Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón: Bố mẹ khóc nấc, thẫn thờ trước di ảnh con

NGỌC THẮNG - CLIP: KINGPRO |

Rạng sáng ngày 7/8, thi thể bé L. đã được người thân đưa về quê nhà ở Thanh Hóa để an táng. Biết tin buồn, rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ cháu bé đã đến động viên, chia buồn.

Liên quan tới vụ việc em L.H. L (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường nhiều giờ đồng hồ và bị tử vong , rạng sáng ngày 7/8, thi thể bé đã được đưa về quê nhà ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Phía gia đình đã tổ chức lễ tang, dự kiến chiều nay lúc 16h sẽ đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô

Biết tin cháu bé gặp nạn, rất đông người thân, đồng nghiệp hàng xóm của bố mẹ cháu bé đã tới thắp hương, chia buồn với nạn nhân. Từng dòng người mang trang phục đen lặng lẽ đi vào ngôi nhà đặt linh cữu cháu bé, ai nấy đều chết lặng trước di ảnh của L.

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón: Bố mẹ khóc nấc, thẫn thờ trước di ảnh con - Ảnh 2.

Lễ tang của bé L. được tổ chức tại quê nhà.

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón: Bố mẹ khóc nấc, thẫn thờ trước di ảnh con - Ảnh 3.

Nhiều người thân của nạn nhân có mặt tại lễ tang

Phía bên trong nơi đặt linh cữu cháu bé, mẹ em cùng với người thân gào khóc, gọi tên con trong tuyệt vọng. Tin dữ ập đến quá bất ngờ, từ tối qua đến nay mẹ cháu bé suy sụp, gục ngã. Phải cần nhiều người hỗ trợ, người mẹ mới trụ vững để làm các thủ tục ma chay cho con trai của mình.

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón: Bố mẹ khóc nấc, thẫn thờ trước di ảnh con - Ảnh 4.

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ cháu bé về chia buồn cùng gia đình

Từ lúc xảy ra vụ việc, anh Sơn bố cháu L. đã cố gắng mạnh mẽ, cầm giọt nước mắt để lo lắng mọi việc. 

Đến hôm nay, tại ngôi nhà của mình, đứng trước di ảnh của con trai, anh đã không thể kiềm chế được nỗi đau, đứng khóc òa thành tiếng lớn khiến ai nấy nhìn vào không khỏi đau xót.

L. là con trai duy nhất của vợ chồng anh Sơn, ngày hôm qua chỉ mới là ngày thứ 2 cháu bé đi học tại trường Gateway.

Đám tang đẫm nước mắt của bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón: Bố mẹ khóc nấc, thẫn thờ trước di ảnh con - Ảnh 5.

Người thân khóc ngất bên linh cữu cháu L.

Bà Lan, hàng xóm với gia đình anh Sơn cho biết, cách đây mấy ngày cháu L. còn về quê và gặp bà, không ngờ nay cháu bé đã ra đi.

"Cháu L. ngoan lắm, lần nào về cũng đi xuống mua đồ rồi chơi dưới này, nó thích con mèo nhà cô nên hay xuống chơi. Rõ khổ, không hiểu sao cháu bị như thế mà không ai biết...

Tôi được biết, anh Sơn xây dựng kiên cố để sau này dự định 2 vợ chồng, con cái về sống cùng ông bà, giờ như thế này thương quá", bà Lan nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại