Quang Hải, Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu V.League từ TP.HCM

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Chỉ trong vòng ít ngày, Hà Nội FC một lần nữa lại đánh bại Bình Dương qua đó giành lại vị trí đầu BXH V.League 2019.

Cách đây vài ngày, dù phải làm khách trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương nhưng Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng sát nút ở chung kết lượt đi AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á. Tối nay (3/8), hai đội lại tái ngộ nhau ở vòng 19 V.League.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy hòng đòi lại ngôi đầu từ TPHCM, gây áp lực cho đội bóng Sài thành trong cuộc đua song mã tới ngôi vô địch ở V.League, HLV Chu Đình Nghiêm tung ra đội hình rất mạnh với bộ ba Quang Hải- Văn Quyết – Omar trên hàng công.

Quyết tâm cao độ, Hà Nội FC sớm đẩy cao đội hình để triển khai thế trận tấn công. Sau một "siêu phẩm hụt" của Văn Quyết ngay đầu trận, Hà Nội FC cũng chỉ mất 9 phút để có được bàn mở tỷ số theo cách đầy may mắn. Thủ thành Đức Cường mắc sai lầm khi phát bóng khó đỡ. Quang Hải dễ dàng đệm bóng vào gôn trống khi nhận đường chuyền dọn cỗ của Pape Omar.

Quang Hải, Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu V.League từ TP.HCM - Ảnh 1.

Hà Nội FC chơi quá áp đảo trong hiệp 1 (ảnh: Đoàn Ca).

Có bàn thắng sớm, Hà Nội FC hoàn toàn áp đặt thế trận trong thời gian còn lại của hiệp 1. Bất chấp cơn mưa ở Hàng Đẫy, nhà ĐKVĐ V.League vẫn triển khai được không ít những pha hãm thành nguy hiểm. Hệ quả tất yếu là họ có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 32 và lần này, người tỏa sáng chính là Văn Quyết – cầu thủ đang có phong độ rất ấn tượng trong thời gian gần đây.

Sau đường chuyền của Omar, số 10 của Hà Nội FC ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Thanh Thảo trước khi sút chân trái nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Quang Hải, Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu V.League từ TP.HCM - Ảnh 2.

Đội trưởng Văn Quyết đã có trận đấu rất thuyết phục trước Bình Dương.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC có hai pha bóng liên tiếp khiến thủ thành Bình Dương phải chao đảo. Trong vòng khoảng 10 phút đầu hiệp, một mình Ngân Văn Đại có liền hai pha đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc. Tuy nhiên, may mắn đã quay lưng với cầu thủ trẻ của Hà Nội nên anh vẫn chưa thể ghi bàn.

Trong thế trận dồn ép nhưng không thể gia tăng cách biệt, Hà Nội FC phải nhận bàn thua ở phút 72. Lão tướng Anh Đức sút phạt từ cánh trái đưa bóng chạm lưng của Hùng Dũng đổi hướng và khiến thủ thành Văn Công bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Thế nhưng, bàn gỡ này rốt cục cũng chỉ giúp trận đấu trở nên kịch tính hơn đôi chút bởi đó cũng là tất cả những gì Bình Dương có thể làm được. Ở những phút còn lại, Hà Nội FC vẫn là đội chơi ép sân và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Chỉ có điều, các chân sút áo xanh đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, với tỷ số chung cuộc 2-1, Hà Nội FC đã lần thứ hai đánh bại Bình Dương chỉ trong vòng ít ngày, từ đấu trường AFC Cup tới V.League. Ba điểm ở Hàng Đẫy giúp Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu từ tay TP.HCM với 37 điểm sau 19 vòng, hơn đội bóng Sài thành 2 điểm nhưng đá trước một trận.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 2-1 Bình Dương

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Moses, Hùng Dũng, Văn Đại, Quang Hải, Văn Quyết, Omar

Đức Cường, Thanh Thảo, Xuân Luân, Thanh Long, Anh Đức, Pedro Augusto, Trọng Huy, Shumeiko Veniamin, Sỹ Giáp, Văn Vũ, Đinh Hoàng Max.

Ở hai cặp đấu diễn ra sớm hơn, Hải Phòng gây thất vọng khi thất thủ ngay trên sân Lạch Tray trước Sài Gòn với tỷ số 1-2. Ngược lại thì Quảng Nam trên sân nhà đã tận dụng lợi thế hơn người để đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số 3-0.

Quang Hải, Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu V.League từ TP.HCM - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại