Hồ Lệ Thu: "Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy"

Tùng Ninh |

"Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi kiếp trước mình là đàn ông, mình chơi rồi phá phụ nữ quá, chơi một đêm rồi vất hoa ra đường, nên kiếp này phải trả lại mọi thứ thôi" – Hồ Lệ Thu chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Ký ức tươi đẹp tập 19, ca sĩ Hồ Lệ Thu đã chia sẻ về chuyện hôn nhân và cuộc sống của mình.

Ở Cali mà nhớ Sài Gòn lắm

Từ khi tôi đi khỏi Việt Nam đến giờ quay lại cũng 20 năm rồi. Cuộc đời mà, trái  đất tròn nên đi đâu rồi cũng trở về một điểm. Tôi đi khắp nơi để biết mùi đời, rồi cũng lại quay về Sài Gòn, nơi tôi đã đi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sài Gòn là nơi tôi lớn lên. Bao nhiêu ước mơ của tôi cũng từ Sài Gòn mà ra, mãi mãi không nơi nào thay thế được Sài Gòn trong tôi, đi đâu tôi cũng nói mình đến từ Sài Gòn.

Hồ Lệ Thu: Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy - Ảnh 1.

Kí ức lớn nhất của tôi về Sài Gòn là mưa. Tôi nhớ hồi xưa đi học hay được các bạn trai chở về. Mỗi lần mưa xuống, nước lại thấm ướt áo trắng, dính vào người, tạo cảm giác lạ lắm.

Sau này sang Cali hiếm mưa nên mỗi lần có mưa là tôi mừng như bắt được vàng. Tôi ngồi uống rượu ngắm mưa ở Cali mà nhớ Sài Gòn lắm, nhớ từng con đường tới hàng cây rợp bóng, nhớ cả tiếng rao đêm.

Ra hải ngoại, dù nhà có to đẹp ra sao, đồ ăn ngon cỡ nào, tôi cũng không quên được kí ức nghèo khó

Năm 1994, tôi vừa thi xong Tiếng hát Truyền hình nên đi hát luôn, cứ giao thừa bắn pháo hoa xong là tôi xách vali đi diễn khắp từ Nam ra Bắc. Tôi đi cả tháng mới về.

Tôi có mặt ở tất cả các đoàn hát cũng như sân khấu ca nhạc tại Sài Gòn, không thiếu chỗ nào, từ Đầm Sen tới Thủ Đức. Tôi nhớ, dấu ấn lớn nhất của thời âm nhạc hoàng kim đó là Làn Sóng Xanh.

Hồ Lệ Thu: Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy - Ảnh 3.

Ai theo dõi tôi lâu thì biết, hồi đầu đi hát, tôi hát nhạc quê hương, trữ tình. Khi Làn Sóng Xanh ra đời, nhạc remix nổi lên, tôi và nhóm Techno mới bắt đầu hát remix và có nhiều hit.

Thời đó, tôi hoạt động trong nhóm Techno. Nhóm này được yêu thích là nhóm nhạc hiếm hoi tại Việt Nam vừa hát vừa nhảy, bắt kịp xu hướng thế giới. Chúng tôi làm vậy vì muốn cuốn theo trào lưu thế giới.

Nhà tôi hồi đó ở đường Đồng Khởi, cứ khi nào nghe tiếng mỳ gõ lại chạy xuống mua một tô nước lèo với xương. Nhà hồi đó nghèo nên không được ăn mỳ, chỉ ăn nước thôi.

Mua nước lèo xong, tôi mang lên nhà, chan vào cơm nguội ăn, ngon ơi là ngon.

Sau này ra hải ngoại, dù cuộc sống giàu sang, thay đổi thế nào, nhà có to đẹp ra sao, đồ ăn ngon cỡ nào, tôi cũng không quên được kí ức nghèo khó đó.

Cuộc sống ở hải ngoại không chạy show quay cuồng như Việt Nam

Thời đó, đúng lúc tôi đang quay cuồng với cuộc sống đi diễn, với ánh đèn sân khấu, hàng đêm hát tới 5 đến 7 show thì lại lấy chồng và phải theo chồng đi Mỹ.

Hồ Lệ Thu: Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy - Ảnh 4.

Những năm đầu lấy chồng, tôi không được đi hát, chỉ ở nhà làm một người vợ hiền thục. 5 năm sau, vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên tôi phải đi hát lại để kiếm sống. Đúng là nghiệp ca hát chưa bao giờ buông tha tôi.

Cuộc sống ở hải ngoại không chạy show quay cuồng như Việt Nam. Tôi chỉ đi hát cuối tuần thôi, trong tuần không có show nên tôi đi học để biết ngoại ngữ và học thêm nghề để kiếm sống nếu chẳng may không hát được nữa.

Hồ Lệ Thu: Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy - Ảnh 5.

Sang hải ngoại, tôi phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với môi trường bên đó. Ở Việt Nam, tôi hát những ca khúc khán giả Việt yêu thích. Nhưng khi sang hải ngoại, tôi bị bỡ ngỡ vì hát khán giả không thích. Các show đầu tiên, tôi không nhận được sự hưởng ứng của khán giả nhiều.

Lúc đó, tôi nghĩ mình hát cũng được, đâu có tệ đâu, sao lại bị chê như vậy. Sau khi ngẫm nghĩ, nghe các ca sĩ khác hát, tôi mới nhận ra môi trường, khán giả bên này khác, nghe loại nhạc khác.

Từ đó, tôi trở lại hát nhạc xưa, không hát nhạc nhảy nữa. Nhạc xưa hay được tôi hát ở phòng trà trước khi nổi tiếng với nhóm Techno, nên nằm trong máu tôi rồi, để hát lại nó không quá khó khăn với tôi. Sau khi hát lại nhạc xưa, khán giả bắt đầu đón nhận tôi.

Sau những scandal đã xảy ra, tôi phải bình tĩnh bước tiếp

Nổi tiếng đi đôi với tai tiếng. Khi là nghệ sĩ nổi tiếng càng bị chú ý nhiều hơn, mỗi động tĩnh của tôi họ đều không bỏ qua. Người đời mà, mỗi người nghĩ một kiểu, đâu cấm được họ nghĩ gì. Còn làm đúng hay sai thì mình tôi biết.

Nghệ sĩ ai cũng phải có scandal, không ai thiếu được. Sau những scandal đã xảy ra, tôi phải bình tĩnh bước tiếp, không để chúng làm rối loạn cuộc sống của mình. Phải bước tiếp thì mới vững vàng hơn.

Thời gian ở hải ngoại, tôi thấy thị trường Việt Nam đổi mới, sôi động quá nên cũng muốn về lắm, nhưng chưa về được vì con gái còn đang đi học. Cuộc sống có một mẹ một con, đâu nỡ lòng bỏ con về Việt Nam.

Tới cuối năm vừa rồi, tôi mới thực hiện được một MV để mở đường cho sự trở về của mình. MV này do chính tôi viết kịch bản, đạo diễn. Đó là quá trình tích lũy suốt hai mấy năm trời của tôi.

Hồ Lệ Thu: Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy - Ảnh 7.

Sau ba đời chồng, nhiều người hỏi tôi sao xài hao đàn ông quá vậy. Nhưng không phải tôi xài hao. Thực sự tôi luôn cố gắng hết sức trong ba cuộc hôn nhân đó, nhưng đến khi không chịu được nữa thì tôi là người chia tay.

Trải qua ba cuộc hôn nhân, tôi sợ quá, không dám lấy chồng nữa. Bây giờ lấy tiếp người ta lại nói tôi lấy nhiều.

Nhiều người hỏi tôi có buồn không, tôi không buồn. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ buồn. Lâu lâu nhắc lại quá khứ cho vui vậy thôi chứ không buồn hận.

Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi kiếp trước mình là đàn ông, mình phá phụ nữ quá, nên kiếp này phải trả lại mọi thứ thôi.

Thường thì nghệ sĩ cứ hay giấu chuyện đời tư. Tôi thì có sao nói đó, có 3 đời chồng thì cứ nói luôn là 3 đời chồng. Bây giờ, tôi cũng có bồ, nhưng bồ có thành chồng hay không lại là chuyện khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại