liên cáu, ném hai chiếc điện thoại đi và hai người to tiếng với nhau. Thấy vậy, anh Yên đứng lên đập mạnh bát xuống nền nhà, yêu cầu Hồng không được to tiếng, nếu không sẽ báo công an.

Sẵn nghi ngờ về mối quan hệ giữa chị Liên với anh Tuyên nên Hồng bực tức đến chỗ để bát đĩa trong phòng trọ lấy 1 con dao mũi nhọn dài khoảng 30cm, chuôi bằng nhựa.

Thấy vậy, anh Tuyên dùng tay giữ lưỡi dao để can ngăn, thì Hồng giật mạnh tay về phía sau làm con dao cứa vào lòng bàn tay phải anh Tuyên chảy nhiều máu.

Chị Liên bật dậy, xông vào giằng con dao nhưng không được, còn bị Hồng tát vào mặt. Hồng bỏ ra ngoài dắt xe máy ra về, còn ngoái lại bảo anh Yên: “Xem Tuyên có nặng không thì đưa đi bệnh viện” nhưng anh Tuyên ngửa bàn tay ra bảo không sao, chỉ nhẹ thôi.

Thấy Hồng dắt xe ra cổng, chị Liên chạy theo kéo xe lại và dùng chân đạp đổ xe máy của Hồng, rồi chị Liên đứng ở đầu xe túm chặt tay Hồng đang cầm dao.

Hồng liền vung tay cầm dao lên cao đâm mạnh 1 phát theo chiều từ trên xuống dưới trúng vào vùng vai phía sau bên trái chị Liên làm chị Liên bị thương ngã gục xuống đường.

Thấy chị Liên bị ngã, anh Tuyên chạy vào đỡ chị thì bị Hồng đâm 1 nhát theo chiều từ trên xuống trúng vào vai phía sau bên trái anh Tuyên làm chuôi dao bị gẫy còn lưỡi dao vẫn cắm trên người anh Tuyên.

Anh Yên cùng mọi người đưa chị Liên và anh Tuyên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Liên đã tử vong.

Nỗi đau ở lại

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ liên quan.

Kết quả khám nghiệm cho thấy chị Liên bị đâm một nhát trúng vào vai trái, vết thương xuyên thấu vào trong khoang lồng ngực, đứt cung bên xương sườn số 2 bên trái, mặt ngoài thuỳ bên phổi trái có vết rách phổi xuyên thấu từ bờ ngoài và trong trung thất, đứt bán phần động mạch chủ ngực làm chị Liên tử vong. Trong khi đó, thương tật của anh Tuyên được kết luận là 2%.

Do Hồng đã bỏ đi, nên cơ quan CSĐT một mặt cử Tổ công tác tìm về nơi làm việc, quê nhà; một mặt giữ kín thông tin chị Liên đã tử vong để tránh việc Hồng bỏ trốn xa hơn hoặc làm việc tiêu cực.

Người chủ nhà trọ khu chị Liên thuê được các điều tra viên đề nghị gọi điện cho Hồng để thông báo chị Liên bị thương nhẹ, Hồng nên về chăm sóc và bồi thường.

Quả thật, sau khi đâm hai người, với tâm trạng bất an, Hồng không ở một chỗ cố định. Ngay sau khi rời khỏi phòng trọ của chị Liên, Hồng đi xe máy về chỗ làm thuê của mình ở Thạch Thất nhưng không vào phòng ngủ mà ngủ luôn trên xe cẩu.

Đến gần sáng, Hồng lại chạy xe máy về quê nhà ở Phú Thọ, gặp mẹ đẻ và nói cho mẹ biết việc mình đâm hai người ở Bắc Ninh. Hồng cho mẹ số điện thoại của anh Yên và bảo mẹ đến bệnh viện thăm hai người mình đã đâm, sau đó Hồng lại đi xe máy về chỗ làm thuê.

Tại đây, gặp chủ xe cẩu, Hồng có kể chuyện tối qua đi Bắc Ninh chơi, đã đâm hai người, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, Hồng tiếp tục ngủ đến sáng 6/4/2019 thì bị công an bắt giữ.

Việc Hồng gây án mạng chết người xôn xao cả làng quê nghèo và khiến gia đình Hồng bàng hoàng ngã quỵ. Bởi là con út trong gia đình có 4 người con, Hồng vốn ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, có phần ít nói, chưa từng có tiền án tiền sự.

Ngay khi nhận tin con giết người, gia đình Hồng đã đến thăm hỏi, khắc phục hậu quả cho gia đình chị Liên với số tiền 80 triệu đồng và anh Tuyên số tiền 10 triệu đồng.

Cùng với sự khai báo thành khẩn của Hồng, gia đình chị Liên và anh Tuyên đều có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ.

Nhưng dù bản thân Hồng có thành khẩn khai báo, gia đình Hồng có nỗ lực khắc phục hậu quả đến đâu, thì nỗi đau mất mẹ của con gái nhỏ chưa đầy 9 tuổi của chị Liên vẫn chẳng bao giờ có thể lấp đầy...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại