Lê Dương Bảo Lâm: "Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình"

Tùng Ninh |

"Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình. Tôi không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm, nghề nghiệp" – Lê Dương Bảo Lâm cho biết.

Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm đã có buổi livestream giao lưu khán giả cùng báo Thanh Niên. Tại đây, anh đã chia sẻ về công việc từ thiện và livestream của mình.

Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình

Nhiều người nói tôi từ thiện để PR cho bản thân, đánh bóng tên tuổi này nọ. Nhưng mọi người cứ nghĩ đi, từ khi chị Cát Phượng biết tôi là tôi đã làm từ thiện từ rất lâu rồi, chứ không phải đùng một cái mới làm từ thiện.

Bởi vậy, nếu từ thiện mà xảy ra sự cố là hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi không sắp đặt gì để đánh bóng tên tuổi gì hết.

Lê Dương Bảo Lâm: Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình - Ảnh 1.

Tôi vẫn có show. Trước giờ, tôi không quan trọng nổi tiếng hay không nổi tiếng mà chỉ muốn được làm nghề thôi.

Mọi người đều biết, tôi đi lên bằng chính khả năng của tôi, chứ không phải tạo scandal để mọi người biết tới.

Bởi vậy, tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình. Tôi không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm, nghề nghiệp của mình.

Hiện tại, tôi đang công tác tại sân khấu kịch IDECAF, đó là nơi hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi không bao giờ để mình ảnh hưởng đến nó.

Qua những sự cố trong sự nghiệp, tôi trưởng thành hơn, cẩn thận hơn. Nói chung là, có vấp ngã, gặp sự cố thì mình mới trưởng thành hơn.

Tôi nói cái gì đều có Tổ nghiệp chứng kiến cho tôi. Đêm nào livestream xong vào lúc 10 giờ, tôi cũng chạy ra đường Phan Đăng Lưu, chở theo vợ và con trên xe Honda, mang theo một túi đồ để từ thiện.

Lê Dương Bảo Lâm: Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình - Ảnh 3.

Ngày nào mưa thì tôi không đi thôi, còn lại đi hết. Tôi làm như thế từ lúc chưa có gì hết tới tận ngày hôm nay.

Chị Cát Phượng thấy tôi hay làm từ thiện nên mới gọi tôi làm chung.

Ai ghét thì ghét, nói gì thì nói, tôi cũng không bỏ livestream đâu

Tôi không thể từ bỏ công việc livestream được. Tôi nghĩ nghề livestream này là của Tổ nghiệp cho tôi và nó giúp tôi rất nhiều. Livestream giúp tôi làm nghề ung dung hơn, không phải lo kinh phí.

Ví dụ, ngày xưa tôi không có ekip để trả giá cát xê nên bầu show gọi là đi luôn. Tôi sợ mặc cả cao quá thì các diễn viên khác sẽ bị bớt tiền cát xê đi.

Lê Dương Bảo Lâm: Tôi không bao giờ bán đứng danh dự của mình - Ảnh 4.

Bây giờ tôi có nguồn kinh tế khác rồi thì tôi làm nghề với cảm giác ung dung hơn. Tôi thường tập từ sáng đến chiều, về livestream một tiếng đồng hồ. Đó là nguồn thu nhập để tôi nuôi vợ nuôi con và làm nghề thoải mái hơn.

Tôi không còn phải lo nghĩ tới chuyện ngày mai con mình khát sữa nữa. Trời ơi, tôi từng trải qua cảm giác đó rồi, nó khủng khiếp lắm. Lúc đó tôi đã nổi tiếng rồi, đã là quán quân rồi mà thu nhập vẫn rất bấp bênh. Mỗi lần đi quay là 30 ngày sau tôi mới nhận được tiền. 

Số tiền nhận được cũng không nhiều, nên rất khó khăn. Bây giờ, nguồn livestream giúp tôi ổn định hơn, nên ai ghét thì ghét, nói gì thì nói, tôi cũng không bỏ livestream đâu. Đây là đam mê và là nguồn thu nhập của tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại