Đụng độ 'găng-tơ của thảo nguyên châu Phi', bầy sư tử mất trắng thức ăn trong tay?

Hoa Hướng Dương |

Mặc dù là động vật đứng đầu thảo nguyên châu Phi nhưng điều đó không có nghĩa là không có loài nào dám đụng đến sư tử.

Một đàn sư tử đang thưởng thức bữa tiệc thì những vị khách không mời đã đánh hơi thấy mùi thịt tươi sống và kéo nhau đến hòng kiếm chác chút đỉnh. Đó chính là kẻ thù khó chịu nhất của sư tử: Linh cẩu!

Đụng độ găng-tơ của thảo nguyên châu Phi, bầy sư tử mất trắng thức ăn trong tay? - Ảnh 1.

Linh cẩu rủ nhau đến ăn cướp thức ăn sư tử. Nguồn ảnh: Pinterest

Vốn là những kẻ sống đầy cơ hội nên linh cẩu thường xuyên cướp công sức của những loài ăn thịt khác thay vì tự mình đi săn. Chúng chỉ chờ chực cho đối thủ hạ gục con mồi là sẽ lao vào tranh cướp chiến lợi phẩm.

Đó là lý do, linh cẩu còn được gọi là 'những kẻ găng-tơ của thảo nguyên châu Phi'.

Ngay cả sư tử cũng là nạn nhân của chúng, không chỉ khi đơn độc hay số lượng ít ỏi mà thậm chí ngay cả khi có cả đàn sư tử hiện diện thi linh cẩu cũng chẳng ngán vì chúng luôn chiếm số lượng đông hơn.

Cuộc chiến cạnh tranh thức ăn tại Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya dưới đây là một hinh họa rõ nét. 

Xem video:

Cả bầy sư tử cũng không chống nổi sự điên cuồng trước thức ăn của bầy linh cẩu. Nguồn: Nexus 544

Nguồn: Nexus 544

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại